Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-8-2016] Sau khi chế độ Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã khởi động chiến dịch tuyên truyền quốc gia để bôi nhọ môn tu luyện thiền định này và các học viên, khiến cho một số lượng lớn người dân không nhận thức được Pháp Luân Công thực ra là gì.

Khi các học viên trong và ngoài Trung Quốc liên tục phơi bày chân tướng và vạch trần tuyên truyền thù hận, nhiều người đã bắt đầu hiểu được sự thật.

“Tôi từng có nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Công. Giờ thì tôi biết các bạn đang làm việc này [nói với du khách Trung Quốc chân tướng Pháp Luân Công] là để tốt cho chính chúng tôi,” một du khách nói với cô Trần, học viên ở Paris người tình nguyện dành thời gian của mình để nâng cao nhận thức. “Các bạn là trụ cột của Trung Quốc.” du khách đó nói.

3497c9d7380e43f7318bf53e757c523d.jpg

da44f86521eeab8bfc0f307184f0579f.jpg

Các du khách Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công bên ngoài triển lãm Lafayette ở Paris

Sự thật tự lên tiếng

Cô Trần thường đi đến các quận trung tâm thương mại và nói chuyện với du khách Trung Quốc ở đó. “Một điều mà chúng tôi thường thảo luận là vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn,” cô Trần nói.

Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, Đảng Cộng sản đã bịa đặt nhiều lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Công. Riêng vụ dàn dựng tự thiêu đã khiến nhiều người quay lưng lại với Pháp Luân Công và thậm chí nó còn được đưa vào sách giáo khoa để lừa dối học sinh.

Khi cô Trần chỉ ra những sai sót trong việc đưa tin của truyền thông nhà nước về sự việc, du khách đã hiểu và cảm ơn cô. Một số người trong số họ quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“Tôi không nghĩ nhiều về việc đó trước đây. Trên các bản tin truyền hình, một trong số họ [những người tự thiêu] bị bỏng mặt, nhưng tóc và lông mày thì hoàn toàn bình thường,” một người đàn ông nói. Ông cho rằng một khi mọi người lùi lại một bước và tiếp cận được thông tin không bị kiểm duyệt, họ sẽ có thể nói được phân biệt được đúng sai.

Dần dần thức tỉnh

Một du khách cho biết thông tin như vậy là không thể tiếp cận được ở Trung Quốc. Thực tế, nhiều hãng truyền thông đã xuyên tạc và vì thế khiến người ta lạc lối. “Khi nhóm chúng tôi mới khởi hành chuyến du lịch, chúng tôi không muốn nhận các tài liệu này [từ các học viên Pháp Luân Công]. Dần dần, chúng tôi thấy những gì các bạn đang làm rất có lý.

Một du khách khác nói rằng ở Trung Quốc mọi người thường nói về lòng yêu nước và bác lại những bình luận tiêu cực về Trung Quốc. “Bây giờ tôi thấy rằng nhiều người đang nhầm lẫm giữa yêu Trung Quốc và yêu Đảng Cộng sản.”

Anh cảm ơn vì được biết thêm thông tin từ một phương diện mới và gọi các học viên là “trụ cột của Trung Quốc.”

“Đảng Cộng sản đã khiến người ta mê lạc,” một du khách Trung Quốc khác nói. “Kết quả là, chúng ta giống như con ếch sống cả đời trong một cái giếng và không bao giờ biết thế giới bên ngoài như thế nào.”

Một nam thanh niên 23 tuổi có hiểu biết đến từ Trung Quốc nói cậu không bao giờ gia nhập các tổ chức Thanh niên của Đảng mặc cho áp lực phải làm vậy bởi vì trực giác mách bảo cậu không mù quáng tin theo tuyên truyền của cộng sản.

“Đảng nói đặt lợi ích của người dân lên trên tất cả.” cậu nói. “Thực tế, những gì nó làm thì ngược lại. Hãy nhìn vào các chiến dịch chính trị trong quá khứ và các vấn đề xã hội hiện nay. Rốt cuộc, mọi người sẽ thấy nó vì cái gì.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/18/333141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158330.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share