[MINH HUỆ 29-8-2016] Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã tới thành phố Prague, tập trung tại Quảng trường Wenceslas và dẫn đầu cuộc diễu hành qua khu vực trung tâm của thành phố lịch sử này. Nhịp trống như sấm rền vang xa của đoàn nhạc đã thu hút rất nhiều khán giả đến xem.

Các nghệ sỹ múa hoa sen duyên dáng đi cùng các học viên rước biểu ngữ có dòng chữ về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là “Chân-Thiện-Nhẫn”, cùng với thông tin về cuộc bức hại pháp môn này tại Trung Quốc. Khán giả cũng đã có cơ hội xem các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

b22f53ea2f7a8db6b431913a4a0009c7.jpg

52120b077db1915ccc83c8a78bf47e6f.jpg

2f24edc12fef76e846edec2a1f08cbc1.jpg

Đoàn diễu hành đã đi qua nhiều điểm nổi tiếng ở Prague như quảng trường thành cổ Old Town Square nơi có chiếc đồng hồ thiên văn cùng với cầu Charles nổi tiếng, và kết thúc tại cổng trước của Lâu đài Prague – nơi ở của tổng thống Cộng hòa Séc.

Nhiều khán giả không sao hiểu được làm sao cuộc đàn áp tàn bạo như thế lại có thể xảy ra vào thế kỷ 21 này. Các học viên đã phân phát tài liệu thông tin bằng cả ba thứ tiếng Séc, Anh và Trung. Nhiều người qua đường ủng hộ và ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cụ ông đến từ Prague lắng nghe một học viên nói về nạn diệt chủng này ở Trung Quốc. Một học viên hỏi ông có muốn ký đơn thỉnh nguyện không. Ông lão đáp không chút do dự: “Tất nhiên rồi. Mẹ tôi là người Do Thái và từng bị giam trong mấy trại tập trung mà vẫn may mắn sống sót. Từ đáy lòng mình, tôi hy vọng những người bị đàn áp tại Trung Quốc sẽ có được sự tự do mà mọi người đều xứng đáng có được. Tôi hoàn toàn phản đối bạo lực hay bất kỳ sự bất công nào khác.“

Một người đàn ông khác đã ký tên thỉnh nguyện cho biết: “Hồi trước, tôi đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc trên đài truyền hình DVTV. Có một người mô tả các phương thức tra tấn được sử dụng. Nó khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Mọi người đều nên xem cuộc phỏng vấn đó.” Ông đã gọi vợ của mình tới và cả hai cùng ký tên thỉnh nguyện.

Các học viên đến từ Cộng hòa Séc và các nước khác đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Prague trước khi bắt đầu cuộc diễu hành. Họ hối thúc các quan chức Trung Quốc trả tự do cho ông Vương Trị Văn. Ông Vương không được phép rời khỏi Trung Quốc từ hồi đầu tháng này sau 15 năm bị cầm tù bất hợp pháp và hai năm bị quản thúc, tất cả chỉ bởi vì ông không chấp thuận từ bỏ Pháp Luân Công.

Đoàn nhạc đã chơi một vài bản nhạc, các học viên Séc ở địa phương đã đọc lá thư trước Đại sứ quán. Sau một vài nỗ lực để gặp trực tiếp Đại sứ Trung Quốc nhưng không thành, họ đã bỏ thư vào hòm thư của Đại sứ quán.

Trước khi dừng chân ở Prague, đoàn nhạc Tian Guo đã đến thăm một vài thành phố ở Hungary và Viên, nước Áo. Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến lưu diễn của họ là thành phố Kraków, và thành phố cuối cùng mà họ sẽ đến là Warsaw.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/29/158470.html

Đăng ngày 4-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share