Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2016] Chỉ sau chín tháng tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật mà đã hành hạ tôi suốt hơn 20 năm qua đã hoàn toàn biến mất. Năm nay tôi đã 68 tuổi, cuối cùng tôi đã trải nghiệm được cảm giác kỳ diệu của một cơ thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Sức khoẻ suy nhược

Sau khi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vào năm 1992, tủy sống và rễ thần kinh của tôi bị chèn ép khiến chân tôi bị yếu, chức năng của bàng quan và ruột hoạt động rối loạn. Tôi mất khả năng lao động và phải về hưu sớm.

Suốt hơn 20 năm qua, sức khỏe của tôi liên tục suy giảm. Tôi cũng bị huyết áp cao, tiểu đường, bệnh mạch vành, cholesterol cao, nghẽn động mạch chân, teo dây thần kinh thị giác, một khối u tuyến thượng thận gây ra những cơn cao huyết áp, tim đập dồn dập và đau đầu.

Tháng 3 năm 2014, tôi bị một cơn đột quỵ khiến chân và tay tôi bị tê và yếu đi, nó đã khiến cho tôi di chuyển rất khó khăn.

Tôi phải uống tới hơn 10 loại thuốc và tiêm isulin bốn lần mỗi ngày. Lượng thuốc mà tôi đã uống trong suốt hơn 20 năm qua có thể chất đầy một chiếc xe hơi. Hơn nữa, tôi đã nhiều lần phải nhập viện cấp cứu, và chi phí y tế của tôi là một con số khổng lồ.

Một sự rối loạn dù nhỏ nhất cũng khiến cho huyết áp của tôi tăng vọt lên 250 hoặc hạ xuống dưới 60. Tôi cũng có triệu chứng sốc, chóng mặt và bị ngất nhiều lần, mọi điều trị y tế đều không có tác dụng.

Thậm chí ngay cả các chuyên gia, bác sĩ ở các bệnh viện tôi tới điều trị cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng họ gửi tôi tới hai bệnh viện lớn, một ở Thượng Hải và một ở Bắc Kinh. Sau hàng loạt các đợt kiểm tra chuyên sâu, họ đưa ra cho tôi một kết luận đầy mơ hồ: “Bệnh nan y.”

Thêm vào đó, cuối năm 2014, chồng tôi đột ngột qua đời. Cú sốc này đã khiến cho tinh thần của tôi hoàn toàn bị suy sụp và tôi đã nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc sống của mình để chấm dứt mọi sự đau khổ.

Tia hy vọng

Trong quãng thời gian thống khổ đó, một người đồng nghiệp và các em gái của tôi đã mang tới cho tôi một tia hy vọng. Họ chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dạy tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ nói rằng chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu được tôi. Họ nói nếu tôi học Pháp và luyện công thì sức khỏe của tôi có thể hồi phục trở lại.

Mặc dù vẫn chưa bị thuyết phục bởi những gì họ nói nhưng tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của họ. Thời điểm đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Ngày 17 tháng 11 năm 2014, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các em gái của tôi đã cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, các tập thơ Hồng Ngâm và các tuần san báo Minh Huệ do các học viên viết.

Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Khi đọc tới bài giảng thứ ba, tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô bờ và sự xúc động sâu sắc trỗi dậy trong tim. Tôi cũng cảm nhận được một luồng năng lượng chạy khắp cơ thể như thể có cái gì đó tắc nghẽn đã được khai thông. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn và năng động hơn. Cuối cùng thì tôi đã tìm được về với bản ngã của mình và hiểu được ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Kể từ đó, tôi đã bị cuốn hút vào những nguyên lý và những quy luật được giải thích trong sách. Một ngày tôi đọc khoảng một tới hai bài giảng, sau đó đi luyện công và phát chính niệm.

Nhng sự thay đổi kỳ diệu

Không bao lâu sau khi trở thành một học viên, tôi đã trải nghiệm được hàng loạt những sự việc kỳ diệu, và điều đó đã củng cố cho quyết tâm tu luyện của tôi.

Vì động mạch chủ bị tắc, nguồn cung cấp máu cho chân không đủ khiến cho tôi đi lại khó khăn và phải sử dụng xe đẩy mỗi khi đi ra ngoài. Điều này đòi hỏi phải cố gắng nhiều và nó khiến tôi kiệt sức. Một hôm khi phải đi ra ngoài có việc, tôi phát hiện thấy mình có thể đẩy chiếc xe đi một cách dễ dàng. Điều này khiến tôi ngạc nhiên và hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ: “Là Sư phụ đang giúp mình.” Và cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp toàn thân.

Một lần khác là khi con trai tôi đưa tôi ra ngoài bằng xe hơi. Chúng tôi mới đi được khoảng 10 mét thì đột nhiên một chiếc xe rơ moóc đi vào làn xe của chúng tôi. Tôi đang ngồi ở hàng nghế trước và không ai trong chúng tôi nhận thấy vụ tai nạn sắp xảy ra cho tới khi chúng tôi nhìn thấy xe hơi của mình sắp đâm vào bánh sau của chiếc xe rơ moóc kia. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, tôi thất kinh và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Xe hơi của chúng tôi đã nhảy xóc lên một cái rồi dừng lại đúng lúc chiếc xe kia vọt qua và đã tránh được một vụ tai nạn thảm khốc. Con trai tôi hoảng sợ liếc nhìn tôi một cái, rồi mỉm cười nhẹ nhõm và cảm kích trước sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Một hôm khi đang xem băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ và luyện bài công pháp số hai, đột nhiên tôi bị ngã quỵ xuống. Đầu óc quay cuồng, chân tay bị co thắt lại và người ướt đẫm hồ hôi. Trong khi nằm co quắp trên sàn nhà vì không có ai ở bênh cạnh giúp đỡ, tôi không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Thời khắc đó, tôi nhớ tới một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân:

>“Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Một tiếng sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục và có thể tự đứng dậy được. Kể từ đó về sau, tôi phát hiện thấy hiện tượng ù tai trái và chứng mất ngủ của tôi đã được cải thiện đáng kể. Hơn nữa, chứng chóng mặt của tôi cũng đã bớt nghiêm trọng hơn.

Trong một trường hợp khác, đột nhiên chức năng bàng quang và ruột của tôi bị rối loạn khiến tôi không thể đi đại tiểu tiện trong hơn 16 giờ đồng hồ. Nó gây cho tôi cảm giác buồn bực khó chịu, bụng tôi bị chướng lên đau đớn. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra và gọi điện cho một đồng tu để chia sẻ. Cô ấy đã tới nhà giúp đỡ tôi, khuyên tôi nên hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Hai giờ sau, bàng quang và ruột của tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Những lời giảng của Sư phụ và những lời nhắc nhở của các đồng tu đã dần dần giúp tôi loại bỏ đi chấp trước về bệnh tật. Mỗi lần xuất hiện vấn đề đều là khảo nghiệm và cũng là một cơ hội để cho tôi đề cao tâm tính. Khi tâm tính được đề cao thì vấn đề tự nhiên được giải quyết. Điều này đã cho thấy Đại Pháp thật kỳ diệu.

Con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/17/331211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158332.html

Đăng ngày 12-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share