Bài viết của Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 25-12-2016] Ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ của Quốc hội Anh đã tổ chức buổi công chiếu bộ phim Điều khó tin (Hard to Believe), một bộ phim tiết lộ tội ác thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc. Các nhà lập pháp, chuyên gia y tế, cùng các nhà hoạt động nhân quyền đã tới tham dự buổi công chiếu bộ phim tại tòa nhà Quốc hội.

2016-11-24-minghui-uk-parlament-oh-01--ss.jpg

Chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban, Fiona Bruce (Nghị sỹ) và Benedict Rogers chủ trì buổi công chiếu bộ phim Điều khó tin tại Quốc hội Anh.

Ông Ethan Gutmann, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nhà báo điều tra, đã dành nhiều năm điều tra về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc, thảo luận về kết quả điều tra mới nhất sau buổi công chiếu bộ phim. Ông nhấn mạnh tới tính chất nghiêm trọng của tội ác này, cụ thể là nó được thực hiện trên quy mô lớn, được nhà nước hậu thuẫn, và giết người theo yêu cầu. Ông nhắc nhở những người tham dự rằng Đảng Cộng sản sẽ luôn chối bỏ hoặc lừa dối cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi mọi người hãy cùng hành động để chấm dứt tội ác đang làn tràn toàn cầu này.

Tiến sỹ Adnan Sharif, một bác sỹ phẫu thuật cấy ghép thận và là cố vấn của Hiệp hội Bác sỹ chống Mổ cướp tạng (DAFOH), bày tỏ quan ngại của ông về tương lai của các nhân viên y tế Trung Quốc tham gia vào tội ác mổ cướp tạng này.

2016-11-24-minghui-uk-parlament-oh-02--ss.jpg

Tiến sỹ Enver Tohti làm chứng cho một vụ mổ cướp tạng xảy ra vào năm 1995 ở Trung Quốc

Ông Enver Tohti, người Duy Ngô Nhĩ và nguyên là một bác sỹ ở Trung Quốc, là một trong số những nhân chứng được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu này. Ông chia sẻ về động cơ khiến ông có mặt tại buổi công chiếu này. “Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình cho việc vạch trần tội ác mổ cướp tạng]. Đồng thời, tôi cũng muốn khích lệ nhiều nhân chứng hơn nữa hãy đứng lên và nói ra sự thật. Nếu các bạn không nói ra thì sự thật sẽ đó sẽ chôn vùi ở trong tâm các bạn, và thảm họa này sẽ không bao giờ chấm dứt.”

2016-11-24-minghui-uk-parlament-oh-03--ss.jpg

Jerald, phụ tá của Nghị sỹ Fiona Bruce, giúp tổ chức buổi chiếu phim. Anh Jerald lấy làm vui mừng khi được lên tiếng thay cho những người đã bị mất đi mạng sống của họ và không thể lên tiếng cho chính bản thân mình. Anh tự hào về những gì mà Nghị sỹ Bruce đã làm để phơi bày tội ác này.

2016-11-24-minghui-uk-parlament-oh-04--ss.jpg

Ông Cedrci, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, trao đổi với ông Ethan Gutmann sau buổi công chiếu.

Ông Cedric, một nhà nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc, đã làm việc ở Trung Quốc bảy năm. Ông biết rất rõ về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ông nói: “Thật khó tin, nhưng nó chính là một cỗ máy giết người, một cỗ máy Phát-xít. Thế kỷ trước, ba mươi năm sau, khi tội ác của Đức quốc xã bị phanh phui thì người ta cũng không muốn tin là nó tồn tại.”

Quan ngại sâu sắc về tội ác này, Cedric tin rằng bộ phim có vai trò quan trọng trong việc hối thúc mọi người hành động để chấm dứt tội ác này. Ông cảm thấy rằng bộ phim khiến cho từ “mổ cướp” không còn là một danh từ mang tính trừu tượng nữa, mà là một thứ gì đó đang thực sự xảy ra ở ngay bên mình. Ông hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý tới tội ác mổ cướp tạng này, và rằng chính phủ Anh quốc sẽ có nhiều hành động hiệu quả hơn nữa để gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm chấm dứt vấn nạn này.

2016-11-24-minghui-uk-parlament-oh-05--ss.jpg

Anh Ahmed (bên phải) đang thảo luận với một người tham dự buổi công chiếu bộ phim.

Anh Ahmed, một sinh viên ngành y của Đại học Hoàng gia London, chuyên ngành cấy ghép tạng. Anh đã xem bộ phim này hai lần. Anh không lý giải nổi tại sao cộng đồng y khoa quốc tế vẫn còn bị ĐCSTQ lừa dối.

Anh Admed rất ngạc nhiên khi mùa hè năm nay anh thấy ông Hoàng Khiết Phu, nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, vẫn tham dự và phát biểu tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 của Hiệp hội Cấy ghép tạng. Với anh, điều này có vẻ như Hiệp hội Cấy ghép tạng vẫn đang ôm lấy cái huyễn tưởng về Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Còn sự thật đang chỉ ra rằng những lời hứa của ĐCSTQ [về chấm dứt thu hoạch tạng từ tử tù] chỉ là dối trá,” anh nói.

“Tôi sẽ luôn để tâm tới hoạt động của DAFOH. Hiệp hội Cấy ghép tạng cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ,” Ahmaed nói.

Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ đã công bố một báo cáo về sự kiện này trong tháng trước. Sau đó là công chiếu bộ phim, nhằm nâng cao nhận thức công chúng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/338164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/26/160094.html

Đăng ngày 4-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share