Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 18-8-2016] Ở Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp và là thủ phủ của vùng Macedonia, cứ đến cuối tuần, du khách và người dân địa phương lại đi ngang qua một địa điểm đặc biệt khi tản bộ dọc theo bờ biển. Bên cạnh tác phẩm điêu khắc nổi tiếng “Umbrellas” (những chiếc ô), họ sẽ thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc.

7dbdb64ed6f2ad69e01294f234bfc90f.jpg

Du khách đến bến cảng Thessaloniki, đọc các tấm áp-phích thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Công giải thích rằng vào thời Trung Hoa cổ đại, có nhiều đường lối tu luyện tự thân để một người có thể nâng cao thể chất và đạt được nội tâm an lạc. Pháp Luân Đại Pháp có bốn bài động công với các động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, và một bài tĩnh công tọa thiền. Môn tu luyện này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

aa3d809870fecc1245175f192f0137c9.jpg

29c18d51c787d80704c82ed265b73a76.jpg

Khách bộ hành xem biểu diễn các bài công pháp

33dbbd021703984a493abd5e8a56bb93.jpg

Một học viên tọa thiền bên bờ biển

Một loạt các tấm áp-phích giúp công chúng biết được thông tin về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vốn đang diễn ra kể từ năm 1999. Ngoài các tấm áp phích, các học viên còn cung cấp nhiều tờ rơi thông tin để mọi người đọc và mang đi.

Các hoạt động của học viên ở Thessaloniki được công chúng đón nhận tích cực, nhiều người còn bày tỏ sự ủng hộ và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158319.html

Đăng ngày 20-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share