[MINH HUỆ 16-12-2016] Lưỡi dao rỉ máu, một bộ phim dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật về vấn nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc do nhà nước bảo hộ, đã có buổi ra mắt ở Hoa Kỳ tại Nhà hát Landmark của Washington, D.C hôm 14 tháng 12 vừa qua. Buổi công chiếu do Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản bảo trợ.

Hai chủ đề của bộ phim nêu bật lên cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc: cưỡng bức mổ cướp tạng và phong tỏa internet.

2016-12-15-minghui-dc-bleeding-edge--ss.jpg

Buổi công chiếu bộ phim Lưỡi dao rỉ máu ở Washington D.C hôm 14 tháng 12

Đầu những năm 2000, sự phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin đã sớm trở thành một mối đe dọa hiện hữu cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Nhiều công ty công nghệ ở phương Tây đã được trả những khoản tiền lớn để phát triển một dự án cao cấp có tên gọi “Dự án Lá chắn vàng,” nhằm kiểm duyệt và hạn chế truy cập internet cũng như giám sát các hoạt động của công dân Trung Quốc.

Trong phim, một chuyên gia công nghệ phương Tây trẻ khi đang ở Trung Quốc để thực hiện dự án trên đã bị suy tim, anh đã được phẫu thuật ghép tim từ một người hiến tạng không rõ danh tính. Khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp về nguồn gốc của trái tim mà mình được ghép, anh quyết định mạo hiểm cả sinh mệnh của mình để cứu giúp những nạn nhân kế tiếp và cảm thấy đó là cách để anh chuộc tội.

Sau khi kết thúc buổi chiếu phim, đạo diễn Lý Vân Tường cho hay đến 90% nội dung bộ phim là dựa trên những sự việc có thật ở Trung Quốc; những gì mà nhân vật chính, một nữ học viên Pháp Luân Công trẻ trải qua, được lấy từ nhiều câu chuyện thực mà các nạn nhân của cuộc bức hại đã trải qua.

Ông Marion Smith, chủ tịch Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, ca ngợi tác phẩm này là một kiệt tác, từ đạo diễn đến nữ diễn viên chính đều thật xuất sắc. Ông nói rằng người dân Hoa Kỳ nên chú ý tới vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng này cũng như những xâm phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc.

Ông nói thêm rằng mối quan hệ Mỹ-Trung phải dựa trên những sự thật chân chính này, và nhân quyền là một phần không thể thiếu mà tân chính phủ Hoa Kỳ cần phải giải quyết.

Trong số khán giả có những người là nhân viên làm việc trong quốc hội, có người là học giả trong viện chính sách, và có cả các phóng viên.

Quinn Nii, nhà hoạt động người Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, người tham gia xây những “nhịp cầu” nối giữa Đông và Tây, cho hay: “Tôi rất vui mừng khi các kênh truyền thông đã chú ý tới sự kiện này…Tôi tin rằng nhiều người đang quan ngại về bạo lực và bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc.”

Lưỡi dao rỉ máu được công chiếu ở Quốc hội Anh và Liên hoan phim Vancouver – Châu Á và đã giành giải thưởng Gabriel lần thứ 51 vào tháng 6 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/16/339002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/17/160359.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share