Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia

[MINH HUỆ 23-8-2016] Từ ngày 25 đến 28 tháng 7 năm 2016, Hội nghị Dân chủ Quốc gia 2016 đã được tổ ở Philadelphia, Pennsylvania. Các học viên Pháp Luân Công đã tiếp cận các đại biểu và các du khách để nói cho họ biết sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Jake Mazurek, sinh viên cao học và là đại biểu đến từ Minneapolis, Minnesota, sau khi biết thông tin về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc liền nói: “Đúng là một thảm kịch, nó phải chấm dứt ngay”. Anh đã ký tên thỉnh nguyện lên án sự ngược đãi này và cho biết sẽ thử tìm các cách khác để giúp đỡ.

Bên dưới bề mặt tốt đẹp là một Trung Quốc hoàn toàn khác

Cô Sarah Mahler, đại biểu đến từ Nevada, đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại một thành phố khác cách đây mấy tuần. “Điều này [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] thật khủng khiếp, chúng ta phải đưa ra một đạo luật để ngành cấm du lịch ghép tạng ấy ở Trung Quốc.” Cô cho biết cô sẽ nói với mọi người về điều này.

cd843ee70553590657d2c95cf4216663.jpg

Sarah Mahler, một đại biểu đến từ Nevada (giữa) trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu ở Philadelphia ngày 26 tháng 7 năm 2016

Bà Claudia Gorbman, giáo sư trường Đại học Washington, đến Philadelphia cùng chồng, cũng là đại biểu hội nghị. Bà đã ký tên thỉnh nguyện, và cho biết trước đây bà đã từng đến Trung Quốc. “Đó [Trung Quốc] là một nơi đặc biệt, bởi vì trên bề mặt thì nó có nhiều phương diện tốt. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt đó là cả một câu chuyện khác biệt. Ở đó không hề có tự do tín ngưỡng, thật là khủng khiếp.”

Cô Kathleen Hong, nhà phân tích phần mềm tại Bệnh viện Nhi Boston, là đại biểu đến từ Massachusetts. Ông bà của cô đã rời khỏi Trung Quốc đến Campuchia để thoát khỏi sự tàn bạo của chế độ cộng sản và cô đã tỏ ra biết ơn vì điều đó. “Tôi thật may mắn khi được sống ở đây và tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống.” Cô đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết cô hy vọng người Trung Quốc sẽ sớm có được quyền tự do và sự bình an.

07d9867f333397bfbd6fc1d788b480fd.jpg

Đại biểu Massachusetts, cô Kathleen Hong, ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

4562340b20baa28de163e8e49ac15bdb.jpgÔng Don Johnston đến từ hãng truyền thông Lima Charlie (đứng thứ hai từ bên trái sang) trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công (áo hồng) và cho biết ông sẽ thu xếp một cuộc phỏng vấn video trực tuyến

Cô Jessica Russo đến từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cho biết nhiều đại biểu tham dự hội nghị này công tác trong chính phủ Hoa Kỳ. “Họ có thể hoặc chưa từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dù là trường hợp nào đi nữa, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ chú ý đến tội ác này và có hành động cụ thể để ngăn chặn nó làm hại thêm những người dân vô tội khác nữa.” Cô cho biết, Pennsylvania có nhiều trung tâm cấy ghép nội tạng, đặc biệt là ở Pittsburgh và Philadelphia là nơi đào tạo các bác sỹ Trung Quốc. Cần phải có biện pháp nào đó để đảm bảo rằng những người được đào tạo ở đây sẽ không tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.

6a85fc5da80d22daff273719229db1a8.jpg

Cô Jessica Russo đến từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cho biết Xã hội phương Tây có trách nhiệm ngăn chặn những hoạt động đào tạo hay du lịch ghép tạng có liên quan đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

01b6729de13ccf0d4a84a63cc91934d3.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công ở khu phố Tàu của Philadelphia

Học các bài công pháp gần Tháp Chuông Tự do

Ngày 31 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã đến Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập gần tháp Chuông Tự do (Liberty Bell) biểu diễn các bài công pháp; những động tác nhẹ nhàng và bài tọa thiền ôn hòa của đã thu hút nhiều du khách.

Một thanh niên đến từ Kuwait có tên là Acrome đã tham gia cùng các học viên trên bãi cỏ để học các bài công pháp. Anh rất vui khi biết rằng cả Nghị viện châu Âu và Hạ viện Hoa Kỳ đều đã thông qua bản nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Tôi hy vọng ngày càng có nhiều quốc gia đứng lên và giúp ngăn chặn sự tàn bạo này, ” anh nói.

Hai anh em trai Dion 15 tuổi và Max 14 tuổi đến từ Wisconsin đã dừng chân học các bài công pháp. Cả hai đều nói rằng các bài công pháp khiến họ thấy rất thoải mái. Họ đã lấy các tài liệu và cho biết sẽ tiếp tục học các bài công pháp.

Nói lên sự thật đằng sau cuộc bức hại

Bản tin thời tiết đã dự báo có mưa vào ngày 31 và mưa đã đổ xuống ngay sau khi các hoạt động của các học viên tại Công viên Lịch sử Quốc gia Độc lập kết thúc vào buổi trưa. Sau đó, khi học viên bắt đầu chuẩn bị mít tinh tại khu phố Tàu của Philadelphia, mưa lại tạnh và mang đến những làn gió mát mẻ giữa ngày hè nóng nực.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông Sampson đến từ Arizona đã nói chuyện với các học viên hồi lâu. Ông nói bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biến nó thành kẻ đối nghịch với Pháp Luân Công.

Ông tỏ ra hứng thú với việc học luyện công. “Tôi đang làm việc trong ngành máy bay và phải đi lại rất nhiều,” ông Sampson nói. “Tôi hy vọng tập luyện Pháp Luân Công có thể giúp tôi giảm bớt áp lực trong công việc và nâng cao sức khỏe.”

01da70789d91288d51cf4f0989dc1144.jpg

9fa45ef1c660f7fd732221134156671b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh tại khu phố Tàu Philadelphia ngày 31 tháng 7 năm 2016

Ông Lý, một học viên tham gia sự kiện này cho biết một số người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não bằng những tuyên truyền kích động khiến họ thù hận với Pháp Luân Công nên đã từ chối nhận các tài liệu dù cho cuộc bức hại tàn khốc này đã diễn ra 17 năm trời.

“Ai cũng muốn sống bằng lòng chân thành và nhân ái. Nhưng những tuyên truyền của ĐCSTQ đã khiến họ mất phương hướng, làm họ không muốn nghe sự thật về Pháp Luân Công nữa.” Ông nói.

Franklin, một người Trung Quốc nhập cư, đã sống ở Philadelphia nhiều thập kỷ. Ông cho biết những hoạt động tổ chức tại khu phố Tàu như thế này rất hữu ích, vì qua đó, cư dân nơi đây và du khách có thể tìm hiểu những sự thật ở Trung Quốc.

d71e9391311ec9ce7d56ecf98c9354ca.jpg

Franklin, một người Trung Quốc nhập cư, ký đơn thỉnh nguyện

“Cuộc đàn áp Pháp Luân Công không chỉ là vấn đề tự do tín ngưỡng”, ông nói tiếp. “Mà từ đó, mọi người đều có thể hiểu được bản chất của ĐCSTQ.” Ông nói điều này rất quan trọng đối với mọi người dân ở Trung Quốc cũng như ở các quốc gia khác.

c27e7bf647cdbf77f689eaa01512a1ea.jpg

Hai người qua đường trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/23/333394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/29/158460.html

Đăng ngày 1-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share