Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-7-2016] Giống như hầu hết người dân sống dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, tôi là người trung thành với thuyết vô thần. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bị đầu độc bởi học thuyết vô thần của Đảng Cộng sản, không tin vào Thần, Phật và Đạo. Tôi lớn lên cùng tính ích kỷ, tự tư và dễ nóng giận.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con người tôi: làm cho tôi trở nên cởi mở, tốt bụng và biết suy nghĩ cho người khác. Tất cả những điều trước đây tôi không tin và không thừa nhận thì hiện nay đều được triển hiện và trải nghiệm. Để thay đổi những quan niệm mà đã ăn sâu vào tư tưởng thực sự không hề dễ dàng.

Bỏ lỡ cơ hội tu luyện lần đầu

Khi 20 tuổi, tôi bị đau dạ dày, và bị biến chứng sau khi sinh con. Trong 30 năm bị bệnh, tôi đã tìm đến hết bác sỹ này rồi tới bác sỹ khác, đã sử dụng rất nhiều thuốc men nhưng bệnh tình của tôi không hề giảm bớt mà ngày một nhiều hơn. Khi 50 tuổi, tôi bị tới 14 căn bệnh mãn tính bao gồm: đau dạ dày, đau tim, máu nhiễm mỡ, đau cổ, đau lưng, đau thần kinh tọa, viêm khớp…

Chứng mất ngủ, chán ăn, táo bón và các bệnh mãn tính khác đã biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Tôi đã dùng mọi phương cách từ Trung y tới Tây y nhưng không đem lại hiệu quả, tôi tự hỏi tại sao cuộc sống lại cực khổ đến vậy.

Vài người đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi từ năm 1997. Họ nói đây là một pháp môn tu luyện của Phật gia, có rất nhiều bệnh được chữa khỏi một cách thần kỳ. Khi đó tôi mang cuốn Chuyển Pháp Luân của đồng nghiệp về nhà và miễn cưỡng đọc hết một lượt. Thuyết vô thần của Đảng Cộng sản đã ăn sâu vào con người tôi, tôi không tin nhưng gì viết trong sách và sau đó đã đem cuốn sách trả lại cho đồng nghiệp.

Bước vào tu luyện lần thứ hai

Ngón chân út bên trái của tôi bị gãy. Sau vài tháng điều trị, bác sỹ nói rằng xương chân của tôi đã liền lại, nhưng tôi vẫn không thể đi lại được. Chân trái của tôi bị tê cứng, không thể cử động linh hoạt nên chỉ có thể tập tễnh bước đi một cách ngượng nghịu, đặc biệt là khi lên hay xuống cầu thang. Thực sự tôi giống như người khuyết tật và cảm thấy bất lực và tuyệt vọng về tương lai của mình.

Một hôm tôi đã khóc và tự hỏi: “Mình có thể làm gì bây giờ? Mình đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp nhưng mình lại không tin. Tai sao mình lại không tin?” Tôi không tìm được câu trả lời cho điều đó, và cuối cùng tôi quyết định thử lại một lần nữa.

Tuy đã bắt đầu tu luyện, nhưng tư tưởng của tôi chưa được minh bạch và trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc. Tôi tự hỏi liệu môn tu luyện này có thể trị khỏi bệnh của tôi mà không cần dùng tới thuốc không.

Không giống như những gì tôi lo lắng, sức khỏe của tôi đã không xấu đi sau khi tôi ngưng sử dụng thuốc mà ngược lại, chỉ một tuần sau khi luyện công, tôi đã ăn ngon miệng hơn và cảm thấy thật dễ chịu.

Tôi cảm thấy thật sửng sốt khi căn bệnh đau dạ dày mãn tính của tôi đã tiến triển rất tốt chỉ sau một vài ngày luyện công.

Thật kỳ diệu! Niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã được củng cố. Hàng ngày tôi đều chăm chỉ luyện công, và chỉ 1 năm sau, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất và nhìn tôi đã trẻ hơn nhiều so với trước đây.

