Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 18 năm trước đây và cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều sau khi tu luyện. Sức khỏe của tôi đã hồi phục mà không cần dùng đến bất cứ loại thuốc nào và nhìn tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Dưới đây là câu chuyện của tôi.

Trước đây, sức khỏe của tôi rất yếu. Tôi bị rất nhiều bệnh như: bệnh tim, bệnh đau nửa đầu, bệnh viêm xoang, đau dạ dày, lượng đường trong máu thấp, bệnh phụ khoa, và nhiều chứng bệnh khác. Bệnh của tôi đã trở nên nặng hơn bởi tôi bị mất quá nhiều máu sau khi sinh.

Hàng ngày tôi phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu và đau dạ dày hành hạ. Tôi thường không thể ăn được và nó khiến tôi trở nên gầy yếu. Những cơn nóng giận của tôi thường xuyên bùng phát và tôi thường hay gây sự cãi nhau với người khác. Khi ở nhà, tôi thường quát mắng chồng con cho hả giận. Những người hàng xóm thường nghe thấy chúng tôi cãi nhau.

Tôi có một tiệm sửa chữa đồng hồ. Vì người yếu mệt nên tôi thường chỉ ngồi ở đó mà ít khi làm việc. Chồng tôi đưa tôi tới đó vào mỗi sáng và đón tôi về nhà vào buổi tối.

Tôi chịu đựng điều đó ngày qua ngày cũng chỉ vì muốn tốt cho con của tôi. Cuộc sống của tôi không có niềm vui và hy vọng. Tôi không quan tâm nhiều tới tiền bạc mà chỉ muốn có được một sức khỏe tốt.

Tôi chưa bao giờ thích uống thuốc hay đi tiêm bởi chúng rất tốn tiền. Vì vậy, tôi chỉ đi khám bệnh trong trường hợp thực sự cần thiết. Tôi có nhiều nếp nhăn trên mặt vì những cơn đau hàng ngày khiến tôi phải cau mày.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tôi không còn bị đau dạ dày sau một vài ngày tu luyện. Sau một thời gian ngắn, mọi bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi và cân nặng của tôi đã tăng từ 36kg lên 50kg.

Tôi gần như không nhớ cảm giác của bệnh tật là như thế nào nữa. Tôi trở nên khỏe mạnh và rạng rỡ và tính tình của tôi cũng được cải thiện nhiều. Tôi có thể nói chuyện, cười đùa và cảm thấy mình hạnh phúc hơn cả những gì mình mong đợi.

Một hôm, một khách hàng quen đã hỏi tôi: “Bà đã uống linh đan diệu dược gì thế? Nhìn bà thay đổi thật kinh ngạc!”

Tôi cười đáp: “Tôi không uống linh đan diệu dược gì cả, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp đã cải biến cuộc sống của tôi.”

Gia đình và bạn bè tôi đều đã chứng kiến những sự thay đổi thần kỳ của tôi.

Sư phụ giảng:

“Chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang trượt trên dốc lớn, đạo đức thế gian trượt xuống hằng ngày; chỉ chạy theo lợi, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác; người tranh kẻ đoạt, chẳng từ một thủ đoạn nào. Mọi người thử nghĩ xem có được tiếp tục như thế này không? Có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin; anh ta thực sự không tin rằng mình đã làm điều xấu; có người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây tôi đặc biệt quan tâm tới tiêu chuẩn đạo đức của mình. Khi giao tiếp với mọi người, tôi sử dụng nguyên lý “Chân-Thiện Nhẫn” để chỉ đạo hành vi của mình. Do đó đối với danh lợi tôi đều coi nhẹ. Tại nơi làm việc, ở nhà, hay ngoài xã hội tôi đều nghĩ tới người khác trước. Tôi trở thành một con người hoàn toàn mới và tôi cảm thấy thật bình yên.

Để làm cho khách hàng hài lòng, tôi đã tự đặt ra cho mình một tiêu chuẩn: Trung thực. Đầu tiên, tôi định giá chi phí sửa chữa cho chiếc đồng hồ, và luôn lấy tiền công một cách hợp lý.

Nhiều khách hàng không biết giá trị thực chiếc đồng hồ, bởi nhiều người là được tặng. Tôi làm việc rất tốt và sử dụng những sản phẩm tốt nhất để làm sạch những chiếc đồng hồ. Tôi có thêm nhiều khách hàng mới vì sự uy tín của mình.

Hiện nay cuộc sống gia đình tôi rất thuận hòa hạnh phúc. Tôi thường nói với các con: ”Gia đình chúng ta có được như ngày hôm nay đều là do Sư phụ ban cho đấy. Các con nhất định phải ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân- Thiện- Nhẫn là tốt. Không được tin theo những lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền Giang Trạch Dân từ tháng 7 năm 1999. Tôi đã bị bắt và giam giữ bất hợp pháp tại trại lao động cưỡng bức nhiều lần trong suốt 17 năm qua.

Tuy nhiên, cuộc bức hại tàn bạo đó cũng không làm tôi sợ hãi. Thay vì sợ hãi, tôi càng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn hơn và mọi người trong gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332594p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/2/158520.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share