Bài viết của Lý Huệ Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-10-2016] Lễ hội Fun Guandu, một trong những sự kiện lớn nhất ở Đài Bắc, Đài Loan, được tổ chức ở Công viên Tự nhiên Quan Độ hôm 29 tháng 10 vừa qua. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự sự kiện với một đội trống lưng, các thiên nữ, cùng các màn biểu diễn khác đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Nhưng ở bên kia eo biển Đài Loan, các học viên tu luyện pháp môn này ở tỉnh Phúc Kiến và nhiều khu vực khác ở Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc.

Quan chức địa phương Đài Loan: Pháp Luân Đại Pháp là tâm điểm của lễ diễu hành

Hơn 3.000 người đã tham dự lễ diễu hành, trong đó có đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. Một trong số khán giả nhận xét: “Thật ngoạn mục!” Một người khác ca ngợi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

2016-10-30-taipei-parade_01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Lễ hội Fun Guandu ở Đài Bắc hôm 29 tháng 10 vừa qua

2016-10-30-taipei-parade_02--ss.jpg

2016-10-30-taipei-parade_03--ss.jpg

Các thiếu nữ trong trang phục tiên nữ cùng đội trống lưng

Ông Quách Thanh Tuyền, trưởng thôn Phúc Đức Lý của Quan Độ, rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Họ [các học viên] ở đây đã giúp chúng tôi sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Phần trình diễn của họ ngày hôm nay vô cùng độc đáo.” Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là điểm nhấn của sự kiện.

Quan chức Phúc Kiến: Các học viên bị bức thực bằng rác

Bà Nguyễn Ái Ngân, 54 tuổi, một phụ nữ sinh sống ở vùng nông thôn của thành phố Ninh Đức, Phúc Kiến, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, và mọi bệnh tật của của bà nhanh chóng biến mất sau khi bà tu luyện. Bà bị bắt và giam giữ bốn lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ở trong Trại Lao động nữ Phúc Kiến, các nhân viên ở đây ép phải thực hiện phẫu thuật cho bà mặc dù sức khỏe của bà rất tốt. Tại trại tạm giam Ninh Đức, lính canh ra lệnh cho các tù nhân kéo lê bà đến một đống rác và bức thực bà bằng nhựa và rác thải thối rữa.

Sau khi đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân tội bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Nguyễn bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 1 tháng 9 năm 2016 và sau đó họ đưa bà đến một bệnh viện tâm thần vào ngày 30 tháng 9 để tiếp tục bức hại thêm nữa.

Những gì mà bà Nguyễn phải chịu đựng chỉ là một ví dụ trong vô số các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Theo các báo cáo mà Minh Huệ Net nhận được, chỉ tính riêng trong tháng 9 năm 2016, có ít nhất 839 học viên trở thành mục tiêu bị chính quyền bức hại.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/319421.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/337054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159771.html

Đăng ngày 4-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share