Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Salt Lake

[MINH HUỆ 30-8-2016] Một hướng dẫn viên du lịch đến từ California đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công ở Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Utah. Anh nói: “Tôi đã đi qua rất nhiều thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy các bạn (học viên Pháp Luân Công) đứng ở bên trong một tòa nhà của chính phủ.”

Tòa nhà Quốc hội tọa lạc ở thành phố Salt Lake, được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1912-1916, và là điểm đến ưa thích của du khách vào mùa hè. Được sự ủng hộ của các quan chức chính phủ, những người đã liễu giải thấu đáo chân tướng Pháp Luân Công, các học viên đã thiết lập một điểm thông tin Pháp Luân Công trong khuôn viên của tòa nhà. Điểm chân tướng này được phép hoạt động ba ngày trong tuần… ở tiền sảnh vào ngày thứ Sáu và Chủ Nhật, và bên cạnh cửa trước của tòa nhà vào ngày Thứ Bảy.

2016-8-29-minghui-utah-01--ss.jpg

Tòa nhà Quốc hội của tiểu bang Utah

2016-8-29-minghui-utah-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công bên cạnh bàn thông tin đang phát tài liệu cho du khách

2016-8-29-minghui-utah-03--ss.jpg

Du khách dừng chân trước bàn thông tin Pháp Luân Công ở Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Utah

2016-8-29-minghui-utah-05--ss.jpg

Du khách xem các tấm áp-phích Pháp Luân Công phía trước tòa nhà

2016-8-29-minghui-utah-06--ss.jpg

Du khách Trung Quốc lấy tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở trên bàn

2016-8-29-minghui-utah-07--ss.jpg

Du khách học các bài công pháp Pháp Luân Công trên bãi cỏ gần tòa nhà. Tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Các học viên dựng bàn và cung cấp tài liệu thông tin, tấm áp phích, và một ti-vi chiếu các đoạn phim về Pháp Luân Công. Họ giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho các du khách cũng như các viên chức đang làm việc trong tòa nhà. Các học viên cũng luyện công ngay bên cạnh bàn thông tin. Họ cung cấp miễn phí cho du khách các tấm bưu thiếp đẹp về tiểu bang Utah và các các danh lam thắng cảnh gần đó.

Nam thanh niên: Chúng ta hãy quay lại lấy tài liệu thông tin

Một thanh niên người Trung Quốc cùng cha mẹ anh đã đến thăm tòa nhà quốc hội, nhận một tấm bưu thiếp và đi tham quan tòa nhà. Không lâu sau, họ đã quay trở lại và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Cậu thanh niên đó nói với cha mẹ mình: “Chẳng phải bố mẹ đã nói rằng muốn tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công sao ạ? Chúng ta có thể lấy thêm tài liệu thông tin để mang về nhà đọc.” Sau đó cậu tiến về phía trước và lấy mỗi loại tài liệu một bản và đưa cho cha mẹ mình.

Mỗi tuần, cứ đến thứ Bảy, bà Tôn lại đến điểm giảng chân tướng này, và bà nói rằng du khách Trung Quốc rất thích chụp ảnh học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn các bài công pháp. Họ rất hiếu kỳ khi thấy người phương Tây tu luyện Pháp Luân Công. Một số thanh niên còn chụp ảnh từng tấm áp-phích có thông tin Pháp Luân Công.

Bà Tôn cho hay nhiều người Trung Quốc đã liễu giải Pháp Luân Công. Một du khách hỏi bà: “Bà được trả bao nhiêu tiền để đến đứng ở đây?” Bà Tôn trả lời: “Chúng tôi đều là nguyện ý làm.” Những du khách ở đó đã giơ ngón tay cái hướng về phía bà.

Du khách nói: “Tôi nhìn thấy vầng hào quang bao quanh các bạn”

Một người làm chứng hôn nhân chuyên nghiệp đã đến tòa nhà để dự lễ cưới của một người bạn, đã lắng nghe một học viên giảng chân tướng về pháp môn và cuộc bức hại, rồi rời đi để chụp hình. Sau đó ông ấy quay lại, và rất hào hứng nói với bà Lưu: “Tôi đã nhìn thấy một vầng hào quang và năng lượng bao quanh các bạn khi tôi chụp hình. Tôi chưa từng trông thấy hiện tượng như vậy.” Ông đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công, và nói rằng ông sẽ tìm hiểu nhiều hơn về pháp môn khi trở về nhà.

Một tài xế đã lắng nghe học viên giảng chân tướng Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Anh đã bật khóc sau khi biết rằng ĐCSTQ đã tra tấn nhiều học viên đến chết chỉ vì họ kiên định đức tin của mình. Anh lấy tài liệu thông tin và nói rằng muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Một số hướng dẫn viên du lịch đã liễu giải chân tướng Pháp Luân Công, và đôi khi còn chủ động giới thiệu cho các du khách trong đoàn của họ. Nhưng một số khác thì không. Một hướng dẫn viên trẻ tuổi đến từ California, vốn hiểu sai về Pháp Luân Công, đã nói chuyện với một học viên và được học viên đó kiên trì giải thích về môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ một cách chi tiết. Cuối cùng anh đã hiểu chân tướng, và nói rằng anh rất bội phục các học viên Pháp Luân Công bởi họ rất kiên trì và nghị lực.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/1/158502.html

Đăng ngày 6-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share