Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-9-2016] Các cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới vô cùng hoành tráng. Các học viên cầm các biểu ngữ nhiều màu sắc và âm nhạc của đoàn có thể đến tai hàng nghìn người. Rất nhiều khách du lịch từ Trung Quốc chứng kiến các cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp khi họ đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, một vài người trong số họ có ấn tượng rằng các học viên đang tìm kiếm quyền lực chính trị. Một số tin rằng chúng ta đang chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách cực đoan. Mặc dù họ bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền và vu khổng của ĐCSTQ hay bị điều khiển bởi cựu thế lực và không nghe chân tướng về cuộc đàn áp, nhưng chúng ta vẫn phải cho họ cơ hội được cứu. Chúng ta phải hướng nội, đề cao và cố gắng tránh gây ra những hiểu nhầm.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ, trước đây trong khi giảng chân tướng về cuộc đàn áp giọng tôi thường chứa đầy sự căm phẫn. Cái tình của tôi đã giảm uy lực của việc giảng chân tướng. Tôi đã phải tu bản thân và loại bỏ chấp trước này.

Sau khi suy nghĩ về hiệu ứng của các cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn đưa ra một đề xuất về thay đổi từ ngữ trên một số biểu ngữ, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc để mọi người lý giải được chúng ta. Ví dụ, câu “Trời diệt Trung Cộng“ có thể chỉnh sửa lại. Chúng ta đang cố nói với mọi người rằng ĐCSTQ sắp kết thúc, thay vì để lại ấn tượng rằng chúng ta đang muốn tiêu diệt ĐCSTQ.
Sư phụ đã giảng:

“”Trời diệt Trung Cộng” là kết quả cuối cùng do người tu luyện nhìn thấy, chư vị không được xem đó như những lời để nói ngay khi mở màn giảng chân tướng. Thật sự bảo cho người ta các việc đâu đấy rồi, chư vị lại giảng tiếp rằng tà đảng làm ác đa đoan, rằng Trời sẽ diệt nó, thế thì khả dĩ. Còn chư vị chưa giảng chân tướng cho người ta mà chư vị đã đưa ra “Trời diệt Trung Cộng”, họ còn chưa hiểu chuyện gì ra sao, bèn cho rằng chư vị “làm chính trị”.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Tuyên bố “Giải thể Trung Cộng“ dường như cũng tạo ra sự hiểu lầm rằng các đệ tử Đại Pháp muốn tiêu diệt ĐCSTQ. Tuyên bố ”Thoái đảng giúp giải thể Trung Cộng” ám chỉ rằng mục đích của việc giúp mọi người thoái đảng là để tiêu diệt nó, nắm lấy quyền lực của nó hoặc để trả thù. Những người dân Trung Quốc vẫn luôn sống dưới sự tuyên truyền của ĐCSTQ đều sốc khi nhìn thấy những biểu ngữ này và có thể dễ dàng kết luận rằng chúng ta đang làm chính trị và họ sẽ không nghe chúng ta nói nữa.

Trong thực tế, lý do duy nhất khiến chúng ta làm điều này là để cứu người. Tôi kiến nghị chúng ta thay từ ngữ thành “Trung Cộng sẽ sớm gặp ác báo“, hoặc “Kẻ bức hại sẽ gặp ác báo. Trung Cộng sẽ sớm sụp đổ.” Tất cả những gì mà chúng ta cần làm là nói với mọi người về kết cục cuối cùng. Với 5.000 năm văn hóa Trung Hoa, người ta có thể hiểu được nguyên lý ”ác giả ác báo”.

