[Minh Huệ]

1. Cần phải “Kiên nhẫn”

Mẹ tôi chống lại Pháp Luân Công vì nghe theo lời tuyên truyền của chế độ Giang Trạch Dân trên TV và báo chí. Tôi đưa cho bà một VCD giải thích về những lời lừa mị đó. Thay vì xem VCD, bà trả lời với nhiều lời thậm tệ. Bà cũng trách cứ tôi khi bà có điều không vui, và nói rằng bà không bao giờ coi trọng Sư phụ hay Đại Pháp. Tôi rất buồn về những hành động của bà và nghĩ rằng “Bà cứng đầu quá, thôi mặc kệ bà ta”.

Chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong bữa cơm tối và xem tin tức trên TV. Tôi thường dùng thời gian này để nói với họ về Pháp Luân Công được nhiều quốc gia khác tôn trọng, và sự thật về Giang Trạch Dân bị các quốc gia khác trên thế giới đưa ra toà… Khi tin tức có những thiên tai, hay động đất, tôi nói với họ về các đạo lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” và nếu “nhân bất trị, trời trị”. Lúc đầu, bà ta chỉ trả lời khó chịu, thường là chống đối lại lời tôi nói.

Trong khi thời Chánh Pháp đang lan nhanh, khung cảnh chung quanh tôi cũng thay đổi rất nhanh, tôi thấy mẹ tôi từ từ thay đổi và bà ta có vẻ hơi thích thú về những lời “tuyên bố” của tôi, và đôi khi cũng còn có những ý nghĩ không tốt, nhưng bà ta thường lo cho sự an toàn của tôi.

Kinh nghiệm của tôi là: Phải hết sức kiên nhẫn. Để mọi người nghe được sự thật, sự thật cần được nói nhiều lần thì họ mới tin được. Có một số đệ tử nản chí khi người khác không tin lời nói của mình, nhưng thử nghĩ xem, họ đã bị tuyên truyền rất lâu của chế độ Giang, thì có phải là chúng ta phải cố gắng thật lâu mới làm cho họ tin được. Dần dần, những người nghe họ phải thay đổi. Nhiều đệ tử đã nghe người ta nói rằng “Tôi đã nghe điều đó rồi, nhưng chưa tin lắm. Bây giờ tôi nghe bạn nói nữa, tôi cũng tin chứ” Giai đoạn “nhưng chưa tin lắm” có thể là bước đầu của sự tin tưởng đó.

2. Giảng rõ Sự thật bằng sự Khôn ngoan

Rất là khó cho người thường tin vào “giải bỏ nghiệp lực”, vì thế chúng ta nên dùng những việc dễ hiểu, thực tế hơn để họ dễ tin.

Mẹ tôi không hiểu gì về “giải bỏ nghiệp lực” mà nó xảy ra cho tôi trong thời gian bắt đầu tu luyện. Có một lần, tôi mửa ra chất đen trong suốt thời kỳ tôi được thanh lọc cơ thể và mẹ tôi rất lo lắng. Tôi chỉ giải thích cho bà ta bằng ý niệm của y học. Và bà ta có vẻ hiểu biết và nói “Lần này con mửa ra chất đen nhiều quá, hình như con thải chất độc ra đó”.

3. Tiêu diệt những cản trở của thế lực cũ.

Khi một gia đình của đệ tử chống đối Đại Pháp mạnh mẽ, các đệ tử tin rằng đó là sự dàn dựng của thế lực cũ và thấy tuyệt vọng. Có thể đó là sự thật, nhưng những chúng sinh đó cần được cứu độ. Sư phụ dạy rằng

Vì đã có nhiều sinh mệnh đã chứng kiến tình hình thật của lần chính Pháp này, có nhiều sinh mệnh, và cả con người — vì con người cũng có phần có thể hiểu ra được — sẽ không muốn làm điều xấu nữa và họ cũng muốn đắc Pháp một cách chính diện. Khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm con người sẽ như thế. Nghĩa là khoảng hai mươi đến ba mươi phần trăm con người sẽ đắc Pháp — chính diện đắc Pháp — và không gây ma nạn cho Pháp. Đó là cách thức nhân loại trong tương lai sẽ đắc Pháp. Như vậy sẽ có rất nhiều người sẽ đắc Pháp.” — Giảng Pháp tại Pháp hội khu Đại hồ ở Bắc Mỹ

Ngay cả những gia đình sinh ra để làm hại Đại Pháp, nhưng những gia đình đó bị thế lực cũ dàn dựng và chúng ta phải nên từ chối dứt khoát sự dàn dựng đó. Mặc dù họ chống Đại Pháp, nhưng thật ra bên trong, bản tính tự nhiên của họ cũng có một mặt tốt, chỉ vì nó bị lu mờ vì những sinh hoạt của thế gian này làm nó bị lu mờ đi, và từ đó họ dễ bị thế lực cũ lợi dụng. Cũng như các công an Trung quốc, họ vi phạm trầm trọng với Đại Pháp, nhưng chúng ta phải luôn luôn từ bi đối với họ, rồi họ cũng biết được những lỗi lầm của họ và rồi ủng hộ Đại Pháp. Có phải chúng ta cũng dùng từ bi đối với những người nhà của chúng ta không?

21-3-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/22/70560.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/4/46718.html.

Dịch ngày 15-5-2004, đăng ngày 16-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share