Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2016] Trong nhiều năm, cuộc sống của tôi thật vất vả. Công việc ở cơ quan không suôn sẻ, mọi người đều tranh giành đấu đá lẫn nhau để cố làm người đứng đầu. Sự cạnh tranh này thật khốc liệt khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Sức khỏe của tôi rất kém. Tôi bị đau mãn tính, chóng mặt và thường bị căn bệnh về tim hành hạ. Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng và chán nản. Không có thuốc, tiêm hay các biện pháp trị liệu nào có thể giúp được tôi. Hàng ngày, tôi thường bị những cơn đau ở ngực và ở lưng tấn công cùng với nhịp tim đập bất thường và khó thở.

Tôi đã vài lần bị ngã quỵ xuống và bất tỉnh khi đang trên đường tới nơi làm việc. Lần cuối khi bị bất tỉnh, tôi cảm nhận rằng mình đã ở bên bờ vực của cái chết. Cảm giác đó tồn tại dai dẳng khiến tôi lo lắng.

Khi cảm thấy mình đã sắp chết và không còn gì để mất, tôi quyết định quay lại tu luyện Đại Pháp một lần nữa. Tôi đã liên lạc với vài đồng tu trước đây và mượn họ cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Vì cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn, thật khó để có được các sách Đại Pháp nên tôi đã quyết định chép tay cuốn sách để trả lại người đồng tu bản gốc.

Hàng ngày, sau khi cháu tôi tới trường, tôi đều ngồi chép lại cuốn sách. Thậm chí, tôi còn vẽ lại các hình động tác luyện công và các biểu đồ. Tôi đã mất ba giờ đồng hồ để hoàn thành các bức vẽ trên. Khi làm xong, tôi cảm nhận được cơ thể mình đã có sự thay đổi, cảm giác như mình trở thành một người thanh niên trẻ khỏe mạnh tràn đầy năng lượng.

Tôi không còn cảm giác mình là người có bệnh nữa. Tôi đạp xe tới trường đón cháu tôi về. Việc đạp xe với tôi thật dễ dàng như thể có người đẩy tôi về phía trước vậy.

Kể từ khi quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tôi đã có một sức khỏe tuyệt vời. Kết quả kiểm tra tim cho thấy bệnh tim của tôi đã hoàn toàn biến mất. Bác sĩ rất ngạc nhiên và tò mò về việc hồi phục của tôi.

Con xin đa tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho con một cuộc đời mới.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158298.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share