Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 8-8-2016] Bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rất nhiều người dân Trung Quốc đã bị lừa dối mà thù hận các học viên Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Học viên Pháp Luân Công Đài Loan, những người có chung ngôn ngữ, chung nền văn hóa, đã qua điện thoại và Internet để tiếp cận tới Trung Quốc Đại lục, nói với họ Pháp Luân Công thực sự là gì và vạch trần tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Trường tiểu học Sùng Quảng ở Đài Trung hôm 7 tháng 8 vừa qua để chia sẻ thể hội về việc giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, các học viên Đài Loan tổ chức hội giao lưu tâm đắc như vậy vào mỗi mùa hè, với mục đích cùng nhau đề cao trong tu luyện và cứu được nhiều người Trung Quốc hơn nữa.

2016-8-7-minghui-falun-gong-taiwansharing--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tập trung tại Trường tiểu học Sùng Quảng ở Đài Trung hôm 7 tháng 8 để học Pháp chung và chia sẻ thể hội

Từ bi truyền chân tướng, cải biến nhân tâm

Học viên Lệ Phân ở Đào Viên chia sẻ rằng trong quá trình giảng chan tướng, cô dần dần cảm thụ được tính trọng yếu của việc đề cao tâm tính: “Có lần, khi tôi vừa chào hỏi một người Trung Quốc Đại lục trên Internet, thì người đó không ngừng chế giễu tôi và còn nói những lời khó nghe.” Lệ Phân vẫn giữ tâm thái bình hòa mà nói với ông ấy rằng cô gọi điện thoại để nói với ông ấy về tính nghiêm trọng của cuộc bức hại cũng như tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng người đó vẫn từ chối lắng nghe.

Thấy không có tiến triển, Lệ Phân liền nói với ông ấy rằng cô sẽ gửi một vài thông tin cho ông ấy trước khi gác máy. Sau đó cô gửi một vài tin nhắn tóm lược một số việc xấu ác mà Đảng Cộng sản đã làm, trong đó có vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Thật bất ngờ, người đàn ông đó đã hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi đọc tài liệu đó, và nói với Lệ Phân rằng: “Giờ thì tôi tin cô.”

Lệ Phân cho hay, qua trải nghiệm này cô hiểu rằng một người dù có biểu hiện cực kỳ phụ diện, thì vẫn có một phần thiện lương và có thể có cơ hội được cứu.

Còn có một trường hợp khác, một người đã từng từ chối lắng nghe Lệ Phân giảng chân tướng, tám năm sau đã liên lạc lại với cô và nói với cô rằng phần mềm giúp vượt phong tỏa Internet mà cô gửi cho ông ấy rất hữu dụng và giúp ông đọc được những tin tức ở hải ngoại. Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ra sao và đã lừa dối dân chúng như thế nào, ông liền tuyên bố thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Kiên trì chính niệm, gần 100% cuộc gọi kết nối thành công

Học viên Kim Liên chia sẻ: “Tôi thường gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng, nhưng không hề dễ dàng gì.” Đôi khi là thuê bao không hoạt động, khi thì người nhận điện thoại lại chửi loạn không nghe.

Cô Kim Liên tự nhủ rằng bản thân cần tĩnh tâm, từ bi, và chuẩn bị cho tốt. Cô suy nghĩ về quá trình này, điểm lại các sự kiện căn bản, và chuẩn bị trước cho những tình huống dự kiến có thể gặp phải. Cô nói: “Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng mình phải cứu người này.”

Kêt quả đã khả quan lên. Gần 100% cuộc gọi kết nối thành công, và nhiều người nhận điện thoại đã chăm chú lắng nghe trong vài phút cho đến khi được cung cấp thêm thông tin, ví như một số điện thoại ở hải ngoại để họ có thể báo cáo những thủ phạm chính hoặc thông tin về vượt phong tỏa Internet.

Giúp truyền rộng thông tin

Thông qua QQ và các mạng xã hội khác, học viên Vương Kim Loan ở Đài Trung tiếp cận người dân ở Trung Quốc Đại lục để giảng chân tướng Pháp Luân Công và giải đáp thắc mắc của họ.

