Bài viết của Lý Hiểu, phóng viên Minh Huệ ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 24-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tham dự Liên hoan Văn hóa Gothenburg thường niên kéo dài sáu ngày, một trong những lễ hội thành phố nổi tiếng nhất và lớn nhất Thụy Điển. Thu hút khoảng 70.000 khách tham quan đến từ các khu vực ở Gothenburg, lễ hội là sự kết hợp giữa bầu không khí của tiệc đường phố cùng nghệ thuật đương đại và truyền thống, múa, biểu diễn sân khấu, âm nhạc, thủ công và ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Tại một nơi yên tĩnh ở gần nhà ga xe lửa đông đúc Drottningtorget (Quảng trường Nữ Hoàng), quầy thông tin của Pháp Luân Công đã thu hút rất nhiều khách tham quan, họ đã dừng chân để tìm hiểu về pháp môn tu luyện tinh thần truyền thống dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này.

Trong khuôn khổ sáu ngày của liên hoan, từ ngày 17 đến 22 tháng 8, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch tạng trên diện rộng từ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng tàn bạo này. Một số người rất hào hứng với Pháp Luân Công và đã học các bài công pháp ngay tại quầy thông tin của các học viên.

2016-8-23-sweden_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Liên hoan Văn hóa Gothenburg

2016-8-23-sweden_02--ss.jpg

Du khách Trung Quốc dừng chân xem các hoạt động của Pháp Luân Công

2016-8-23-sweden_03--ss.jpg

Một học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại kéo dài 17 năm qua ở Trung Quốc

2016-8-23-sweden_04--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thư tin Pháp Luân Công

2016-8-23-sweden_05--ss.jpg

2016-8-23-sweden_06--ss.jpg

2016-8-23-sweden_07--ss.jpg

Du khách đến quầy thông tin Pháp Luân Công ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của ĐCSTQ

2016-8-23-sweden_08--ss.jpg

2016-8-23-sweden_09--ss.jpg

2016-8-23-sweden_10--ss.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp tại Liên hoan Văn hóa Gothenburg

Ngay khi các học viên bắt đầu dựng quầy thông tin trong ngày đầu tiên của liên hoan, một đoàn du khách trẻ tuổi đã dừng lại bởi họ muốn học các bài công pháp. Họ đã đợi khoảng nửa giờ đồng hồ để các học viên dựng xong quầy thông tin. Mặc dù trời mưa phùn, nhưng các bạn trẻ đã ở lại học trọn vẹn tất cả năm bài công pháp.

Một phụ nữ người Chile đã dừng lại và chia sẻ với các học viên rằng bà bị mất ngủ trầm trọng. Một học viên đã hướng dẫn bà bài công pháp thứ nhất và bà học chăm chú từng động tác. Ngày hôm sau bà quay trở lại và hỏi liệu bà có thể mua cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hay không. Bà vui mừng nói với người học viên rằng: “Hôm qua, khoảng 9 giờ tối tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi đã đi ngủ lúc 10 giờ, mà không cần dùng đến viên thuốc ngủ nào! Và cả tối qua tôi ngủ rất ngon. Tôi đã không thể có một giấc ngủ ngon như vậy trong suốt 30 năm qua!” Bà học các bài công pháp còn lại và mua một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Thật vui mừng khi có được cuốn sách, bà nói: “Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/24/333445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158411.html

Đăng ngày 29-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share