Thực tế, thông điệp mà chúng ta cần truyền đạt là về cuộc đàn áp, kẻ đứng đầu cuộc đàn áp và số người thoái đảng. Theo quan điểm của tôi, tuyên bố cần nói với họ là “Trung Cộng sẽ sớm gặp ác báo. Có hai lựa chọn: Theo Trung Cộng và bị chôn vùi cùng nó hoặc không ủng hộ các tuyên truyền và thoái khỏi các tổ chức đảng đoàn đội. Không có lựa chọn thứ ba. Thoái khỏi Trung Cộng sẽ đem đến tương lai tươi sáng.” Chúng ta phải nói cho người Trung Quốc rõ ràng về các thông tin liên quan đến họ. Mặc dù họ không tham gia vào cuộc đàn áp, việc chấp nhận những tuyên truyền của ĐCSTQ sẽ khiến họ có kết cục giống ĐCSTQ.

Biểu ngữ của chúng ta nên để cho mọi người thấy đạo đức cao thượng của mình.

Chúng ta không truy cầu tiền, danh vọng hay quyền lực. Chúng ta tuân theo Chân và không tranh đấu. Giang Trạch Dân nghĩ rằng những người lương thiện này, dù có bao nhiêu người, đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Khi chúng ta biểu hiện hai mặt này và để mọi người tự họ nhận định, đây là cơ hội tốt để thức tỉnh lương tâm của họ.

Sư phụ đã giảng:

“Cứu ấy là phải bảo cho con người rằng, tà đảng Trung Cộng là hình tượng ma quỷ tại thế gian; giải thể nó là cứu người. Không phải là lấy giải thể nó làm mục đích; cứu người [mới] là mục đích; giải thể nó không phải là vì muốn cái chính quyền của nó, [mà] là giải thoát người Trung Quốc đang bị bắt cóc; do đó cần toàn lực giảng chân tướng, cứu chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, chúng ta phải nói với mọi người không nên cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và nói với các bác sĩ nước ngoài không làm việc với các tổ chức ghép tạng của Trung Quốc, và nói với bác sĩ Trung Quốc không bao giờ tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một số băng rôn có nội dung: “Các nhân viên kỹ thuật Trung Quốc: các bạn đang giúp chính quyền làm phần mềm theo dõi? Bạn đang trợ giúp cho tội ác”, “Các đồng hương Trung Quốc: các bạn vẫn đang sử dụng WeChat dưới sự giám sát của chính phủ sao? Hãy vượt qua tường lửa Internet để xem chân tướng trên Minh Huệ, Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân”, “Tương lai của Trung Quốc phụ thuộc vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Những câu biểu ngữ này gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người dân và giúp họ hiểu được những việc chúng ta đang làm.

Chúng ta cũng có thể làm biểu ngữ về quả báo của các cuộc đàn áp mà mọi người đều biết. Một số người đã thức tỉnh chân tướng sau khi đọc các biểu ngữ bắt mắt. Sư phụ giảng:

“Mọi người đều hô bắt giam ma đầu họ Giang, chỉ cần hễ bắt, thì việc này kết thúc, chính là nhanh thế. (vỗ tay) Hiện tại là nhanh rồi, bây giờ quả thực nhanh rồi, nhưng sẽ lưu lại rất nhiều hối hận. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Lý do tại sao vẫn chưa kết thúc là vì các đệ tử vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn viên mãn và chưa cứu được đủ số người. Tất cả những gì chúng ta làm là để cứu được nhiều người hơn.

Một số đồng tu nói rằng Sư phụ đã giảng rằng nếu chính trị có thể cứu người, chúng ta có thể sử dụng chính trị. Theo tôi hiểu rằng chúng ta không sợ bị gọi là làm chính trị. Tuy nhiên, chúng ta thực sự làm chính trị không? Không. Chúng ta có tìm kiếm quyền lực chính trị? Không. Nếu các biểu ngữ của chúng ta khiến một số người hiểu sai, những nút thắt trong tâm họ không được giải khai; chúng ta sẽ không thể cứu họ. Bất kỳ thay đổi nào trên các biểu ngữ mà chúng ta làm là nhằm mục đích để tránh sự hiểu lầm và có thể chạm tới tâm của mọi người.

Chúng ta làm việc như một chỉnh thể. Tôi cảm thấy rằng mình phải chia sẻ đề xuất của mình để cải thiện chỉnh thể của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/333994.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159199.html
Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share