Rào cản cuối cùng

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo với Pháp Luân Đại Pháp. Vì là người mới bước vào tu luyện, nên tôi đã không thực sự hiểu được ý nghĩa chân chính của tu luyện.

Khi nghe những lời tuyên truyền dối trá tràn ngập trên truyền hình, báo chí và đài phát thanh, niềm tin của tôi vào Pháp Luân Công đã bị lung lay và tôi đã từ bỏ tu luyện. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghi ngờ những lời tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của nhà nước cả. Chính phủ sao lại có thể đi nói dối người dân được? Nhưng tôi đã sai.

Sau khi từ bỏ tu luyện, tôi cảm thấy không được khỏe và dần dần các bệnh cũ của tôi lại tái phát. Tôi tiếp tục dùng thuốc để trị bệnh nhưng không loại thuốc nào có tác dụng cả và tôi lại bắt đầu đau trở lại.

Điều đó khiến tôi nghĩ lại những gì đã trải qua, “Mặc dù đã sử dụng các loại thuốc tốt nhất để điều trị, nhưng bệnh tật vẫn dày vò tôi suốt hơn 30 năm qua. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng đã hoàn toàn biến mất. Tại sao lại như vậy?”

Tôi đã chia sẻ điều này với những đồng tu lâu năm và họ nói với tôi: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là để cứu độ chúng sinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng lời nói dối trá để lừa gạt người dân. Khi chân chính tu luyện, chị sẽ tự minh bạch được điều gì đúng, điều gì sai.”

Sau đó tôi tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lừa dối chúng tôi? Tôi luôn nghĩ rằng những điều được đưa lên để tuyên truyền cho công chúng thì không thể là dối trá được. Tại sao chính phủ lại chủ ý lừa dối người dân? Điều đó có lợi gì cho đất nước? Tôi luôn tin theo Đảng và thực sự đã bị tẩy não bởi những lời tuyên truyền dối trá của nó. Tôi rất sợ hãi không dám nghi ngờ hay đưa ra những thắc mắc về những gì mà Đảng làm.

Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực vì bệnh tật của mình, do đó tôi bắt đầu tu luyện trở lại với hy vọng mọi bệnh tật của tôi sẽ lại được chữa khỏi. Tôi đã lại được chứng kiến và trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa khi mọi bệnh của tôi đã biến mất chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện.

Lần này, tôi mới thực sự thấy được Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa nhường nào. Tôi sống cả cuộc đời trong sự dối trá của đảng và lòng tin của tôi vào nó đã hoàn toàn sụp đổ. Cũng giống như tôi, mọi người trong gia đình tôi cũng bị những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Chồng và con tôi gây áp lực để tôi từ bỏ tu luyện. Mọi người lo sợ cho tương lai của gia đình và cuộc sống của tôi.

Tôi nói với mọi người, cả cuộc đời tôi đã luôn nghe theo những gì Đảng Cộng sản nói và chưa từng nghi ngờ về điều đó. Nhưng sau khi đã trải nghiệm những gì xảy ra khi tôi bắt đầu và từ bỏ tu luyện, thì tôi nhận ra rằng tôi đã đánh mất mọi thứ quý giá của cuộc sống chỉ vì tin theo những lời nói của Đảng. Cuối cùng, tôi hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ là gì và nó không thể lừa dối tôi thêm được nữa. Tôi đã quyết tâm tu luyện chân chính và không gì có thể khiến tôi từ bỏ tu luyện.

Tôi vô cùng cảm kích trước ơn cứu độ của Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi con người tôi, thông qua tu luyện tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp, và tôi đã hiểu được sứ mệnh của mình cần phải làm những gì. Giờ đây bất kể là phải trải qua những nghiệp bệnh khó khăn cũng như bị bức hại trong tù, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/326789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158400.html

Đăng ngày 17-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share