Bài viết của Bạch Ngọc Cần, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2016] Tôi là Bạch Ngọc Cần, năm nay tôi 70 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995.

Chồng tôi, ông Trương Ngọc Quân, từng làm việc ở bộ phận an ninh của một nhà máy thép. Đã vài lần, tôi đã nói với ông ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp nhưng ông ấy không tin tôi, thậm chí ông còn đốt các sách Đại Pháp của tôi sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi cảnh báo ông ấy rằng ông sẽ bị quả báo về việc đốt sách. Hai tuần sau, ông ấy bị gãy xương cẳng chân do trượt ngã khi đang vào nhà tắm.

Sau đó, ông được chẩn đoán bị ung thư ruột và cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, ung thư ruột đã di căn sang xương trong chưa đầy sáu tháng. Tôi sợ không dám nói với ông rằng bệnh tật của ông là do nghiệp lực và cũng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

May mắn thay, bốn anh chị em của tôi đều là các học viên Đại Pháp. Một ngày vào năm 2008, anh trai tôi ghé qua nhà chúng tôi. Chồng tôi nằm trên giường và không ngừng than khóc vì đau đớn. Ông ấy đã bị sụt cân đáng kể.

Anh trai tôi nói: “Uống vài viên thuốc giảm đau đi. Sau đó, khi nào sẵn sàng, anh sẽ nói chuyện với em.”

Khi chồng tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn, anh tôi nói: “Ung thư xương của em được xem như một trong mười bệnh nan y nhất. Theo bác sỹ, em chỉ sống được khoảng sáu tháng nữa thôi.”

Chồng tôi hỏi xem có cách chữa trị nào không. Anh trai tôi đáp, “Có một cách duy nhất mà có thể cứu được em lúc này đó là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Sư phụ của anh có thể sẽ tịnh hóa thân thể cho em nếu em không truy cầu điều gì.”

Chồng tôi đã đồng ý làm theo.

Ông ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và ung thư của ông hoàn toàn biến mất sau ba tháng. Hiện tám năm đã trôi qua và chồng tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi không cách nào để có thể báo đáp được ơn cứu mạng của Sư phụ, chỉ biết dốc lòng tu luyện để không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/8/9/332651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/23/158389.html

Đăng ngày 3-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share