Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Tú Minh tại London

[MINH HUỆ 19-7-2016] Các học viên Pháp Luân Công tại London đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2016 trong chuỗi các hoạt động trên toàn thế giới nhằm đánh dấu cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra 17 năm qua đối với Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của công chúng về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ hậu thuẫn. Các học viên cũng đã hướng sự quan tâm chú ý của cộng đồng tới chiến dịch toàn cầu nhằm đưa thủ phạm chính của cuộc bức hại là Giang Trạch Dân ra trước công lý. Khi còn là lãnh đạo của ĐCSTQ, cá nhân Giang đã tự ý phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) kể từ năm 1999.

Trong sự kiện này, các học viên đã kêu gọi công chúng chung tay giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Nhiều người đã hiểu được sự tàn bạo của cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

bc0108d606692a36feb1d109d72e5017.jpg

0ddb48edad317869ed67dab508421c39.jpg

60c13218c52e210abd18bc46c64d8b4b.jpg
Diễu hành của các học viên qua trung tâm thành thị London ngày 16 tháng 7 năm 2016

Truyền tải thông điệp qua đại lễ diễu hành

Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trong bộ trang phục màu vàng mang biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các tấm áp phích hiển thị sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

Tiếp theo là bốn tấm áp phích dọc khổ lớn có dòng chữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Giữa các tấm áp phích là các học viên trong trang phục quần áo màu trắng mang ảnh chân dung của các học viên Pháp Luân Công đã mất đi cuộc sống vì bị tra tấn và ngược đãi trong cuộc bức hại.

Đằng sau nhóm này là một nhóm các học viên mang theo các biểu ngữ và bảng hiển thị dòng chữ “Chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”.

Cuối đoàn diễu hành là một nhóm các học viên mang các biểu ngữ có tiêu đề “Toàn cầu khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Cùng với âm nhạc nhẹ nhàng của bài nhạc “Phổ độ”, đoàn diễu hành đi qua các khu phố thương mại sầm uất của London và khu phố Tàu. Nhiều người qua đường đã nhận tờ rơi từ các học viên, một số người đã chụp lại hình ảnh của đoàn diễu hành và một số người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi biết điều này,” là một câu mà mọi người thường nói sau khi nghe được chân tướng.

faf59cc60f612c1b5778cc27eeaeefcd.jpg

9b18f2782fafabaf0271588dcc7d378b.jpg

Lễ diễu hành của các học viên tại trung tâm thành thị London nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Công chúng quan tâm đến nạn thu hoạch nội tạng tàn ác

0adfecb4173399c8e2c2c4acd8017cba.jpg

Anh Martin Allfrey, một nhiếp ảnh tự do đến từ Scotland tập trung ống kính tới đoàn diễu hành của Pháp Luân Công

Anh Martin Allfrey từ Scotland là một nhiếp ảnh gia tự do, ban đầu anh đến London để quay phim một đoàn diễu hành khác, nhưng cuối cùng anh lại gặp các học viên Pháp Luân Công đang chuẩn bị diễu hành. Một học viên giới thiệu cho anh về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tu luyện trong 17 năm qua. Học viên đó cũng nói với anh về tội ác mổ cướp nội tạng mang tính diệt chủng của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Được truyền cảm hứng và quan tâm tới cuộc bức hại, Martin đã quyết định tập trung ống kính của mình vào các học viên Pháp Luân Công.

c470a3a08dfd4240e9b7bf92a6077af0.jpg

Cô Alice đến từ London lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của cô trong việc yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại

Cô Alice là người London, cô rất ngạc nhiên khi thấy các học viên trong trang phục màu trắng trên đường phố. Cô đã nói với một học viên rằng đây là lần đầu tiên cô được thấy một điều gì đó về Pháp Luân Công. Người học viên đó nói với cô ấy rằng các học viên Pháp Luân Công muốn nâng cao nhận thức của công chúng thông qua cuộc diễu hành của họ để khiến nhiều người hơn nữa biết được sự thật và giúp ngăn chặn cuộc bức hại, trong đó bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng. Khi nghe điều này, Alice đã nói: “Điều này (bức hại và mổ cướp nội tạng) phải được dừng lại.”

