Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 31-10-2016] Vào ngày 26 tháng 4 năm 2016, một trận bão lớn đã ập vào phía tây của tỉnh Liêu Ninh, khu vực mà khoảng 100 năm qua không gặp một cơn bão nào như vậy. Mọi người trong vùng đều choáng váng trước những cơn gió to khủng khiếp và mưa xối xả.

Tôi sống ở phía tây của tỉnh Liêu Ninh, ở đây trồng nhiều rau xanh trong các nhà kính để cung cấp cho các chợ đầu mối. Thành phố nơi tôi ở vốn nổi tiếng vì có những khu chợ bán buôn rau lớn nhất tỉnh Liêu Ninh.

Khi sức mạnh của cơn cuồng phong này lên đến đỉnh điểm, chỉ trong chốc lát đã có đến gần 70% số nhà kính bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí cả khung kim loại của nóc khu chợ đầu mối cũng bị thổi bay.

Khi cơn bão đổ bộ vào, nhiều nhà kính đầy ắp rau đang chờ thu hoạch. Chỉ trong vài giờ, toàn bộ cơ nghiệp của hầu hết những gia đình chủ nhà kính trồng rau bị mất trắng.

Mặc dù cơn bão phá hủy hầu hết nhà kính, nhưng một số lại hoàn toàn không bị tổn hại gì. Mọi người rất khó lý giải vì sao tất cả các nhà kính của một vài gia đình lại không bị ảnh hưởng trong khi nhiều nhà kính khác lại bị phá hủy hoàn toàn. Làm sao có thể như thế được?

Huyền năng Đại Pháp bảo vệ kế sinh nhai

Tôi là một đệ tử Đại Pháp, nên lẽ thường là tôi sẽ nói với mọi người về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này là sai trái.

Tôi thường khuyên họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giải thích tại sao vô số người đã tránh được tai họa cũng như những hiệu quả tích cực mà họ đã trải qua trong những tình huống khó khăn bởi đã làm điều đó. Tôi cũng giúp nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó để họ ly khai khỏi đảng và đảm bảo cho mình có một tương lai tươi sáng.

Một người dân trong làng mà tôi đã giảng chân tướng, gia đình anh ấy có đến chín nhà kính trồng rau. Nông trại của họ trải dài cả cây số. Gia đình này đã chứng kiến mưa và gió của cơn bão quật mạnh và phá hủy nhiều nhà kính và cây cối mà chúng bảo vệ. Anh ấy chợt nhớ tới chín chữ mà tôi đã bảo anh ấy và bắt đầu hô lớn hết lần này đến lần khác “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và trong tâm anh cầu Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp ban phúc vào bảo hộ cho nhà kính của anh ấy. Thật thần kỳ, khi cơn bão qua đi và gió ngừng thổi, tất cả nhà kính của anh ấy đều không hề hấn gì.

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Khi mọi việc lắng xuống, anh ấy đến gặp tôi và kể về điều đã xảy ra. “Anh dạy tôi nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và cầu xin Sư phụ Lý ban phúc. Đúng vậy, tôi đã làm thế khi cơn bão ập đến—và thật sự hữu hiệu! Cuộc sống của toàn thể gia đình tôi gắn chặt với những nhà kính trồng rau đó. Nó đứng vững sau cơn bão, trong khi phần lớn những nhà kính gần đó bị phá hủy hoàn toàn. Những lời cảm ơn của tôi có thể không bao giờ là đủ. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Tôi bảo anh ấy: “ Anh không cần phải cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Sư phụ Lý và Đại Pháp, anh sẽ luôn luôn được phúc lành.”

Sau trận bão, nhiều người khác nói chuyện với anh. Họ nói: “Nhà kính của chúng tôi đều bị trận bão quét sạch. Sao các nhà kính của anh lại thoát nạn?” Anh ấy bảo với họ rằng vì anh ấy tin vào điều mà một học viên Đại Pháp từng nói với anh ấy và rằng anh ấy đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ khi cơn bão càn qua.

Anh ấy bảo với họ rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã ban phúc nên các nhà kính của gia đình anh mới đứng vững trước sức tàn phá của cơn bão.

Anh ấy rất vui mừng khi cơ nghiệp của gia đình mình thoát được sự tàn phá và kể với tất cả những ai mà anh ấy gặp về trải nghiệm này. Lòng cảm ân của anh ấy đối với Sư phụ và Đại Pháp không lời nào diễn tả hết.

Một người khác trong làng, ông Chu, tin rằng Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, vì tật đố với Pháp Luân Đại Pháp mà bức hại pháp môn này hòng nhổ tận gốc pháp môn. Gia đình ông sở hữu bảy ngôi nhà kính và một căn nhà kính để làm vườn ươm rất lớn. Tất cả các nhà kính của ông cũng đều bình an vô sự sau trận bão.

Một số nhà kính của gia đình tôi được làm bằng tre và nhìn thì thấy rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay chúng đi, chứ đừng nói đến một trận bão lớn. Nhưng được Sư phụ ban phúc, tất cả chúng đều thoát khỏi nguy hiểm không bị thiệt hại gì và thoát khỏi cơn bão với trạng thái gần như còn nguyên vẹn.

Trong quá trình tu luyện của mình, tôi đã trải nghiệm được sự từ bi vô hạn của Sư phụ và cũng liên tục được hưởng phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp. Con xin đa tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ.

Tôi cũng muốn nói với những người đang tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Đại Pháp, rằng: “Đừng phỉ báng Đại Pháp. Đừng thụ nhận lời dối trá của ĐCSTQ. Hãy lắng nghe các đệ tử Đại Pháp nói và tin những gì họ nói. Họ đang mạo hiểm cả mạng sống của mình để giảng chân tướng cho bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/331366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160176.html

Đăng ngày 15-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share