Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-12-2011] Ngày hôm qua tôi đã chia sẻ với một đồng tu. Bà có trình độ văn hóa cao và không dùng ngôn từ hoa lệ khi nói chuyện, khi biểu đạt lý giải của bà đối với tu luyện, bà thường dùng hai câu: “tất cả giao cấp cho Sư phụ” và “quy chính bản thân”. Dù bà không đề cập đến bất cứ pháp lý cao tầng nào cả, nhưng hai câu nói này đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Trong suốt cuộc bức hại, khi gặp các khổ nạn xảy ra trong gia đình, và khi xử lý các vấn đề với các con của mình, bà thực sự giao cấp tất cả cho Sư phụ, đồng thời quy chính những tư tưởng niệm đầu bất chính của mình. Kết quả mỗi lần đều là “liễu ám hoa minh”. Tất cả mọi vấn đều được giải quyết sau khi bà vượt qua được các khổ nạn. Đôi khi kết quả đạt được ngoài sức tưởng tưởng.

Khi học viên này bị giam giữ trong trại lao động, con gái của bà đã làm rất tốt trong kỳ thi vào Đại học. Nhờ điểm cao, cô đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu. Trại lao động đã đe dọa bà rằng nếu bà không tuân theo chỉ đạo của họ, họ sẽ khiến con gái của bà không thể vào được đại học. Học viên này đã không bị ảnh hưởng. Bà nói: “Các anh không phải là người quyết định. Mọi việc đều tuân theo sự an bài của Sư phụ tôi rồi.”

Sau đó, những tên côn đồ của trại lao động đã đến trường đại học của cô con gái vị học viên này, yêu cầu họ đuổi học cô. Sau khi tìm hiểu sự tình, ban giám hiệu đã xử lý tình huống êm đẹp với phía trại lao động. Sau đó, họ đã nói riêng với cô con gái của người bạn đồng tu này rằng: Em không phải lo lắng gì cả, hãy yên tâm học tập.

Cô con gái sau khi tốt nghiệp, đã được một đơn vị sự nghiệp của chính phủ nhận vào làm việc, đãi ngộ cực kỳ tốt. Đó là vị trí được các sinh viên tốt nghiệp coi là chức vị đáng ngưỡng vọng. Tuy nhiên, thời gian thử việc của cô dường như không có thời hạn. Chỉ khi kết thúc thời gian thử việc, cô mới có thể trở thành một nhân viên chính thức và mới hoàn tất được thủ tục đăng ký cư trú của mình ở thành phố. Người học viên này đã không bị kết quả liên đới của sự việc này làm ảnh hưởng và không hề hối lộ bất kỳ ai cả. Bà đã dần loại bỏ được rất nhiều chấp trước của mình. Cuối cùng bà đã hoàn toàn loại bỏ được vấn đề này ra khỏi tâm trí của mình. Bà nghĩ rằng tất cả mọi việc đều giao cấp cho Sư phụ. Một năm sau đó, con gái của bà đã trở thành một nhân viên chính thức của công ty đó.

So sánh với người học viên này thì bản tôi thiếu điều gì? Tôi tốt nghiệp đại học, sâu thẳm trong tâm tôi nghĩ mình là người có bản sự và có chút thông minh, mà lại không nghĩ được rằng “thông minh phản bị thông minh” (thông minh đâm ra lại lầm lạc vì thông minh), chỉ vì chút thông minh chút đỉnh đó của bản thân mà không thể hoàn toàn giao cấp bản thân cho Sư phụ. Tôi luôn có những thứ lưu lại. Mỗi khi tôi hoàn thành xong bất cứ thứ gì, tôi luôn nghĩ rằng đó là vì tôi là người có khả năng. Tâm vị kỷ của tôi lớn hơn so với vị học viên này. Tôi đã không thực sự là người thực sự thông minh.

Thực tế, những ai có thể đem tất cả giao cấp cho Sư phụ mới là những người thông minh, bởi những gì mà Sư phụ an bài là tốt nhất rồi. Đem tất cả giao cấp cho Sư phụ có nghĩa là loại bỏ các sở thích cá nhân, các kinh nghiệm bản thân cùng các quan niệm của mình để rồi cuối cùng là buông bỏ tự ngã. Đây chẳng phải là đồng hóa với Pháp sao? Không phải là chân chính tin tưởng sao? Làm sao người ta có thể đạt được điều này nếu như họ không thực sự tin tưởng?

“Đem tất cả giao cấp cho Sư phụ” chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại biểu đạt sự kiên định và sự thản đãng chân thành không vướng bận gì đối với Đại Pháp, đây quả thực là khiếm khuyết của tôi, cũng chính là mục tiêu mà tôi phải nỗ lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/23/250862.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/12/30/130406.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share