Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu

[MINH HUỆ 26-7-2016] Các học viên Pháp Luân Công (Còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trên khắp châu Âu đã tổ chức một loạt các sự kiện khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đánh dấu 17 năm kể từ khi cuộc bức hại tàn bạo bắt đầu vào năm 1999.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ sau đó đã phát động cuộc bức hại được nhà nước hậu thuẫn đối với các học viên vô tội. Cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua đã khiến nhiều người tử vong và vô số người bị tù giam. Chế độ Cộng sản thậm chí còn bảo trợ cho tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên bị giam cầm để kiếm lợi. Đối mặt với cuộc bức hại tàn ác, các học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới đã tiến hành kháng nghị ôn hòa và yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại.

Nâng cao nhận thức ở Stockholm, Thụy Điển

Trong các ngày từ 19 đến 24 tháng 6 năm 2014, các học viên ở Stockholm đã tổ chức các sự kiện ở những nơi nhộn nhịp người qua lại như trung tâm thành phố, các công viên, và các điểm du lịch nổi tiếng. Họ đã dựng các tấm áp phích, biểu diễn các bài công pháp và tái hiện màn mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để nâng cao nhận thức cho công chúng về sự tà ác này tại Trung Quốc.

Màn tái hiện cảnh mổ cướp tạng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách. Họ đã bị sốc trước sự tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt tội ác này.

3b2377b0cef214e1071dc01393708447.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công gần bảo tàng Vasa, ở Stockholm, Thụy Điển

3fc2b3c2e38965883410e1f9dae4d5e0.jpg

Các học viên luyện công gần Tòa Thị chính của thành phố Stockholm

9ffa37037df92c0d5ac2a0ace0ee8bfa.jpg

Khách bộ hành quan sát các học viên phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ trên quảng trường Coin

19547d27d19a9d0c0030ec6efda07fe9.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo

Hai chị em gái đến từ Trung Quốc nhìn vào các tấm áp phích. Do những tuyên truyền sai lệch của ĐCSTQ, lúc đầu họ đã có cái nhìn tiêu cực về pháp môn. Một trong số họ nói: “Tại sao Pháp Luân Công ở đây lại khác xa so với những gì chúng tôi xem được ở trên các bản tin ở Trung Quốc vậy?”

Một học viên đã giải thích cho họ về nguyên nhân cuộc bức hại tàn bạo xảy ra và những lời tuyên truyền, lừa dối bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Cuối cùng cả hai đã bị thuyết phục và quyết định phản đối cuộc bức hại bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Munich, Đức: “Nhận thức của mọi người có thể thay đổi cả thế giới”

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tương tự ở Munich, Đức ngày 23 tháng 7 năm 2016.

12ffdbf3473b5544b17e0c0637f0fec8.jpg

Các học viên dựng một quầy thông tin và biểu diễn các bài công pháp ở Munich, Đức

10227f134e0db9919634528ab718f7b2.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

5725e184aaae9251008df0000a49ee08.jpg

Anh Dominik Mast cùng gia đình

Anh Dominik Mast, một kỹ sư tự điều hành công ty riêng, đã bị cuốn hút đến với màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa của các học viên. Anh cùng vợ đọc các thông tin có trên các tấm áp-phích.

“Ba từ (Chân-Thiện-Nhẫn) sẽ mang lại may mắn,” anh nói. “Tôi phải đứng lên để ủng hộ cho những người đang bị bức hại này. Những người cầm quyền chỉ là thiểu số. Nếu mọi người đoàn kết lại với nhau, thiểu số không thể đàn áp được đa số. Nhận thức của người dân có thể thay đổi cả thế giới.”

Các sự kiện được tổ chức ở Freiburg, Đức đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện ở Freiburg, một thành phố tập trung nhiều trường đại học ở miền Tây Nam nước Đức.

3af276c7e57aacb0efc4979749e704fb.jpg

Các học viên dựng các tấm áp-phích có chứa thông tin về pháp môn

e1be52adf5d02005fac53cee24531594.jpg

Các học viên nói chuyện với khách bộ hành về cuộc bức hại

5ac853c3b9ba4f1a28585002a3bc9b54.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng sống

Ông Engelhard, một du khách mới đây đã đến thăm Trung Quốc, cho biết đoàn du lịch của ông đã bị theo dõi suốt chuyến đi. Ông nói: “Các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc nói với chúng tôi rằng chúng tôi chỉ có thể nói những gì được cho phép. Sau đó tôi đến Hồng Kông và ở lại đó ba ngày. Tự do ngôn luận ở đó tốt hơn nhiều. Nhưng đáng lo ngại là Hồng Kông cũng đang bị mất dần sự tự do.”

b16fe6535d5994febd2c4f19ea1f51ce.jpg

Ông Engelhard ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

81970abbfe8ab7e1b4159ab375a2fe46.jpg

Bà Hoffmann ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Bà Hoffmann cho biết, hai năm trước đây bà đã đọc một cuốn sách nói về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà cảm thấy thật là tồi tệ khi tội ác này vẫn còn đang xảy ra. Một học viên đã giải thích với bà rằng cuộc điều tra mới đây nhất về tội ác mổ cướp nội tạng sống đã cho thấy nguồn gốc chính của các cơ quan nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công. Bà thốt lên: “Thật là quá tàn ác!” Bà đã khích lệ các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.

Bài viết tiếng Hán liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331896.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158020.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share