Bài viết của Triệu Lâm, phóng viên Minh Huệ ở Toowoomba, Úc

[MINH HUỆ 17-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Toowoomba, Úc tham gia Liên hoan Ngôn ngữ và Văn hóa Toowoomba hôm 14 tháng 8 năm 2016. Sự kiện đa văn hóa tổ chức ở “Garden City” này thu hút hơn 10.000 người dân địa phương tới tham dự.

Nhiều khách tham quan đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên để lấy tài liệu thông tin hoặc tìm hiểu cách thức thực hành Pháp Luân Công.

2016-8-16-queensland_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Liên hoan Ngôn ngữ và Văn hóa Toowoomba hôm 14 tháng 8

2016-8-16-queensland_02--ss.jpg

Một vị khách tham dự liên hoan đang đeo bông hoa sen giấy do học viên Pháp Luân Công tặng tại quầy thông tin

Một người phụ nữ nói với các học viên rằng bà cảm thấy bị cuốn hút trước năng lượng mạnh mẽ phát ra từ quầy thông tin của Pháp Luân Công. Một học viên tặng bà một tờ tài liệu thông tin, và một bông hoa sen giấy gấp thủ công có dòng chữ “Chân-Thiện- Nhẫn”. Người phụ nữ cảm thán: “Nó thật đẹp! Tôi thực sự muốn học Pháp Luân Công!”

Ba người phụ nữ đã dừng lại trước quầy thông tin và nói rằng nhiều bạn bè của họ cũng rất muốn học Pháp Luân Công. Họ để lại thông tin liên lạc của mình để các học viên có thể sắp xếp lịch học cho họ. Một người trong số họ nói rằng: “Sân sau của nhà tôi khá rộng rãi. Các bạn có thể ghé qua nhà tôi để dạy các bài công pháp, nhiều người cũng không thành vấn đề!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/333092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158331.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share