Bài viết của những phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 12-9-2016] Đoàn nhạc TianGuo ở Sydney đã được mời tham gia Lễ hội mùa xuân vào ngày 11 tháng 9 năm 2016. Đoàn đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của khán giả.

Lễ hội gia đình “Spring into Corrimal”, một trong những sự kiện lớn nhất tại New South Wales diễn ra trong ngày, đã thu hút hơn 250 đoàn và khoảng 55.000 người tham gia. Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ hội này từ hơn 10 năm nay. Không chỉ tham gia diễu hành với sự góp mặt của Đoàn nhạc TianGuo, các học viên cũng đặt một quầy thông tin giới thiệu tới khách tham gia những bông hoa giấy gấp thủ công và các tác phẩm thư pháp.

2016-9-11-minghui-falun-gong-corrimal_05--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành tại Lễ hội gia đình “Spring into Corrimal” ngày 11 tháng 9 năm 2016

Ông Ron, 70 tuổi, đã ngồi thẳng người dậy khi các học viên đi qua. “Đoàn này trông thật tuyệt, ôn hòa và đẹp” ông khen ngợi “Tôi rất thích họ.”

Cô Hodgson đi qua cùng đứa con nhỏ của mình đã rất vui khi được nhận bản thư pháp tên mình bằng tiếng Trung. Trước cô, đã từng nghe tới Pháp Luân Công nhưng không biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc. Khi nghe thêm chi tiết, cô nói rằng cuộc bức hại tàn khốc chống những người tu luyện vô tội phải chấm dứt.

Cô Forrnasri đã vui mừng khi nghe nói đến những lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Công mang lại cho các học viên. “Tôi thường xuyên ốm yếu, nên tôi đôi lúc thỉnh thoảng dùng Trung y giảm đau. Cô khẳng định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng, và ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp.

2016-9-11-minghui-falun-gong-corrimal_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công tới người dân

2016-9-11-minghui-falun-gong-corrimal_02--ss.jpg

2016-9-11-minghui-falun-gong-corrimal_03--ss.jpg

Hoạt động trong ngày, nhiều người dân ký tên ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh Simon, một cán bộ dịch vụ khẩn chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Công. Sau khi một học viên giải thích cho anh những gì đang xảy ra với các học viên tại Trung Quốc, anh nói anh rất buồn khi biết tin:”Một trong những điều tệ nhất trên thế giới xảy ra khi con người không có niềm tin. Đáng tiếc, Đảng cộng sản lại tước đoạt quyền đó của người dân.”

Cô Bryn, một học viên người Trung Quốc tới Australia với tư cách học giả được mời, đã ấn tượng khi xem đoàn các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành. “Sau 17 năm bức hại, thật khó có thể thấy hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp phổ biến như vậy ở nước ngoài.” Cô cho biết nguyên lý Chân –Thiện – Nhẫn cho con người sức mạnh và không ai có thể lấy chúng đi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/334451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/16/159176.html

Đăng ngày 26-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share