Bài viết của Thu Thực, một học viên từ thành phố Trầm Dương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-10-2106] Sư phụ đã giảng rằng:

“Thời cận đại chúng sinh ở thượng giới cũng thấy được hết thảy, [họ] lần lượt hạ thế đầu sinh trước khi Chính Pháp, do đó con người xem ra vẫn là bộ da ấy, nhưng trên thực tế bên trong lớp da người đã không còn là con người nguyên lai ban đầu nữa rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Sư phụ cũng giảng rằng:

“Vì da người không đủ dùng cho chuyển sinh, [nên] chuyển sinh thành động vật rất nhiều, còn có [chuyển sinh thành] thực vật cũng rất nhiều!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Những gì xảy ra với tôi trong năm qua đã chứng thực đoạn Pháp trên của Sư phụ.

Đầu năm ngoái, tôi đến gặp anh trai mình ở một thị trấn cách đó khoảng 3.000 km. Khi đến đó, chị dâu đã đưa tôi đi cắt tóc. Khi chúng tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì một chú chó nhỏ từ phía sau chạy qua chúng tôi.

Chú chó lách qua đến phía trước chị dâu tôi cách khoảng năm mét rồi chạy đến chỗ tôi rồi ngồi lên chân tôi. Nó nhìn tôi như thể muốn tôi bế nó lên. [Khi] tôi cúi xuống để bế nó, nó đã hôn lên môi tôi. Tôi sửng sốt và đặt nó xuống.

Chú chó nhỏ sau đó đã chạy về phía chủ mình. Tôi nhận thấy họ là gia đình bốn người đang mang theo rất nhiều bưu kiện và đang chờ tại trạm xe buýt. Họ xin lỗi tôi khi thấy những gì đã xảy ra. Tôi đi về phía họ và nói rằng: “Chú chó này hẳn phải có tiền duyên với tôi. Nó đang xin tôi nói với các bạn về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và giúp các bạn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Có lẽ chú chó đã lo lắng rằng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội và đó là lý do tại sao nó lại hành động như vậy.”

Tôi bảo họ rằng mình tu luyện Pháp Luân Công và đến từ ngoài thành phố. Tôi cũng chia sẻ nhiều điều với họ, bao gồm cả cách mà Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã bức hại Pháp Luân Công và cách ĐCSTQ tham gia vào việc mổ cướp nội tạng các hoc viên bị bức hại để kiếm lợi cũng như tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Họ đã dễ dàng tiếp thu và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Chú chó quỳ xuống trước mặt tôi trước khi tôi rời đi.

Khi tôi quay lại chỗ chị dâu, chị đã ghen tỵ. Chị thắc mắc: “Tại sao chú chó ấy lại đi lách qua chỗ chị để đến chỗ em chứ?” Chị đi về phía chú chó để kiểm tra và nó bắt đầu sủa để không cho chị ấy lại gần. Sau đó chị tin rằng chú chó chỉ muốn tôi cứu chủ nhân của nó.

Thực ra, tôi tin rằng chúng ta đã được an bài để gặp những người mà mình cần cứu vì chúng ta cần hoàn tất thệ nguyện mà mình đã lập ra khi quyết định xuống thế gian này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/-336023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/26/159694.html

Đăng ngày 26-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share