Bài của Xin Chen

[Minh Huệ] Chính sách khủng bố Pháp Luân Công trong khu vực chúng tôi rất khủng khiếp. Để mỗi đệ tử đọc được các bài thuyết pháp mới của Sư phụ sớm nhất để chúng ta hiểu biết Pháp đúng hơn, và làm tốt công việc duy hộ Pháp, vợ chồng tôi nỗ lực hết sức vượt qua mọi khó khăn để mua một máy điện toán, máy in cũ và vài đồ dùng khác.

Tôi không biết gì về máy điện toán cả, cũng không có cơ hội để học hỏi từ các bạn khác. Tất cả những gì mà tôi có chỉ là lòng thành tín với Đại Pháp. Chừng đó cũng đủ cho các bạn biết rằng tôi cần rất nhiều thứ trước khi có thể sử dụng được máy điện toán, tôi học những cái rất căn bản từ người bạn, như mở máy, tắt máy, cóp-pi, cách sử dụng con chuột, bấm phía trái, bấm phía phải, bấm hai lần… Lúc đầu, máy điện toán của tôi rất là chậm khi tôi muốn vào các trang của Đại Pháp. Nhiều lỗi lắm và tôi phải bấm nhiều lần mới được. Và có rất nhiều bức tường lửa mà máy phải vượt qua, vì tôi ở Trung quốc, những trang này thường bị ngăn cản, đủ thứ. Tôi phải rất kiên nhẫn mỗi khi tôi vào các trang Đại Pháp.

Sau đó, tôi giác ngộ được rằng tôi là đệ tử Đại Pháp, và tôi vào các trang Đại Pháp. Những trang này dành cho các vị Thần tương lai và sẽ không có gì phá rối, ngăn cản được. Tôi sẽ không để cho những trang này bị nhiễm vi-rus. Với những niệm như vậy, tôi xoá đi những dữ liệu không cần thiết mà bạn tôi cho tôi. Cũng như mỗi khi tôi mở máy, tôi luôn luôn phát Chính niệm để làm sạch không gian của tôi. Tôi thanh lọc tâm ý của tôi và tập trung chỉ vào trang của Đại Pháp và cóp-pi những tài liệu cho việc giảng rõ sự thật. Sau đó, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, tôi có cài thêm những dữ liệu để cho tôi biết thời gian để phát Chính niệm trong khi tôi ở trên máy. Kết quả rất là khả quan.

Có một thời gian, máy in của tôi bị nhiều trục trặc, như là giấy in bị kẹt, giây máy bị rắc rối… Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ vế “Giảng Pháp tại buổi Thảo luận về Sáng tạo Nghệ thuật”, tôi giác ngộ rằng mặc dầu máy in của tôi đã cũ, nhưng nó là dụng cụ chính để tôi làm công việc Đại Pháp và tôi muốn dùng nó, và nó phải ở dưới sự chỉ định của tôi. Nhưng tôi cũng cần biết về nó, để hiểu những đặc điểm của nó và cách sử dụng nó. Vì chúng tôi có thiên duyên với nhau, tôi cũng phải lo chăm sóc nó. Vì thế, tôi lau chùi nó trước khi tôi dùng. Tôi cho giấy vào đàng hoàng, từng tờ một, nói với nó là phải làm cho tốt mặc dầu nó đã cũ. Bằng cách này, máy in của tôi ít bị trục trặc hơn, và tôi cũng tiết kiệm được nhiều giấy.

Khi tôi in tập thơ Hồng Ngâm ll của Sư phụ cách đây mấy ngày. Tôi cảm thấy rằng cái máy in làm việc rất êm. Có lẽ tôi có thể để cho nó tự làm việc. Không biết rằng mình đã bị tính tự mãn, tôi nằm xuống và nghỉ ngơi một chút. Vừa khi chợp mắt, tôi liền thấy một Pháp Luân đang quay ngay trên bàn tôi để máy của tôi, sáng chói và nhiều màu sắc, càng quay, Pháp Luân càng to lớn hơn và rất đẹp. Cuối cùng đầy cả phòng của tôi, và rồi bay cao hơn toà nhà tôi đang ở, chiếu sáng rực rỡ cả khu vực đó. Ngay lúc đó mây đen muốn kéo lại gần, che phủ những vùng sáng mà Pháp Luân tạo nên. Liền lúc đó, tôi đọc khẩu quyết phát Chính niệm mà Sư phụ dạy chúng ta. Mây đen tan đi ngay lập tức, và trở nên những giọt mưa máu màu đen. Tôi giựt mình dậy và tỉnh táo hơn, tôi chạy lại máy in và thấy máy in bị trục trặc. Kiểu chữ lớn nhỏ lộn xộn, và in trái in phải, đủ thứ. Tôi mới hiểu rằng máy điện toán và máy in của tôi cũng làm việc như tâm tính của tôi. Khi tôi không giữ đúng Chính niệm, nới lỏng, thì công việc Đại Pháp cũng khó thành. Sư phụ cũng dạy rằng “Đây không phải là công việc, mà là tu luyện” (theo Tinh tấn Yếu chỉ) đang vang trong tâm của tôi. Sư phụ từ bi luôn luôn dẫn dắt chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Những kinh nghiệm này chỉ rõ cho tôi rằng trong thời Chánh Pháp, chúng ta không nên thả lỏng, mà phải giữ đúng Chính niệm, chánh hành mọi nơi, mọi lúc. Chúng ta cần phải học Pháp kiên trì với đâù óc thật sáng suốt tỉnh táo, và giữ vững được Chính niệm. Chúng ta phải giữ Chính niệm trong mọi không gian trong chúng ta, mỗi giây phút, không còn có chỗ hở đề bọn tà ác chui vào.

18-5-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/19/75048.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/30/48704.html.

Dịch ngày 31-5-2004, đăng ngày 1-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share