Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại NewYork

[MINH HUỆ 11-12-2016] Mỗi năm ShenYun lại lưu diễn một lần, đây là cơ hội để đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp cứu người, là bữa tiệc thịnh soạn mà chúng sinh đã mong ngóng từ lâu.

Kỳ thực từng vị trí trong buổi diễn xuất ShenYun, Sư phụ đều đã an bài xong xuôi cho những người cần được cứu, ShenYun là để cứu độ chúng sinh, cũng là cơ hội Sư phụ dành cho chúng ta kiến lập uy đức của mình, để chúng ta truyền đi tin tức của ShenYun, cứu độ những chúng sinh này.

Tại NewYork thông thường vé bán khá chậm, rất nhiều người đợi tới cuối cùng mới mua vé, người điều phối rất lo lắng, thông thường đều muốn học viên gánh đỡ số lượng vé, không chỉ một lần tôi từng nghe thấy người điều phối kêu gọi mọi người phải động chân động tay ở nhóm học Pháp nhóm lớn khu vực NewYork, để kéo trường này lên: có người điều phối khi dự tính tình hình bán vé, thông thường đều thống kê học viên vào trong, hiện giờ đã bán được bao nhiêu vé, thêm vào bao nhiêu vé của học viên, thì đạt được tỷ lệ bao nhiêu, cũng không tệ lắm; trong tư tưởng của người điều phối đã mặc định rằng học viên đều sẽ đi xem, đều nên đi xem.

Đệ tử Đại Pháp đều thích xem Shen Yun, tại NewYork mỗi đệ tử Đại Pháp hàng năm ít nhất cũng xem một buổi, có học viên thậm chí xem không sót buổi nào. Sâu thẳm trong tim mọi người đều có một niệm này: Năm nào cũng phải xem ShenYun, ít nhất một lần. Nhưng mấy năm gần đây, đặc biệt là sau khi Sư phụ giảng Pháp về ShenYun, thì đại đa số học viên không mua vé trước nữa, có một vài học viên đợi tới trước khi diễn mới tới nhà hát mua vé, để nhường vé cho khán giả người thường. Có học viên mặc dù đã mua vé trước, nhưng hễ nghe nói người thường cần vé thì lập tức nhường lại vé, nhưng số vé nhượng lại rốt cuộc vẫn chỉ là số ít, vẫn có một vài người hữu duyên chưa mua được vé. Mọi thứ của người thường đã được chu toàn để chuẩn bị xem ShenYun, nhưng vé của họ đã bị học viên mua mất, nên họ mua không được vé của mình (vị trí mà Thần đã an bài) thì sẽ không tới nữa và mất đi cơ hội đắc cứu.

“Mình muốn xem ShenYun” người điều phối nghĩ như vậy, học viên cũng nghĩ như vậy, đây chính là lậu! Chúng ta không muốn giữ chỗ cho chúng sinh, chúng ta không muốn cứu nhiều chúng sinh hơn, chúng ta không hoàn toàn làm theo nguyện vọng của Sư phụ, đây là biểu hiện mà đệ tử Đại Pháp nên có hay sao? “Đệ tử Đại Pháp muốn đi xem ShenYun, ai có thể không nhường đây, ai có thể ngăn cản được đây, cần phải giữ chỗ cho đệ tử Đại Pháp” cựu thế lực sẽ lợi dụng điều này để can nhiễu, khiến ShenYun không thể thực sự chật kín khán giả.

Tôi còn phát hiện, trong chúng ta còn có học viên thích so sánh kết quả bán vé ShenYun năm nay với năm ngoái, với trước kia, nếu vé bán tốt hơn trước kia, liền cảm thấy có tiến bộ, thật xuất sắc, và có đôi phần tự mãn, coi kết quả bán vé trước kia thành mục tiêu của chúng ta mà xem nhẹ yêu cầu của Pháp với chúng ta, xem nhẹ yêu cầu của Sư tôn với chúng ta. Cho nên tôi muốn nhắc nhở đồng tu trong quá trình quảng bá ShenYun, tư tưởng của chúng ta phải thuần, niệm của chúng ta phải chính, không được tự mình tạo thêm trở ngại.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/12/11/338773.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share