Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Moldova

[MINH HUỆ 18-7-2016] Một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Moldova đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Chisinau để kêu gọi lương tri. Để kỷ niệm 17 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp khai màn ở Trung Quốc, họ tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

b348a4e69bb4badef3ba2b3a8c17e5c0.jpg

Với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Moldova, ngày 20 tháng 7 là ngày mà nhân loại cần phải nhìn nhận lại những giá trị của mình, và quan trọng hơn là cần lên tiếng lên án tội ác của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Cầm di ảnh của những nạn nhân của cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đã lặng lẽ tưởng niệm cuộc bức hại phi lý với những hình thức tra tấn vô nhân đạo suốt 17 năm qua.

Bà Tatiana Chiriac, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Moldova nói: “Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Với sự phát triển nhanh chóng, số lượng học viên trên toàn Trung Quốc đã lên đến gần 100 triệu người vào cuối những năm 1990—nghĩa là số học viên Pháp Luân Công lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ. Điều này khiến cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân giận dữ, bởi vậy ông ta đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công.

“Mặc dù các tổ chức quốc tế đã lên án những tội ác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng nó vẫn đang tiếp diễn đến tận ngày nay,” bà nói. Bởi vậy, các học viên Moldova tiếp tục kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Chisinau.

Dumitru Roman, một người tham gia kháng nghị nói: “Quyền được sống là quý giá nhất. Chúng tôi yêu cầu không chỉ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, mà còn phải lập tức trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ phi pháp.

Oxana Draguta, một người khác tham gia sự kiện, nói: “Ở đây Moldova, mặc dù Đại sứ quán Trung Quốc đang tìm mọi cách để can nhiễu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi chúng tôi tổ chức các hoạt động, tôi vẫn cảm thấy tự do và an toàn. Nhưng các đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc đang phải tu luyện bí mật, bởi nếu không họ sẽ có nguy cơ bị bắt giữ. Họ sẽ bị cầm tù và tra tấn… bằng những hình thức khủng khiếp nhất.”

Đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Moldova hối thúc các nhà chức trách của Trung Quốc và Moldova cân nhắc hành động của họ, và nhắc nhở họ rằng: “Những người tham gia vào cuộc bức hại tà ác này đều phải trả giá cho những gì họ đã làm. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng lợi ích kinh tế không bao giờ thắng thế, và tội ác phản nhân loại không thể che giấu được lâu.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158002.html

Đăng ngày 1-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share