Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 25-7-2016] Ngày 20 tháng 7 năm 2016, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tại Ottawa đã tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada, đánh dấu kỷ niệm 17 năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại. Họ kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc bức hại này, ra công lý.

65f039872267bbdd76a03df9c0989ef7.jpg

Học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công tại Ottawa tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada vào ngày 20 tháng 7 năm 2016.

Ba vị khách mời nổi tiếng đã phát biểu tại buổi kháng nghị là ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và là một trong những nhà điều tra độc lập chính về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc; ông Jack Maclaren, ủy viên Hội đồng Lập Pháp Ontario và ông Majed El Shafie, chủ tịch kiêm nhà Sáng lập của Tổ chức Quốc tế vì Một Thế giới Tự do (tên gốc: One Free World International).

“Tôi sẽ đấu tranh giành quyền tự do cho Pháp Luân Đại Pháp đến phút cuối của cuộc đời”

58de049b2cec8ef8626e98065f0b90ae.jpg

Ông Majed El Shafie, chủ tịch kiêm nhà Sáng lập Tổ chức Quốc tế vì Một Thế giới Tự do đã có một bài diễn thuyết ngẫu hứng tại buổi kháng nghị

Để chụp ảnh những người tham gia kháng nghị, một nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã leo lên nóc tòa nhà sứ quán. Nhưng ông ta đã xuống ngay khi thấy các học viên chụp ảnh ông ta.

Trong bài phát biểu của mình, Ông Shafie bình luận: “Các anh có thể nấp sau cửa sổ có mành che hay tường chắn mà lén chụp hình chúng tôi rồi gửi về Bắc Kinh. Nhưng tôi nói cho các anh biết một sự thực rằng, chúng tôi không có sợ đâu. Không ai trong chúng tôi phải giấu mặt cả. Không ai trong chúng tôi phải núp sau gốc cây. Chúng tôi đến đây và sẽ ở đây cho đến phút cuối cùng, bởi vì không kể các anh có bao nhiêu vũ khí, không kể quân đội của các anh lớn mạnh thế nào, cái mà chúng tôi có là tự do ý chí. Tự do không sợ súng đạn.”

Ông Shafie nói: “17 năm trước, cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. 17 năm trước, chính phủ của các anh tuyên bố rằng họ có thể tiêu diệt Pháp Luân Công. Các anh có thể giết họ, bức hại họ, thu hoạch nội tạng của họ, rồi tẩu thoát êm đẹp… 17 năm sau, số người tu luyện pháp môn này không hề giảm bớt đi, trái lại còn đông hơn trước. 17 năm sau, họ không chỉ có ở Trung Quốc Đại lục, mà còn có cả ở nước ngoài. 17 năm sau, có một chính phủ luôn luôn phải lẩn trốn sau những bức tường này. Chúng tôi không phải là kẻ bị giam cầm, chính các anh mới là những người bị giam cầm, bởi vì chúng tôi là những người tự do nhất.”

“Các anh có thể giết chúng tôi, các anh có thể thu hoạch tạng của chúng tôi, nhưng trái tim của chúng tôi luôn hòa nhịp cùng chân lý. Các anh có thể giết chết chúng tôi về thể xác, nhưng không thể động đến tâm hồn chúng tôi được…”

“Tôi sẽ đấu tranh giành quyền tự do cho Pháp Luân Công đến phút cuối của cuộc đời, bởi vì nếu chúng ta ngừng đấu tranh vì nhau thì chúng ta có còn nhân tính không… Chúng ta phải hiểu rằng quyền lực tối cao không mạnh hơn giá trị của chúng ta, không mạnh hơn niềm tin vào nhân quyền.”

Ông Shafie đề cập đến việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời một nhà báo người Canada với thái độ đả kích khi nhà báo này hỏi ông ta một câu hỏi về nhân quyền tại một cuộc họp báo trong chuyến công du của ông này tới Canada. Ông Shafie nói: “Các anh có thể khiến chính phủ của chúng tôi im lặng. Các anh có thể bịt miệng ngoại trưởng của chúng tôi…. Nhưng các anh không thể khiến người dân Canada im lặng.”

“Tội ác chống lại loài người phải chấm dứt và những kẻ liên đới phải bị đưa ra công lý”

7c92ed42081c1df3b57f11ed9f042295.jpg

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh, nghị sỹ quốc hội Canada, nhà điều tra nạn thu hoạch nội tạng kêu gọi đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm cho tội ác thu hoạch tạng ra công lý.

