Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Toronto

[MINH HUỆ 13-9-2016] Ban tổ chức Liên hoan Cabbagetown lần thứ 40 đã mời các học viên Pháp Luân Công tới tham dự sự kiện tổ chức tại trung tâm Toronto trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2016. Liên hoan gồm có lễ diễu hành quy mô lớn, biểu diễn nghệ thuật, và triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ. Hơn 100.000 người đã đến tham dự sự kiện.

Quầy thông tin của Pháp Luân Công treo các băng-rôn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt tội ác mổ cướp tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Trang phục áo phông vàng, các cuốn sách Pháp Luân Công, cùng các bông hoa sen nhỏ gấp giấy thủ công tại quầy thông tin của các học viên gây ấn tượng cho nhiều quan khách. Nhiều khách tham quan ghé thăm quầy thông tin và ký tên lên các tấm bưu thiếp gửi tới Thủ tướng Justin Trudeau, kêu gọi ông phản ánh vấn đề Pháp Luân Công với Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du Canada sắp tới. Nội dung ghi trên các tấm bưu thiếp đề nghị Thủ tướng Canada hối thúc Chủ tịch Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bảo hộ. Khách tham dự liên hoan đã ký tên thỉnh nguyện gửi tới Quốc hội Canada kêu gọi giúp chấm dứt bức hại.

2016-9-12-cabbagetown-festival_01--ss.jpg

Khách tham quan dừng chân nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu thêm về pháp môn và cuộc bức hại của ĐCSTQ

2016-9-12-cabbagetown-festival_02--ss.jpg

Khách tham quan ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin Pháp Luân Công

2016-9-12-cabbagetown-festival_04--ss.jpg

Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội ký tên thỉnh nguyện

2016-9-12-cabbagetown-festival_06--ss.jpg

Khách tham quan dừng chân ký tên thỉnh nguyện bất quản trời mưa hay nắng

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện khá sôi nổi và cảm động. Nhiều người đã ký tên lên các tấm bưu thiếp, trong đó có cả các ứng viên cho Hội đồng Thành phố Toronto, chủ tịch một tổ chức toàn cầu, người khuyết tật, v.v… thuộc mọi lứa tuổi.

Ngày đầu tiên trời có gió nhẹ và đôi lúc có mưa. Không màng đến thời tiết, nhiều khách tham quan đã dừng chân ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người đã bật khóc sau khi nghe các học viên giảng chân tướng về vấn nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ, và họ đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện. Một số quan khách sau khi ký tên thỉnh nguyện liền khuyên người nhà của họ cùng bè bạn cùng ký tên.

Ứng viên Hội đồng Thành phố Toronto: Hãy để nhiều người hơn nữa biết chân tướng cuộc bức hại

2016-9-12-cabbagetown-festival_07--ss.jpg

Zuhair, Syed, ứng viên Hội đồng Thành phố Toronto

Zuhair Syed, ứng viên Hội đồng Thành phố Toronto, đi ngang qua sự kiện và chủ động đến quầy thông tin Pháp Luân Công. Anh Syed nói: “Đảng Cộng sản sát hại người dân để mổ cướp tạng kiếm lời. Đúng là thảm kịch. Kết liễu sinh mệnh của người ta chỉ vì tiền. Tại Trung Quốc, loại hành vi mổ cướp tạng sống này được phép diễn ra, thì quả là một sự sỉ nhục của Trung Cộng. Đây là một trong những vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thế giới đương đại.”

Anh nói rằng trong chiến dịch tranh cử vào hội đồng thành phố của mình, anh sẽ nhấn mạnh đến sự việc này và để người dân ý thức được vấn đề vi phạm nhân quyền của nó. Anh nghĩ rằng cách tốt nhất để chấm dứt bức hại là hãy để người dân trên khắp thế giới biết đến cuộc bức hại. Nếu người dân trên thế giới không hay biết gì về nó, thì họ sẽ không hành động gì cả. Nhưng nếu họ biết chân tướng, thì họ sẽ nói nó với người khác. Khi ai ai cũng biết chân tướng, thì Trung Cộng không thể không chấm dứt bức hại. Anh Syed còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi các học viên sau khi ký tên lên tấm bưu thiếp và bản thỉnh nguyện.

