Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-12-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan thường xuyên tới các điểm du lịch để tiếp xúc với các khách du lịch và người dân nhằm nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại tàn bạo hiện đang diễn ra ở Trung Quốc. Quanh năm trời nắng cũng như trời mưa, mùa đông cũng như mùa hạ, người ta thường dễ dàng bắt gặp các học viên ở “Khu dinh thự Thạch Lâm”. Khu dinh thự Thạch Lâm là nơi ở của cố chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, một địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách khi tới thăm Đài Loan.

Trong số các học viên thường xuyên có mặt ở khu Thạch Lâm, học viên Đổng Quốc Cường cũng thường xuyên có mặt ở đây vài lần mỗi tuần.
e5c22357fa849c08d85aba65cfc88b21.jpg

Đổng Quốc Cường

Những người từng biết Đổng Quốc Cường trước đây đều rất ngạc nhiên khi bắt gặp một Đổng Quốc Cường hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, bởi trước đây, Cường là một người ốm yếu và không thể đi làm được vì lý do sức khỏe. Bây giờ, Đổng Quốc Cường luôn vui vẻ kể với mọi người về việc sức khỏe của mình đã hoàn toàn hồi phục sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bệnh tật triền miên

Cha mẹ của Đổng Quốc Cường là những doanh nhân thành đạt. Thời trẻ, Đổng Quốc Cường là một người có tính cách hướng nội, nhút nhát nhưng dễ mến và thường được điểm cao ở trường. Tuy nhiên ngay từ khi sinh ra, Cường đã có một sức khỏe rất yếu.

Cường thường bị sốt, dị ứng và nhiễm trùng và hàng ngày đều phải tiêm và uống thuốc. Mẹ Cường đã từng phải đưa Cường tới gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng không ai có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của anh hay làm gì để bệnh tật thuyên giảm. Mẹ Cường đã tìm sự giúp đỡ từ tôn giáo, bao gồm cả Phật giáo, Đạo giáo và Ki tô giáo, cũng như các biện pháp điều trị y học cổ truyền nhưng đều không có tác dụng.

Cường dễ bị mệt và không thể làm việc. Và cũng vì sức khỏe kém nên Cường thường bị người khác hiểu nhầm là người thiếu trách nhiệm và lười biếng.
Bất chấp việc sức khỏe ốm yếu của mình, Cường thường giữ một thái độ lạc quan về cuộc sống, anh đặc biệt quan tâm về ý nghĩa của cuộc sống và quan tâm tới môn Sinh học ở trường. Anh chuyên nghiên cứu về Khoa học Y khoa khi học đại học với hy vọng hiểu biết càng nhiều càng tốt về cuộc sống. Anh cũng đọc Kinh Phật và tham gia vào các nghi lễ Phật giáo.

Nhưng những mục tiêu mà anh theo đuổi đó cũng không giúp được anh trả lời các câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống mà trái lại, nó còn khiến anh cảm thấy mơ hồ, khó hiểu.

Một sự thay đổi kỳ diệu

Cha của Đổng Quốc Cường bị loét dạ dày và các vấn đề về thận. Sức khỏe của mẹ Cường cũng rất kém, hậu quả của việc phải chăm sóc gia đình và bảy đứa con. Cha mẹ Cường hàng ngày đều phải uống thuốc.

Năm 1996 qua sự giới thiệu của một người bạn, cha mẹ Cường bắt đầu tập Pháp Luân Công và họ đã trở nên khỏe mạnh tràn đầy năng lượng chỉ sau một vài tháng tập luyện. Chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu đó, Đổng Quốc Cường cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công cùng với cha mẹ mình.

Cảm giác ăn ngon miệng đã được cải thiện đáng kể sau khi Cường bắt đầu tập luyện. Chỉ trong vòng một tháng, anh đã trở nên khỏe mạnh và hàng ngày không còn phải dùng thuốc nữa, một điều mà trước đây anh không bao giờ dám nghĩ tới. Anh đã kinh ngạc khi thấy chỉ trong một thời gian ngắn, Pháp Luân Công đã loại bỏ hầu hết mọi bệnh tật của mình.

Những nguyên lý thâm sâu

Đổng Quốc Cường nói trong nước mắt: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! Tôi đã đạt được nhiều lợi ích sức khỏe từ môn tu luyện. Những nguyên lý của Đại Pháp thật thâm sâu!”

Nhớ lại lần đầu tiên khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cường đã kinh ngạc khi thấy chỉ bằng ngôn từ đơn giản dễ hiểu, cuốn sách đã trả lời được cho anh những câu hỏi về vũ trụ, cuộc sống, và mục đích ý nghĩa của sinh mệnh. Mọi câu hỏi bấy lâu nay của anh đã được tìm thấy trong cuốn sách.
Đổng Quốc Cường nói: “Nội hàm của Đại Pháp thật bác đại tinh thâm, sâu thẳm vô cùng, tôi đã được lợi ích rất nhiều. Bằng việc tuân thủ nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, tôi thường hướng nội khi gặp xung đột và phân biệt được đúng sai. Điều này tạo cho tôi những suy nghĩ tích cực và giúp tôi giải quyết được mọi việc một cách điềm tĩnh và trí tuệ.”

Bây giờ, Đổng Quốc Cường, từ một người không thể đi làm được vì sức khỏe quá yếu, đã bắt đầu thành lập một công ty của riêng mình. Trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn lấy nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn làm tiêu chuẩn để ứng xử và ước thúc chính mình. Trong công việc làm ăn, anh không lừa dối, tham lam mà làm ăn trung thực, điều này đã có tác động tích cực tới mọi người.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Để chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, Đổng Quốc Cường thường tới khu dinh thự Thạch Lâm một tuần vài lần để cầm biểu ngữ, biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu, giảng chân tướng cho khách du lịch. Ban đầu vì là người có tính cách hướng nội và hơi thiếu tự tin, anh cũng ngại ngùng khi nói chuyện với du khách. Một lần, có vài khách du lịch người Hàn Quốc và Nhật Bản đã hỏi anh thêm thông tin sau khi đọc các biểu ngữ anh cầm, Đổng Quốc Cường đã trả lời mọi câu hỏi của họ bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

“Bây giờ tôi hiểu rằng để giảng chân tướng không hề khó. Bạn không cần phải là người hoạt ngôn, chỉ cần bạn chân thành mong muốn mang điều tốt đẹp tới cho người khác và sau đó nói ra những gì bạn biết,” Cường nói.

Đổng Quốc Cường cũng giảng chân tướng cho các khách du lịch Trung Quốc để xóa bỏ những tuyên truyền tiêu cực do Đảng Cộng sản Trung Quốc dựng lên nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Anh cũng rất vui khi các du khách từ Đại lục đã hiểu đúng về môn tu luyện và nhận thức được tính chất tàn ác của cuộc bức hại. “Họ sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu độc tố do ĐCSTQ gieo vào trong tâm họ được loại bỏ. Tôi thật may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/17/339015.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160381.html
Đăng ngày 2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share