Ông Kilgour công bố những phát hiện mới trong cuộc điều tra về nạn thu hoạch nội tạng và nhấn mạnh rằng tội phạm phải bị đưa ra công lý. Ông cho biết “Báo cáo cập nhật nhất của hai cuốn sách Thảm Sát (2014) và Thu Hoạch Đẫm Máu (2009) đã được công bố tại Washington DC hôm 22 tháng 6 năm 2016, trong đó điều tra cặn kẽ về các chương trình ghép tạng của hàng trăm bệnh viện ở Trung Quốc, dựa vào các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tạp chí y khoa, các trang thông tin điện tử của các bệnh viện và một lượng lớn các trang web đã bị xóa giờ được truy lại từ kho lưu trữ. Báo cáo còn phân tích doanh thu của bệnh viện, số lượng giường bệnh và công suất sử dụng giường bệnh, đội ngũ ghép tạng, các chương trình tập huấn, kinh phí nhà nước và nhiều nhân tố khác.

“Báo cáo kết luận rằng, Trung Quốc đã thực hiện từ 60,000 đến 90,000 ca ghép tạng mỗi năm, cao hơn nhiều so với công bố của Chính phủ Trung Quốc là 10,000 ca mỗi năm.”

“Chúng tôi cung cấp khá nhiều bằng chứng về một hệ thống cấy ghép nội tạng ở quy mô công nghiệp do nhà nước chỉ đạo, được kiểm soát thông qua một hệ thống các chính sách và kinh phí nhà nước, liên quan mật thiết tới hệ thống y tế quân sự và dân sự….“

Nguồn tạng phục vụ phần lớn số ca ghép tạng khổng lồ là từ việc giết hại những người vô tội như: Người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người theo đạo Cơ Đốc giáo và chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công. Thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là tội ác man rợ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cơ quan nhà nước, hệ thống y tế, hệ thống bệnh viện và những chuyên gia ngành ghép tạng đều là kẻ đồng lõa.

“Tội ác chống lại loại người này giờ vẫn đang tiếp diễn và phải lập tức chấm dứt, và những kẻ liên đới phải bị đưa ra xét xử ở Trung Quốc, hoặc đến một lúc nào đó, khả năng phải bị đưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế.”

Ông Kilgour kêu gọi Thủ tướng Minister Trudeau và chính phủ Canada “tận dụng mọi cơ hội để gâp áp lực cho Đảng và Nhà nước Trung Quốc lập tức chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Như vậy sẽ có thể đưa Giang Trạch Dân, kẻ phát động và chỉ huy cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra công lý.”

“Không gì đồi bại hơn việc lạm dụng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

b502d27d34de3378f1f5916b8d5c9b04.jpg

Ông Jack Maclaren, ủy viên của Hội đồng Lập pháp Ontario bày tỏ sự ủng hộ của Canada đối với Pháp Luân Công

Ông Maclaren lên tiếng phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công: “Tôi không nghĩ có nơi nào chà đạp nhân quyền thậm tệ hơn việc Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công…

“Ở bất cứ quốc gia hay xã hội nào, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ôn hòa này cũng đều là nền tảng tạo nên một cộng đồng, một quốc gia hùng mạnh và những người tốt.”

“Ý chí mạnh mẽ khi đứng lên bảo vệ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn” đã dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng chính quyền cộng sản, vì đối với kẻ độc tài chuyên chế thì chẳng có gì đáng sợ hơn người tự do, mà đó chính là các bạn.”

“Ở bất cứ nơi nào, thường là tự do có cái giá của nó, và từ năm 1999 đến nay, các bạn đã phải chịu đựng thống khổ khủng khiếp. Giờ nhìn lại 17 năm qua, cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu ở Trung Quốc, đã khiến biết bao người vô tội bị giam cầm, thiệt mạng hay bị giết, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng để trục lợi cho chính phủ và bộ máy quyền lực tham nhũng. Tội ác này phải chấm dứt, ở Canada chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.

“Báo cáo mới nhất của hai ông David Kilgour and David Matas đã xác lập con số vượt quá mọi sự tưởng tưởng điên rồ nhất của chúng ta. Cho đến nay, có khoảng một triệu người Trung Quốc đã chết dưới bàn tay của chính quyền cộng sản Trung Quốc chỉ vì kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.“

“Hôm nay, tôi thật vô cùng vinh dự và hãnh diện vì được ở đây cùng các bạn, và tôi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào các bạn kêu gọi. Chúng ta phải thắng! Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta sẽ chiến thắng! Các bạn thật mạnh mẽ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/25/157963.html

Đăng ngày 31-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share