Chủ tịch một tổ chức toàn cầu: Tôi sẽ giúp các bạn chấm dứt cuộc bức hại này

2016-9-12-cabbagetown-festival_08--ss.jpg

Ông Afewerki Dagnew, chủ tịch một tổ chức toàn cầu

Ông Afewerki Dagnew là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của một tổ chức toàn cầu. Khi đi ngang qua, ông thấy các học viên đang phát tài liệu thông tin về bộ phim Điều khó tin, một bộ phim tài liệu phản ánh về hành vi sát hại tù nhân lương tâm để lấy tạng ở Trung Quốc.

Một học viên đã cung cấp cho ông một tập lớn tờ rơi của bộ phim, ông nói: “Tôi muốn phát số tờ rơi này cho các lãnh đạo cộng đồng ở mỗi quốc gia mà tôi thường lui tới. Tôi sẽ nói với họ về cuộc bức hại phản nhân quyền này. Chúng tôi sẽ hợp sức để giúp các bạn giải quyết vấn đề này.”

Ông Dagnew nói rằng trước đó khá lâu ông đã ký tên thỉnh nguyện. Ông cho biết: “Tôi đã ký tên thỉnh nguyện vì tôi muốn giúp các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại này và để họ được sống một cuộc sống hòa bình và an toàn trên thế giới này. Đây đích thị là một vấn đề nhân quyền.”

Ông để lại thông tin liên hệ cho một học viên và cũng đề nghị học viên Pháp Luân Công giữ liên lạc với ông.

Chủ tịch một tổ chức từ thiện: Giết một người sống để cứu một người quả là vô cùng đáng sợ

2016-9-12-cabbagetown-festival_09--ss.jpg

Ông Dennis Silva, chủ tịch một tổ chức từ thiện

Ông Dennis Silva, chủ tịch một tổ chức từ thiện, đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Hành vi mổ cướp tạng của một người còn đang sống để lấy tạng cấy ghép cho một người khác quả là khiến người ta kinh khiếp. Vì cá nhân còn đang sống đó rồi sẽ tử vong. Mổ cướp tạng sống chỉ vì một chữ tiền. Giết một người sống để cứu một người quả là vô cùng đáng sợ.”

Tiểu thương vùng Ontario: Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm được tự do

2016-9-12-cabbagetown-festival_10--ss.jpg

Thương nhân vùng Ontario bà Dianne Legault (bên phải) cùng một người bạn của bà

Bà Diuanne Legault, một thương nhân người Azilda, đã tham dự sự kiện cùng một người bạn của bà sau ba tiếng rưỡi lái xe ô tô đến Toronto. Khi nhìn thấy những bông hoa sen nhỏ ở quầy thông tin Pháp Luân Công, họ đã rất thích thú, và chủ động tiến về phía các học viên.

Bà Dianne cùng con gái đã ký tên lên các tấm bưu thiếp và đơn thỉnh nguyện. Bà nói: “Học viên Pháp Luân Công [ở Trung Quốc] không được tự do làm điều mình muốn, còn bị Trung Cộng bức hại và mổ cướp tạng. Bởi vậy, tôi muốn ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Tôi hy vọng rằng học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ được tự do và có cuộc sống tốt hơn.”

Khách tham quan người Việt: Tôi muốn mua cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tiếng Việt

2016-9-12-cabbagetown-festival_11--ss.jpg

Bà Phạm Thu cùng con gái

Khi gần kết thúc sự kiện, bà Phạm Thu, một vị khách người Việt cùng con gái đã dừng lại ký tên thỉnh nguyện và nhận tài liệu chân tướng khi đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công. Bà hỏi xem liệu cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công, có sẵn ở quầy hay không, bởi bà muốn mua một cuốn sách.

Bà nói: “Tôi đã đọc lời giới thiệu Pháp Luân Công trên một tờ báo và Internet bằng tiếng Việt và thấy rằng công pháp này vô cùng có lợi ích cho sức khỏe, bởi vậy tôi muốn mua một cuốn sách để đọc.”

Một học viên đã khuyên cô đến Nhà sách Thiên Thê để mua sách vì các học viên không có sẵn sách ở quầy. Bà Thu đã cầm tấm danh thiếp của nhà sách và cảm ơn người học viên đó. Cô nói rằng cô sẽ đọc sách và sẽ tu luyện Pháp Luân Công ngay sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/13/334561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/16/159178.html

Đăng ngày 21-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share