Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2016] Năm 1997, tôi may mắn bắt đầu con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình.

Tôi gia nhập quân đội Trung Quốc vào năm 1966 và không lâu sau được chọn là tiểu đội trưởng gương mẫu, trở thành một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi cha tôi bị cáo buộc là gián điệp trong phong trào chính trị do ĐCSTQ phát động, gia đình tôi đã bị ảnh hưởng vì chính sách kết tội liên đới của ĐCSTQ. Tôi bị đuổi khỏi quân đội và trở về quê hương. Em gái tôi bị đuổi khỏi đơn vị công tác và trở thành người thất nghiệp.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc làm người giữ kho. Tuy nhiên, ở tuổi 30, tôi đã trở thành một con nghiện cờ bạc. Thói nghiện cờ bạc của tôi không chỉ gây ra vấn đề cho vợ con, mà còn [gây ra vấn đề] ở cả nơi làm việc. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy khổ tâm tội lỗi, tuy nhiên điều đó không kéo dài.

Nghiện cờ bạc, tôi không chỉ mất tiền, mà còn mất đi tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Tôi cũng đánh mất lòng tự trọng của mình.

Hai lựa chọn: Gặp bác sĩ hay tu luyện Pháp Luân Công

Một đồng nghiệp của vợ tôi bảo cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện thân tâm và có thể có được hiệu quả rõ rệt trong việc chữa bệnh.

Không chút do dự, vợ tôi đã đi với người bạn đến một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Hôm đó, cô ấy đã bắt đầu con đường tu luyện. Cô nói với tôi rằng cô đã được an bài để đắc Pháp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và rằng cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như khi luyện các bài công pháp và lắng nghe nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 1997, tôi bị mắc một bệnh về da nghiêm trọng. Mặt tôi sưng to và máu rỉ ra từ các bộ phận khác nhau của khuôn mặt và cơ thể. Tôi đã dành rất nhiều tiền để điều trị tại bệnh viện địa phương, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết.

Cuối cùng, vợ tôi đã cho tôi hai lựa chọn: hoặc là đi Cáp Nhĩ Tân gặp bác sĩ hoặc là tham gia cùng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – Tôi đã chọn lựa chọn thứ hai.

Môi trường hòa thuận

Sau bốn ngày luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, da của tôi bắt đầu tróc ra và vào ngày thứ sáu tôi đã phục hồi tình trạng da của mình. Tôi đã chứng kiến huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp mà không cần tốn một đồng hay dùng bất cứ loại thuốc nào.

Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu ra tại sao phải làm một người tốt và mong muốn đạt đến một cảnh giới tâm linh cao hơn. Tôi học được rất nhiều về tu luyện qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, bao gồm các khái niệm về nghiệp lực. Tôi bỏ cờ bạc, hút thuốc và nhận thấy một sự thay đổi căn bản ở bản thân mình.

Tôi cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và đối xử tốt không chỉ với vợ con, mà còn với tất cả những người xung quanh tôi. Cuối cùng tiếng cười lại đầy ắp căn nhà của chúng tôi và chúng tôi đã có một môi trường hòa thuận.

Vợ chồng tôi bắt đầu mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu phố. Mỗi ngày cô ấy đều có rất nhiều khách hàng, bao gồm cả trẻ em và người lớn, đến cửa hàng của chúng tôi để mua những nhu yếu phẩm hàng ngày của họ. Tất cả những người biết tôi đều hiểu rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi khỏi chứng nghiện cờ bạc, đã thay đổi tôi và mang lại cuộc sống mới tuyệt vời cho gia đình tôi.

Cuộc đàn áp: Rút khỏi ĐCSTQ

Năm 1999, khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp phi pháp, vợ chồng tôi đã cùng các học viên khác tới các cơ quan chính quyền tỉnh ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong 17 năm qua, chúng tôi đã bị người của ĐCSTQ bắt giữ và bức hại nhiều lần. Ngoài ra, một số người ở nơi làm việc cũng đến nhà tôi. Họ đọc một văn bản thông báo rằng tôi đã bị cho rút khỏi ĐCSTQ vì không chấp hành quy định và yêu cầu tôi ký vào văn bản. Tôi đã ký mà không chút do dự.

Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành người tốt và ban cho tôi một cuộc sống mới như thế nào. Tôi kiên quyết nói rằng không có lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi với Pháp Luân Đại Pháp và rất vui lòng rút khỏi ĐCSTQ tà ác.

Cũng giống như hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp, vợ chồng tôi sẵn sàng duy hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cũng nhận thức được rằng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi sẽ không ý nghĩa. Tôi sẽ chìm đắm trong tội ác và sự suy đồi đạo đức. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa lành bệnh của tôi, mà còn cứu vớt tâm linh tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/332562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/2/159776.html

Đăng ngày 1-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share