Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2016] Chồng tôi bị bệnh đau lưng và đau khớp gối mãn tính. Mùa thu năm 2007, anh vào bệnh viện khám và được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Mặc dù đã điều trị bằng đủ các loại thuốc tây y và vật lý trị liệu cho đến tháng 3 năm 2009, nhưng bệnh của anh càng ngày càng nặng và cuối cùng anh đã không thể đi bộ được.

Chúng tôi đã đến một bệnh viện khác để khám lại và tại đây, chồng tôi được chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn cuối. Nguyên nhân gây bệnh là do có ít máu hoặc không có máu cung cấp cho đầu xương đùi và khớp hông, đó là lý do gây ra hoại tử xương và cuối cùng xương sẽ bị phân hủy.

Lúc đó tôi sợ đến ngây người nhưng vẫn có chút không tin. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tới một bệnh viện khác và được xác nhận rằng chẩn đoán trên là chính xác.

Bệnh viện thông báo rằng, chồng tôi cần phải làm phẫu thuật để thay thế các khớp xương bị hoại tử với chi phí là 40 nghìn nhân dân tệ, chưa kể tới tiền phẫu thuật, thuốc điều trị và các chi phí phát sinh khác.

Bàng hoàng và lo lắng, chúng tôi không nghĩ ra cách nào có tiền để chi trả cho ca phẫu thuật. Hai con trai thì đang phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho đám cưới, bạn bè và họ hàng thì cũng không có ai giàu có để có thể hỗ trợ tài chính cho chúng tôi. Hơn thế nữa, lần phẫu thuật này cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh được.

Tôi nói với chồng tôi, “Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm và không bị bất cứ bệnh gì. Ngay cả sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh vẫn luôn ủng hộ em tu luyện, Sư phụ chắc chắn sẽ quản anh. Không có lý do gì khiến chúng ta phải đau khổ khóc lóc vì điều đó, tất cả những gì anh cần bây giờ là hãy bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng em.”

Các đồng tu động viên khích lệ chồng tôi và anh đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ngay khi mới bắt đầu tập luyện, Sư phụ từ bi đã thanh lọc cơ thể cho anh. Suốt đêm đầu tiên, chân của anh đã liên tục đổ mồ hôi như những giọt nước tiểu làm ướt sũng cả đệm.

Khi mới bắt đầu, chồng tôi không thể luyện hết 4 bài công pháp được bởi anh không thể ngồi xổm được. Tuy nhiên chỉ trong vòng một tháng, anh ấy đã có thể luyện tất cả các bài công Pháp. Ba tháng sau, anh đã có thể chống gậy đi và tám tháng sau, anh đã có thể đi bộ mà không cần chống gậy nữa. Chỉ trong vòng một năm, chồng tôi đã hoàn toàn hồi phục và có thể quay trở lại với công việc của mình.

Chồng tôi nay đã hoàn toàn bình phục và đã đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Từ tận đáy lòng, cả gia đình tôi đều mang ơn Sư phụ vì đã trị bệnh cho chồng tôi và làm cho gia đình tôi trở lại như xưa. Dù có dùng tới Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt được hết lòng biết ơn vô hạn của chúng tôi với Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332038.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/26/158426.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share