Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago

[MINH HUỆ 10-8-2016] Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 7 năm 2016, một khóa học Pháp Luân Công chín ngày đã được tổ chức tại trường Đại học Chicago. Những người tham dự đã được xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn tu luyện này và được hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Được bao bọc trong trường năng lượng ấm áp

Vài tuần trước, Cô Anastasia Terletska, một sinh viên ở Chicago lần đầu tiên được nghe nói về Pháp Luân Công tại hiệu sách Thiên Thê ở New York. Khóa học chín ngày này đã giúp cô có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công ở Chicago.

Cô Anastasia cho biết:“Trong suốt thời gian tham dự khóa học, tôi cảm thấy cơ thể mình có những cải biến rất to lớn. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một dòng năng lượng ấm áp. Tôi rất cảm kích. Đây là quãng thời gian ngập tràn hạnh phúc và khó quên trong cuộc đời tôi…Cuối cùng tôi đã được nghe những pháp lý thâm sâu, nhưng dường như lại rất dễ hiểu. Nó thực sự vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại. Những pháp lý thâm sâu nhường ấy lại có thể được diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ giản dị như vậy!”

2016-8-9-minghui-falun-gong-chicago-01--ss.jpg

Cô Anastasia (đầu tiên bên phải ở hàng trước) đang tham gia luyện công tập thể ở Khu phố Tàu ở Chicago.

Khi luyện công tập thể ở Khu phố Tàu, cô Anastasia cho biết toàn thân cô được dòng năng lượng mạnh mẽ, ấm áp bao bọc trong lúc luyện bài công pháp đứng.

“Khỏe mạnh hơn và điềm tĩnh hơn”

Sau khi xem băng hình các bài giảng Pháp, bà Harrison cho biết: “Tôi nghĩ rằng các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí mang một nội hàm vô cùng sâu sắc. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu để mở mang sự hiểu biết của chúng ta.” Một vài ngày sau khi tham dự khóa học, bà cảm thấy khỏe khoắn hơn và điềm tĩnh hơn.

Chồng bà cũng đến tham dự khóa học này nhưng do bận công tác nên ông bị bỏ lỡ một vài buổi hướng dẫn luyện công. Bà Harrison cho biết sẽ giúp chồng chỉnh sửa lại các động tác và nói thêm rằng: “Đại Pháp có vẻ khá đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta cần phải thực hành nhiều.”

“Tôi tin tưởng vào Đại Pháp”

Ông Bhagat, trong độ tuổi 80, hàng ngày phải bắt hai chuyến tàu và hai chuyến xe buýt để có thể tới tham dự lớp học. Ước nguyện chân thành của ông là được đến nghe các bài giảng xúc động lòng người của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Vào ngày thứ ba của khóa học, ông nói với một học viên rằng:“Tôi tin tưởng vào Đại Pháp và Sư phụ!” Ông nói rằng mình rất may mắn vì được tham dự khóa học này và tin tưởng rằng mọi người đều nhận được rất nhiều lợi ích tuyệt vời từ khóa học. Ông cũng bắt đầu kể cho gia đình mình về Đại Pháp và nói sẽ tiếp tục luyện tập các bài công pháp hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/10/332763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/14/158255.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share