Một lần, trong khi giảng chân tướng cho một sinh viên đại học, Kim Loan khuyên anh ấy trước khi phán xét gì đó thì hãy xem xét nó thật kỹ lưỡng. Người sinh viên đó đồng tình, và Kim Loan đã gửi cho anh ấy một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Hai tháng sau, sinh viên này đã gửi sáu quyển sách về văn hóa truyền thống cho Kim Loan để thể hiện sự trân trọng của anh ấy.

Một lần khác, cô giảng chân tướng qua Internet cho một trưởng thôn. Thời điểm đó là Tết Nguyên đán, và mọi người thường đi chúc tết lẫn nhau. Sau khi Kim Loan bảo vị trưởng thôn kia hãy đem chân tướng Pháp Luân Công nói với người dân trong thôn làng, vị trưởng thôn kia đã đến gặp từng người trong thôn. Vài ngày sau, ông cung cấp một danh sách với 515 cái tên đồng ý thoái đảng.

Kim Loan vô cùng cảm động, người này đã làm việc tốt và tích đại công đại đức. Ông vui vẻ nói với Kim Loan: “Việc kinh doanh buôn bán của tôi quả thực trở nên tốt hơn.”

Giảng chân tướng trực diện

Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc đôi khi đối mặt với nhiều thách thức. Khi học viên Thu Hương ở Bành Đồ muốn dựng áp-phích thông tin chân tướng cho người Trung Quốc, các nhà chức trách từ chối đề nghị của cô, họ nói rằng nơi đó do quân đội và chính quyền địa phương đồng quản lý.

Nhận thức được tầm quan trọng cần phải để du khách Trung Quốc biết chân tướng, Thu Hương không nản chí và tiếp tục nói chuyện với nhân viên chính quyền. Vị nhân viên đó nhận thức ra nhiều điều sau khi nghe cô giảng chân tướng. Sau đó ông ấy đã nhận một cuốn Cửu Bình và đồng ý đề nghị của cô.

Một nhân viên chính quyền khác nói rằng ông tán đồng những việc mà các học viên đang làm: “Nhưng Đảng Cộng sản mạnh thế, thì làm vậy có hiệu quả không? Thu Hương nói với vị nhân viên đó về những gì cô trải qua và nhận thức được. Người đó gật đầu đồng tình và cầm một cuốn Cửu Bình rồi rời đi.

Một hướng dẫn viên du lịch phàn nàn rằng loa của cô mở quá to. Thu Hương đã xin lỗi và giảm bớt âm lượng. Sau đó họ trở thành bạn bè của nhau, và người hướng dẫn viên đó thường nói với du khách trong đoàn của anh ấy rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hỗ trợ đồng tu giảng chân tướng

Học viên Hoa Trăn ở Đài Nam chia sẻ thể hội của cô về việc dạy kỹ thuật máy tính cho các học học viên lớn tuổi. “Mới đầu, họ học rất chậm và luôn bảo tôi dạy chậm lại.” Lúc đó cô thấy chán nản và thắc mắc tại sao các học viên này lại chậm đến như vậy.

Khi học không ngừng học Pháp, cô nhận ra rằng ai cũng cần phải có quá trình. Cô kiên nhẫn và từ bi hơn. Điều ngạc nhiên là, các học viên mà cô hướng dẫn cũng tiếp thu nhanh hơn trước.

Với sự phổ biến của điện thoại thông minh, Hoa Trăn nhận thấy việc gửi tin nhắn đa phương tiện tới người dân Trung Quốc rất trọng yếu. Phải mất một thời gian để cô tìm hiểu kỹ thuật và giới thiệu nó với các học viên khác. Tuy nhiên, đến giờ thì mọi thứ đang vận hành rất tốt.

Hoa Trăn bày tỏ: “Mỗi cá nhân là khác nhau, và chúng ta không thể cho rằng người khác cũng giống như chúng ta. Quan trọng hơn nữa, là quá trình giảng chân tướng này giúp tôi mở rộng tấm lòng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/8/332670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/9/158175.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share