Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 30-8-2016] Học viên Pháp Luân Công được mời tham dự Lễ hội Ngày mùa Hàn Quốc thường niên ở Toronto, Canada hôm 28 tháng 8 năm 2016. Họ biểu diễn năm bài công pháp và nâng cao nhận thức về pháp môn cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều khách tham quan đã học các bài công pháp bằng cách tập theo màn trình diễn các bài công pháp hoặc đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Công.

Trước tội ác mổ cướp tạng trắng trợn từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù phi pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, nhiều người đã ký tên lên các tấm bưu thiếp gửi tới Thủ tướng Canada và đơn thỉnh nguyện gửi tới Quốc hội Canada, kêu gọi ngài thủ tướng cùng chính phủ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

2016-8-29-toronto-korean-01--ss.jpg

Một vị khách đã ký tên lên tấm bưu thiếp gửi tới chính phủ Canada hối thúc họ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

2016-8-29-toronto-korean-02--ss.jpg

2016-8-29-toronto-korean-03--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Du khách Hàn Quốc: Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” thật quá tuyệt vời!

2016-8-29-toronto-korean-09--ss.jpg

Ông Steve Lee đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tiếng Hàn Quốc

Ông Steve Lee, một người Hàn Quốc, đã tham dự lễ hội. Ông nói rằng ông thực sự ấn tượng với quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với một học viên, ông rất hứng thú với pháp môn và đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” ngay tại quầy thông tin một hồi lâu.

Ông Steve nói: “Cuốn sách này hay quá. Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người ta đề cao cảnh giới tinh thần, càng có thể đề cao cảnh giới tư tưởng lên đến cảnh giới toàn thể vũ trụ.”

Ông đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức, ông nói: “Tôi không thể hình dung nổi tại sao họ [chế độ Trung Quốc] lại có thể làm việc đó.”

Bác sỹ châm cứu: “Năng lượng rất mạnh mẽ”

2016-8-29-toronto-korean-10--ss.jpg

Bác sỹ châm cứu May-yee (bên trái phía trước) cùng chồng (bên phải phía trước) học các bài công pháp Pháp Luân Công

Bà May-yee Yu là một bác sỹ châm cứu ở Toronto. Bà cùng chồng đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để học các bài công pháp. Bà May-yee nói: “Tôi cảm thấy năng lượng chuyển động trong người tôi khi tôi luyện các động tác. Năng lượng rất mạnh mẽ.” Cả hai cùng ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

Bà mẹ và hai cô con gái: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

2016-8-29-toronto-korean-11--ss.jpg

Hai bé gái Victoria (bên phải) và Kate (bên trái) rất vui vẻ nhận hoa sen giấy tại quầy thông tin Pháp Luân Công

Cô Sungah Cheng đến từ Hàn Quốc. Cô đưa hai con gái Victoria và Kate đến tham dự lễ hội. Cô Sungah nói: “Pháp Luân Công hướng đến những điều tốt đẹp. Tôi rất muốn luyện tập pháp môn này.”

Cô ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và nói: “Đây là điều mà hiện tại tôi có thể làm. Tôi hy vọng nó có thể giúp gì đó cho các bạn.” Hai con gái cô rất vui mừng khi nhận hoa sen giấy nhỏ do các học viên tặng.

Mời tham dự lễ hội vào năm sau

Người phụ trách tổ chức lễ hội John Ko, đã đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để cảm ơn các học viên đã tham gia lễ hội và mời họ quay trở lại với lễ hội này vào năm tới.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158498.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share