Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 25-7-2016] Gần 1.000 học viên đã tham dự Pháp hội Canada 2016 tổ chức vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Convocation của Đại học Toronto. Hai mươi tư học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, và chia sẻ thể ngộ của họ về việc làm thế nào để hướng nội và làm tốt hơn trong vai trò là học viên.

2016-7-24-minghui-falun-gong-torontofahui-01--ss.jpg

Hội giao lưu tâm đắc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hội trường Convocation của Đại học Toronto vào ngày 24 tháng 7

Hướng nội

Bà Dư Văn Yến, một điều phối viên truyền thông, chia sẻ rằng bà từng nhìn vào người khác từ phương diện quản lý, để đánh giá xem họ làm được tốt như thế nào. “Ví dụ, mỗi tuần sau khi học Pháp nhóm xong, nhiều học viên thường im lặng; một số khác có chia sẻ nhưng họ chỉ nói về những vấn đề bề mặt thay vì thảo luận sâu hơn. Thấy tình huống này, bà Dư thường nói chuyện với từng học viên và chia sẻ mối lo lắng của bà.

Nhưng cách tiếp cận này không mấy hiệu quả. Bà Dư bắt đầu suy nghĩ sâu thêm và tự hỏi bản thân rằng bà có đang tạo một môi trường tích cực để mọi người thực tâm muốn chia sẻ hay không, và bà đã từ bi đối đãi với các học viên khác chưa, hay chỉ là chỉ trích người khác? Có phải bà truy cầu người khác hướng nội tìm trong khi bản thân lại không làm được điều đó?

Khi tĩnh tâm lại và đề cao bản thân, bà Dư thấy hoàn cảnh có nhiều thay đổi. “Ngày càng nhiều học viên đến để chia sẻ với tôi về thể ngộ của họ, và tôi cũng có nhiều tâm đắc để chia sẻ với họ. Chướng ngại giữa chúng tôi dần biến mất.” Bà nhận ra rằng chính là vấn đề của bản thân bà cũng như những quan niệm người thường của bà đã hạn chế sự phối hợp trong các học viên.

2016-7-24-minghui-falun-gong-torontofahui-02--ss.jpg

2016-7-24-minghui-falun-gong-torontofahui-03--ss.jpg

2016-7-24-minghui-falun-gong-torontofahui-04--ss.jpg

Các học viên chia sẻ tại Pháp hội

Tâm hoan hỷ

Anh Kenvin Dương, đã tu luyện được 18 năm, là một người dẫn chương tình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Anh nói rằng vì chương trình ngày càng nổi tiếng, quan niệm người thường của anh cũng trỗi dậy: “Tôi quá chú trọng đến sự phản hồi từ phía khán giả và các học viên khác.” Cuối cùng, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, chấp trước vào danh, và lợi của anh ngày càng phát triển.

Hơn nữa, với vị trí của mình ở trong đài truyền hình, anh Dương ngày càng chấp trước vào tự ngã, và rất khó tiếp thu ý kiến của người khác. Theo thời gian, các học viên khác dần quen với việc này và không còn ai lên tiếng phàn nàn.

Khi suy nghĩ về điều này, anh Dương đã hướng nội và đề cao bản thân. Tâm anh trở nên thuần tịnh như thưở đầu tu luyện.

Phối hợp với các học viên khác

Cô Dư Xương Tuệ tham gia đường dây nóng bán vé cho chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun kể từ năm 2013. Việc này đã mang đến cho cô nhiều cơ hội đề cao tâm tính.

Một ngày vào năm 2014, một học viên gọi điện cho cô từ một điểm bán vé, hỏi xem chương trình biểu diễn Shen Yun ở Mississauga còn vé bán hay không. Khi cô đang tra vé, vị học viên gọi điện thoại nói: “Nhanh! Nhanh lên nhé! Còn ai khác có thể giúp tôi việc này nhanh hơn được không?”

Lúc này cô Dư tâm lý rất phản cảm bởi cô đang cố gắng hết mức. Cô còn nghĩ: “Học viên gì mà thiếu kiên nhẫn như vậy chứ?”

Tuy nhiên, khi suy ngẫm lại sự việc, cô nhận ra rằng vị học viên đó quả thực đang rất gấp rút bán vé trực tiếp tại điểm bán vé. Bởi vậy, thay vì oán trách người khác, chính cô mới là người cần làm việc tốt hơn.

Khi tâm cô Dư trở nên thuần tịnh, thái độ của vị học viên kia cũng nhanh chóng cải biến, và kể từ đó họ phối hợp với nhau tốt hơn.

Tống khứ những tư tưởng bất hảo

Học viên Joel Chipkar ở Toronto cũng có nhiều thể ngộ trong quá trình tham gia các hoạt động quảng bá Shen Yun.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta biết rằng tư tưởng của người thường bị ảnh hưởng bởi những yếu tố phụ diện, khiến họ rất khó được cứu độ, anh nói: “Tôi hiểu rằng là người tu luyện, tư tưởng và hành động bất hảo của chúng ta có thể cũng là do bị ảnh hưởng của những nhân tố phụ diện.”

Bởi vậy, anh nói rằng bất kỳ một tư tưởng bất hảo nào về bản thân chúng ta cũng như về người khác đều là vũ khí tấn công từng cá nhân học viên, nhằm hủy hoại chỉnh thể của chúng ta.

Nghĩ đến đây, anh liền tập trung vào những việc căn bản nhất là học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Khi tư tưởng bất hảo xuất hiện trong đầu, anh liền chiểu theo Pháp của Sư phụ mà xử lý chúng:“Những tư tưởng bất hảo này không phải của ta.”

Khi Chipkar liên tục làm như vậy, anh phát hiện rằng mình có thể bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.

Hòa vào chỉnh thể

Anh Chu Mỹ Mãn, 29 tuổi, từ Montreal, bước vào tu luyện cách đây 20 năm, khi anh mới 9 tuổi. Một điều phối viên nhờ anh tìm xem có học viên nào có thể tham gia nhóm gọi điện thoại về Trung Quốc để vạch trần tuyên truyền dối trá phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Tôi đã giới thiệu hạng mục này trong buổi chia sẻ nhóm, có khoảng sáu đến bảy đồng tu nói rằng họ muốn làm.”

Nhưng khi anh sắp xếp buổi gặp mặt tiếp theo để thảo luận chi tiết, thì số đồng tu đến tham dự rất ít. “Điều này khiến tôi nghĩ rằng cách mà tôi nói về hạng mục chỉ hấp dẫn học viên khác trong giây lát, nó không được bao lâu.” Anh nhận ra rằng chính là tâm tính của anh, chứ không chỉ là lời nói, mới có thể thực sự cải biến một người. Hay nói cách khác, anh ấy cần phải hành động dựa trên Pháp.

Vì thế, anh Chu đã không còn thúc ép hay yêu cầu các học viên khác. Anh dụng tâm tận sức giúp đỡ các học viên có nguyện vọng tham gia hạng mục, mà không truy cầu kết quả cuối cùng.

“Bằng cách này, ngày càng nhiều học viên tham gia hạng mục, nhất là rất nhiều học viên trẻ và học viên phương Tây,” anh nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/25/331871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/26/157980.html

Đăng ngày 2-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share