Bài viết của Trịnh Chân

[MINH HUỆ 2-11-2016] Trước thềm năm mới, một hãng dược phẩm tổ chức liên hoan tất niên tại một khách sạn hạng sang và mời nhân viên của các công ty liên kết tới tham dự. Tôi làm việc cho một trong số các công ty đó, vì thế tôi đã đến tham dự.

Lý do thật sự phía sau thành công

Trước buổi họp mặt, hãng dược phẩm tuyên bố về các “Nhà quản lý ưu tú của năm” và trao chứng nhận và giải thưởng cho họ. Tôi biết tất cả những người đó bởi các tiệm thuốc của họ đều nằm trong khu vực mà tôi quản lý.

Tôi giật mình khi nhận ra rằng những nhà quản lý ưu tú đó đều là những người tôi đã giảng chân tướng và/hoặc đã làm tam thoái. Tôi đã được đọc nhiều câu chuyện đăng trên Minh Huệ Net về những người đã nhận được phúc báo của Đại Pháp sau khi đã minh bạch chân tướng, nhưng hôm đó tôi mới được tận mắt chứng kiến.

Trên bề mặt, hãng dược phẩm đó đã lựa chọn ra những nhà quản lý ưu tú của các hãng thuốc dựa trên những tiêu chuẩn như doanh thu, trưng bày tiệm thuốc, trình độ quản lý, v.v. Nhưng tôi nhìn thấy đâu mới là lý do thực sự đằng sau sự thành công của họ. Bằng không, trong số hàng mấy chục nhà quản lý mà hãng lựa chọn, tại sao lại đều là những người đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hoặc là đã làm tam thoái?

Kỳ thực, suy xét kỹ một chút: Ngoài việc có đội ngũ quản lý tiệm thuốc ưu tú, thì trong những năm gần đây, công ty phát triển rất nhanh, từ chỉ có một vài tiệm thuốc, đến nay công ty đã đã có đến vài chục cửa hàng. Nhiều người ban đầu vốn là nhân viên hiệu thuốc nay đã thăng chức thành tổ trưởng hoặc quản lý hiệu thuốc.

Điều tôi ấn tượng hơn cả chính là tổng quản lý tiệm thuốc của công ty đó. Vài năm trước, khi tôi đến tiệm thuốc đó để thỏa thuận về việc giúp họ soạn thảo và vẽ quảng cáo, vì đó là một trong số những kỹ năng của tôi, vị quản lý đó thường nhờ tôi giúp anh ấy làm các chương trình quảng cáo. Tôi kiên nhẫn giúp họ chuẩn bị quảng cáo, giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái.

Sau này tôi mới biết rằng, những nhân của hiệu thuốc sau khi đã bạch chân tướng và làm tam thoái đều đã được thăng chức. Hai người trong số họ hiện đã thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty.

Công tác của tôi thường phải đi đến các hiệu thuốc. Ngoài những người đã nhận được giải thưởng ở bữa tiệc cuối năm đó, còn nhiều chủ hiệu thuốc và các nhân viên khác tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng đã nhận được phúc báo và trải nghiệm được nhiều điều kỳ diệu.

Đối đãi tốt với học viên Pháp Luân Công, phiền phức tự tiêu

Vài năm trước, tôi có giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một chủ hiệu thuốc và giúp bà ấy thoái đảng. Sau đó, bà ấy nói rằng bà tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm bà ấy đến kể với tôi rằng, thời gian đó trong công việc bà ấy cảm thấy áp lực, mệt mỏi và hỏi tôi nên phải làm thế nào. Tôi bảo bà ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và mọi thứ sẽ tốt lên. Bà ấy chăm chú lắng nghe và gật đầu.

Không lâu sau, bà ấy gọi điện cho tôi và bảo: “Quả thực là kỳ diệu. Hôm nay ở hiệu thuốc của tôi có một vụ tranh chấp, một khách hàng đã kéo theo nhiều người ủng hộ tới hiệu thuốc khiến tôi rất sợ hãi. Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra lời chị bảo và trong tâm tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một lát sau, họ rời đi hết. Ôi! Thật không thể tin nổi. Điều chị nói với tôi thực sự có tác dụng.”

Việc kinh doanh của bà ấy cũng ngày càng phát triển. Tất cả các chủ hiệu thuốc khác, những người đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái đều làm ăn phát đạt.

Những ai thiện đãi Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thực sự sẽ được ông Trời ban hạnh phúc và bình an.

Kiên trì khuyến thiện mang lại kết quả tốt đẹp

Vài năm trước, tôi làm quản lý ở một tiệm thuốc. Một hôm tôi thấy có một nữ nhân viên trẻ dán miếng cao dán trên cổ. Tôi hỏi cô ấy nguyên nhân vì sao. Cô ấy bảo cô bị đau ở cánh tay, gáy, vai. Cô đã xoa bóp và uống thuốc nhưng cũng không thấy thuyên giảm gì cả.

Cô kể rằng, hàng đêm cô đều có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cô thấy mình đem quần áo đi giặt và nó gây cho cô đau đớn giống hệt với những triệu chứng mà cô đang phải chịu đựng ở đời thực. Kiểm tra y tế cũng không tìm được nguyên nhân của chứng bệnh.

Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng, tôi biết một cách có thể giúp được cô ấy. Quan trọng là cô có nguyện ý thử hay không thôi. Cô ấy rất phấn chấn và hỏi tôi đó là cách gì.

Tôi bảo cô ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi thấy cô ấy còn nghi hoặc, tôi đã giảng chân tướng sâu thêm cho cô ấy. Sau đó cô ấy đã minh bạch chân tướng và quyết định thoái đảng.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Khi em thành tâm niệm những này, không tà ác nào dám động đến em.” Cô ấy gật đầu và nói rằng cô ấy sẽ niệm chín chữ đó.

Khi tôi gặp lại cô ấy, bệnh chứng kỳ quái đó của cô đã biến mất.

Bất kể tôi đi tới đâu, tôi đều kết giao được rất nhiều bằng hữu. Qua câu chuyện của chúng tôi, rất nhiều người đã hiểu chân tướng Đại Pháp và tam thoái. Họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mọi bệnh tật của họ đều biết mất và nhiều người đã tránh được các tai nạn.

Đương nhiên, có nhiều người ban đầu không hề tin, có người còn phản cảm công kích lại, thậm chí còn kịch liệt phản đối, song đệ tử Đại Pháp hết lần này đến lần khác kiên trì giảng chân tướng, cuối cùng nhiều người đã minh bạch, quan trọng hơn cả là họ sẽ có được một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/336941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/6/160227.html

Đăng ngày 17-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share