Bài viết của học viên Lý Liên ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2016] Tôi từng bị mắc nhiều bệnh mãn tính, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn mười năm, mọi bệnh tật của tôi đều đã được chữa khỏi. Thời thời khắc khắc đều lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để ước thúc chính mình trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã thuyết phục được mọi người trong gia đình tin tưởng vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, khi Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chồng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ tôi tu luyện.

Vì tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, Sư phụ là chân chính nên anh ấy cũng được phúc báo.

Năm 2006 khi đang trên đường đi làm, chồng tôi đã bị một thanh niên trẻ đi xe máy tốc độ cao đâm phải ngã xuống đường và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi hay tin về vụ tai nạn, tôi đã vội chạy vào viện với anh.

Bác sĩ mời tôi vào phòng và nói vắn tắt về tình trạng của chồng tôi. Ngoài việc xương sọ đỉnh đầu bị vỡ , chồng tôi còn bị xuất huyết não nghiêm trọng ở hai vùng khác.

Đối diện với chẩn đoán đầy bi quan đó, bác sĩ đã đề nghị phải mở hộp sọ để làm phẫu thuật nhưng chồng tôi đã sợ hãi và từ chối, thậm chí cả anh trai anh ấy cũng không thuyết phục được anh làm phẫu thuật. Khi chồng tôi từ chối làm phẫu thuật, bác sĩ đã quyết định tiến thành chụp CT (cắt lớp vi tính) thêm một lần nữa vào ngày hôm sau và yêu cầu chúng tôi phải chuyển viện ngay nếu tình trạng sức khỏe của chồng tôi tiếp tục xấu đi.

Lúc đó tôi kiên định nghĩ “Ta có Sư phụ bảo hộ. Không có gì phải sợ cả.” Tôi cầu xin Sư phụ cứu anh ấy và nói chồng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ngày hôm sau khi kiểm tra kết quả chụp CT mới nhất của chồng tôi, bác sĩ đã kinh ngạc không thốt lên lời khi thấy vết thương của chồng tôi hồi phục một cách thần kỳ. Mười ba ngày sau vụ tai nạn, chồng tôi đã được xuất viện.

Cha của người thanh niên trẻ lái xe mô tô đã có mặt khi bác sĩ thông báo vắn tắt về tình trạng thương tích của chồng tôi, nhưng ông ấy đã bỏ đi ngay khi nghe các bác sĩ nói chồng tôi phải mở hộp sọ để làm phẫu thuật. Đối mặt với việc phải bồi thường khoản tiền lên tới 180.000 tệ (khoảng 26.600 USD) tiền phẫu thuật, ông ấy đã từ chối nhận trách nhiệm.

Sau khi chồng tôi được ra viện, tôi đã tới thăm gia đình ông ấy và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi nói rằng nhờ có Đại Pháp mà chồng tôi mới hồi phục được một cách thần kỳ như vậy và khẳng định rằng chúng tôi không yêu cầu gia đình ông phải trả một xu tiền bồi thường, mà chỉ yêu cầu họ hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/19/335637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/9/159873.html
Đăng ngày 18-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share