Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 10-4-2016] Gần 120 học viên Pháp Luân Đại Pháp với nhạc cụ xếp thành hàng dài trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest hôm 22 tháng 8 năm 2016.

Sau cuộc diễu hành dài 3km xuất phát từ Tòa nhà Quốc hội Hungary, đoàn nhạc dừng chân tại Đại sứ quán Trung Quốc. Thông qua âm nhạc, họ triển hiện nền văn hóa phong phú độc đáo của Trung Quốc từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra sức phá hủy nhiều thập kỷ qua.

Nhiều nghệ sỹ trong đoàn nhạc là những người tỵ nạn đến từ Trung Quốc không thể trở về quê hương vì ĐCSTQ đang bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một số thành viên thậm chí đã từng bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

d12e01b085ed245e182ef9c4085fca51.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Budapest

Nạn nhân bị tra tấn lên tiếng

Sau 15 phút trình diễn các bản nhạc, một nam thanh niên người Hoa bước lên thông báo trước các viên chức của đại sứ quán: “Đoàn nhạc Tian Guo tuyệt vời này đã đến. Một trong những bản nhạc mà chúng tôi vừa biểu diễu có tên là ‘Vận may’ (Good Fortune). Chúng tôi mong muốn mang may mắn đến với các bạn.

“Đừng vì ĐCSTQ mà làm điều bất hảo…hãy lắng nghe âm nhạc của chúng tôi. Hãy nghe bằng trái tim của các bạn. Chúng tôi ở đây, bằng âm nhạc của mình mang may mắn đến cho các bạn,” anh nói tiếp.

80d94aa577317394d575c7a069195f36.jpg

Một nam thanh niên, một người còn sống sót sau khi rời trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc

Kháng nghị cho ông Vương Trị Văn

Trong khi đoàn nhạc biểu diễn, nhiều học viên giương biểu ngữ, trong đó có biểu ngữ kháng nghị yêu cầu lập tức trả tự do cho ông Vương Trị Văn, một trong những điều phối viên đầu tiên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục. Ông Vương bị giam giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày Giang Trạch Dân (khi đó là lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Vương đã phải ngồi tù gần 15 năm, bị tra tấn tàn bạo trong tù. Răng bị gãy rụng, móng tay bị kim xuyên thủng, và có thời điểm còn bị cấm ngủ suốt cả tuần. Ngoài ra, ông còn bị nhốt trong xà lim nhỏ trong tư thế bị còng tay và bị đánh đập trường kỳ.

Kể từ khi được trả tự do, chính quyền không ngừng theo dõi ông Vương sát sao. Gia đình ông đã cố gắng đưa ông sang Mỹ, nhưng hải quan Trung Quốc đã hủy hộ chiếu của ông khi ông chuẩn bị rời Trung Quốc để đoàn tụ cùng gia đình.

Nhiều học viên khác cũng có người thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, họ bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hy vọng duy nhất của họ là được các học viên bên ngoài Trung Quốc lên tiếng giùm.

fc864b306467bc50dc26e7cb2a1558e9.jpg

“Hãy trả tự do cho ông Vương Trị Văn”

Không ngừng nỗ lực kháng nghị ôn hòa

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hungary nói: “Chúng tôi không kháng nghị tổ chức nào cả, mà chúng tôi chính là thỉnh nguyện lương tri của mỗi người. Chúng tôi thành thực hy vọng rằng bất kể ai dù là chủ ý hay thụ động mà tiếp tay cho cuộc bức hại sẽ ý thức được và dừng những việc làm sai trái của họ lại.

“Có những tình huống đáng mừng là cảnh sát Trung Quốc đã từ chối tuân theo chỉ đạo bức hại các học viên. Nhiều quan chức khác cũng từ chối thực thi mệnh lệnh bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí, có người còn yêu cầu những người khác ngừng tuân theo những mệnh lệnh ấy. Chúng tôi muốn kêu gọi những người tham gia bức hại hãy ngừng làm những điều sai trái, để họ có thể nhìn thấu những tuyên truyền của ĐCSTQ với những thủ đoạn phỉ báng nạn nhân và biện minh cho những hành vi phạm tội với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là tội phạm và không đáng phải chịu trừng phạt hay bị giết hại chỉ bởi đức tin của họ không phù hợp với hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản. Những nạn nhân này không phải là khờ khạo hay kém cỏi đến mức không thể đương đầu với cuộc bức hại này bằng bạo lực. Nhưng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, và chúng tôi sống chiểu theo nguyên lý đó nên chỉ dùng những phương thức ôn hòa để đối đãi với cuộc bức hại tàn bạo này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/4/159413.html

Đăng ngày 07-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share