Họp báo tại Quảng trường Trafalgar

Đoàn diễu hành kết thúc tại Quảng trường Trafalgar, nơi các học viên tổ chức cuộc họp báo. Tiến sĩ Lưu từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh đã lên án bức hại diễn ra 17 năm của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức hành động này, đặc biệt là việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Tống kể lại quãng thời gian hai năm bị giam giữ của bà trong một nhà tù của Trung Quốc. Bà đã kể về việc bị lấy máu nhiều lần và điều này không thích hợp với việc đối xử khắc nghiệt mà các học viên thường xuyên nhận được trong tù. Bằng chứng từ đó cho thấy các kiểm tra y tế mà các học viên đã phải chịu có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn đang diễn ra.

Ông Trần từ Hiệp hội Các bác sỹ Chống mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã chỉ ra rằng nghiên cứu mới nhất về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ cho thấy tội ác này diễn ra trên quy mô lớn, lạm dụng việc thu hoạch nội tạng được nhà nước hậu thuẫn. Ông nói rằng tội ác này cần được cộng đồng quốc tế quan tâm đầy đủ.

Nhà báo điều tra Ethan Gutmann, người đã tiến hành nghiên cứu rộng rãi về các tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đã phát biểu tại buổi mít tinh. Ông nói rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng không chỉ liên quan tới Pháp Luân Công; nó cũng liên quan đến tất cả mọi người, bởi vì nó là một tội ác diệt chủng. Ông Gutmann nhấn mạnh rằng không một ai có thể coi đó là một việc làm đúng. Ông khuyến khích mọi người truyền bá thông tin và có hành động để chấm dứt tội ác.

Sau khi nghe các bài phát biểu, nhiều người ngay lập tức đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này.

2e6242fb017d09c6b7df26ec84714253.jpg

f2ff466b1d4f61c35267469de9c33d31.jpg
Nhiều người ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Công chúng bày tỏ sự ủng hộ to lớn

86c5d76bb97fc68213a30bc8e9b35a37.jpg
Cô Susan làm việc tại một bệnh viên ở New Zealand nói: “Cưỡng bức mổ cướp nội tạng là một hành động quá dã man và nó phải dừng lại”

Cô Susan, nhân viên một bệnh viện ở New Zealand chăm chú lắng nghe cuộc họp báo. Cô nhận xét rằng các cuộc họp báo như thế này cần được tổ chức thường xuyên hơn. “Nó (cưỡng bức mổ cướp nội tạng) quá dã man, và phải dừng lại,” cô nói.

Cô nói thêm rằng, ngoài việc cảm thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo này, chúng ta nên bình tĩnh suy xét rằng tội ác này liên quan đến chúng ta như thế nào. Cô tin rằng mọi người trên toàn thế giới nên có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này.

4fc99338bd4de95c15dbd448289472f8.jpg
Sau khi nghe bài phát biểu của Ethan Gutmann, một phụ nữ ngay lập tức đã tới bàn thông tin ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt sự tàn bạo này

024f510b3e83ecfc948234acb6a028ae.jpg
Bà Pamela 84 tuổi kiểm tra chắc chắn lại rằng bà đã ký tên phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Du học sinh Trung Quốc đón nhận chân tướng và thoái ĐCSTQ

a123d0d905c5dfee201c6c4422aa5dff.jpg
Một nhóm các sinh viên Trung Quốc đã lắng nghe học viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong 20 phút

d36ce857a1388d5c6aa532f3384dd2a3.jpg
Hai sinh viên Trung Quốc hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ sau cuộc trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và quyết định thoái Đoàn thanh niên, một tổ chức của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157959.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share