Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 16-11-2016] Bất chấp gió mưa, hôm Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Paris, Pháp vẫn tổ chức biểu diễn các bài công pháp dưới chân Tháp Eiffel và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo và vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Rất nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ. Trong số đó có ông Claude Letterier, một nhà văn và cũng là một đạo diễn phim tài liệu, ông đã khích lệ các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

77db0ec5ebf22c5a0f37ecf239046f15.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện dưới chân tháp Eiffel

Ông Leterrier đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công một lúc lâu. Ông nói: “[Những nỗ lực của các bạn] thật đáng ghi nhận, là những người Trung Quốc, rất tự chủ và cởi mở, các bạn đã nói cho người dân nơi đây…các bạn đã phơi bày tội ác thu hoạch tạng người sống ở Trung Quốc, và đang giúp ngăn chặn tội ác này!”

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông Leterrier cho biết: “Tôi đã từng nghi ngờ về nó [những cáo buộc đối với vấn nạn thu hoạch nội tạng]. Và nó đã được chứng minh. Tội ác này giống như một bộ phim kinh dị đang diễn ra từng ngày vậy.”

Ông Lettrrier nói ông đã bị sốc trước tội ác man rợ này, nhất là khi nó lại được chế độ ĐCSTQ hậu thuẫn. “Nó hoàn toàn là hành vi vô nhân đạo!” ông nói. “Nó sẽ được biết đến là thứ tội ác kinh hoàng nhất xảy ra trong lịch sử nhân loại và tin tức này sẽ được truyền đi ngày một rộng hơn.”

Là một người có trách nhiệm, ông cho biết: “Tôi phải nói cho những người xung quanh mình biết. Chúng ta phải thay đổi nó.”

Ông Leterrier nghĩ rằng việc tội ác thu hoạch nội tạng này bị phơi bày rộng rãi chỉ là vấn đề thời gian. “Trung Quốc có thể có lúc kiểm soát được 1,3 tỷ người, nhưng họ không giấu sự thật trong bóng tối mãi được. Sự thật sẽ được phơi bày khi bình minh ló rạng.”

Ông nghĩ rằng khi điều này xảy đến, cũng đồng nghĩa là chế độ ĐCSTQ sẽ sụp đổ, ông cho biết: “ĐCSTQ đã sắp đến ngày tàn. Nó đang sống trong ảo tưởng, nhưng đã hết thời rồi. Nhìn các bạn [làm việc] khiến tôi cảm thấy rằng ngày tàn của nó đã điểm.”

Khích lệ sự bền chí của các học viên Pháp Luân Công, ông nói: “Khi gặp tôi gặp các bạn và hiểu được những suy nghĩ của các bạn, tôi thấy có hy vọng cho Trung Quốc. Các bạn đã để lại cho tôi một ấn tượng tích cực.”

Ông nói thêm: “ĐCSTQ không nhận ra rằng nó đã nhận được bao nhiêu lời chỉ trích khi gông cùm tín ngưỡng.”

Ông khích lệ các học viên hãy tiếp tục, ông nói: “Cố gắng duy trì việc làm tốt này nhé! Hãy truyền thông điệp của các bạn xa hơn nữa, tới những thành phố lớn ở Châu Âu và trên toàn thế giới! Tôi hy vọng các bạn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và gây được thật nhiều áp lực lên chế độ ĐCSTQ. Các bạn thật cừ khôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/337770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/19/159997.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share