[MINH HUỆ 25-8-2016] Ngày 21 tháng 8, Thị trưởng thành phố Szeged đã mời Đoàn nhạc Tian Guo tới biểu diễn trong Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh thường niên và tại Nhà hát Equestrian vào buổi chiều cùng ngày.

Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, người dân trên đường có cơ hội xem các thành viên của đoàn nhạc cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Một số học viên tặng tờ rơi trong khi Đoàn nhạc luyện công và diễu hành trên đường phố.

Các tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công, cuộc bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999, và nạn mổ cướp tạng cưỡng bức, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc.

2016-8-24-minghui-falun-gong-hungary-01--ss.jpg

Thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trước lễ diễu hành

2016-8-24-minghui-falun-gong-hungary-02--ss.jpg

Khán giả xem và thưởng thức đoàn nhạc biểu diễn.

2016-8-24-minghui-falun-gong-hungary-03--ss.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

2016-8-24-minghui-falun-gong-hungary-04--ss.jpg

2016-8-24-minghui-falun-gong-hungary-05--ss.jpg

Ông bà Tobias biết đến tội ác thu hoạch tạng tàn bạo trong khi đang xem biểu diễn các bài công pháp ôn hòa, đã cảm thấy rất kinh hoàng. Họ hỏi địa điểm để ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp tạng này.

Trước đó họ đã đọc được thông tin về cuộc bức hại và nói thật bất công cho một nhóm người tốt như vậy.

“Họ (các học viên Pháp Luân Công) thật dũng cảm, mạnh mẽ và từ chối từ bỏ đức tin của mình. Họ xứng đáng được tôi ủng hộ và ký tên thỉnh nguyện,” ông Tobias nói.

Bà Julane đã về hưu, lần đầu tiên được nghe nói về cuộc bức hại, và nó làm bà rất đau lòng. “Tại sao lại có thể như vậy được? Một chính phủ có thể làm những điều này đối với chính người dân của họ sao?” Bà đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bà Maria đi theo đoàn diễu hành để ủng hộ bạn của bà, chính là một học viên Pháp Luân Công đã tặng tờ rơi cho các khán giả.

“Tôi có một lý do khác để đi cùng bạn tôi. Đó là vì tôi thích âm thanh của đoàn nhạc. Nó làm cho trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp và thư giãn,” bà nói.

Bà Maria đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, và thi thoảng luyện các bài công pháp. Bà nói điều đó khiến bà thấy tự tin hơn.

“Tại sao chế độ Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công? Tất cả mọi người đều có quyền thực hành Pháp Luân Công để đề cao bản thân. Không ai có thể cấm được việc đó,” bà nói thêm trong khi ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/25/333510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158439.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share