Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 6-12-2016] Linköping là thành phố lớn thứ năm ở Thụy Điển. Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tại quảng trường trung tâm vào ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016.

Sự kiện bao gồm giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công, trưng bày áp phích, và các tài liệu thông tin. Các học viên giải thích về môn tu luyện và cuộc đàn áp cho người đi bộ. Phóng viên báo Linkopings Tidning đến nơi tổ chức sự kiện, chụp ảnh, và phỏng vấn các học viên.

2016-12-5-sweden-linkoping_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại trung tâm Linköping

Người dân tấp nập mua quà trong tháng 12, và trong suốt hai tuần lễ, các trung tâm mua sắm gần đó rất bận rộn. Nhiều chủ cửa hàng dừng lại xem khi họ thấy học viên biểu diễn các bài công pháp và nghe tiếng nhạc luyện công.

Một số du khách biết đến cuộc bức hại từ các kênh khác nhau và nhiều người mong muốn tìm hiều nhiều hơn về sự kiện. Họ đọc áp phích, xem biểu diễn các bài công pháp, nói chuyện cùng các học viên, hỏi về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ vẫn đang bức hại môn tu luyện. Khi mọi người biết được ĐCSTQ tiến hành hậu thuẫn nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời, đa số họ đều thất kinh và phẫn nộ. Nhiều người đi bộ đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

2016-12-5-sweden-linkoping_03--ss.jpg

Học viên giải thích Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ đàn áp môn tu luyện tại Trung Quốc

Hai người phụ nữ lắng nghe học viên giải thích về cuộc bức hại và cảm động rơi lệ. Họ ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn mổ cướp tạng của ĐCSTQ. Nhiều người đi bộ bày tỏ sự hứng thú với Pháp Luân Công và hỏi điểm luyện công.

Một bạn nữ hơn 20 tuổi đã lấy một tờ rơi sau khi nghe giải thích của học viên. Cô giương tờ rơi lên trước ngực và hào hứng nói, “Đây chính là điều mà tôi vẫn đang tìm kiếm!”

Sau khi nói chuyện cùng học viên, cụ bà 88 tuổi nói: “Môn tu luyện thật ôn hòa. Tôi cũng muốn học. Nhưng tôi già rồi.” Một học viên từ điểm luyện công địa phương đến và nói, “Đó không phải là vấn đề. Đây là số điện thoại của cháu. Hãy gọi cho cháu trước khi cụ đến. Cháu sẽ hướng dẫn cụ.” Cụ bà vui mừng gật đầu.

2016-12-5-sweden-linkoping_05--ss.jpg

Người dân tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Anh Pasi và bạn gái nghe một học viên giải thích các câu chuyện và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Anh Pasi cao lớn và thích văn hóa truyền thống Trung Quốc. Anh nói anh đã đến Trung Quốc bốn lần. Anh có thể nói một chút tiếng Trung và nói chuyện rất lâu với học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

2016-12-5-sweden-linkoping_06--ss.jpg

Anh Pasi (thứ hai từ trái sang), bạn của anh (đầu tiên bên trái), và hai học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/338575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/7/160248.html

Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share