Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-5-2016] Con trai của chị gái tôi đã kết hôn vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, với sự tham dự của toàn thể đại gia đình chúng tôi. Đối với cha mẹ tôi mà nói thì đây là một sự kiện trọng đại, hai cụ đã hơn 70 tuổi. Cha tôi đứng thẳng và bước đi nhanh nhẹn, nhìn ông mạnh khỏe như vậy khiến tôi nhớ đến sự việc xảy ra với ông 13 năm trước đây.

Tình huống nghiệt ngã

Cha tôi bị ngã khỏi xe đạp và được đưa đến bệnh viện sau khi ông bị bất tỉnh trong suốt năm tiếng đồng hồ. Ông đã được điều trị tại bệnh viện huyện trong bốn ngày nhưng không có hiệu quả và sau đó được chuyển tới Bệnh viện Quốc tế Hòa bình Bethune ở thành phố Thạch Gia Trang để cứu chữa.

Toàn thể gia đình chúng tôi đã tập trung tại nhà chị gái tôi để nghe chẩn đoán: một đốt sống cổ bị tổn hại đã chèn vào dây thần kinh khiến ông không thể cử động hay di chuyển được nữa. Bác sỹ khuyên cần phẫu thuật ngay lập tức nhưng đây là quyết định khó khăn, bởi vì ca mổ có thể đe dọa đến tính mạng.

Anh trai tôi, thật không bao giờ có thể nghĩ đến việc cha của chúng tôi có thể phải nằm liệt giường ở tuổi 60, và anh nghĩ rằng việc phẫu thuật là cần thiết. Tuy nhiên chị gái tôi khăng khăng rằng ca phẫu thuật quá mạo hiểm và tốn kém. Chị lo lắng rằng chúng tôi sẽ mất cả cha và tiền. Tình huống lúc đó rất ảm đạm.

Cha tôi sau đó đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Vì người thân của tôi đều bận rộn công việc, nên tôi đã ở lại trông nom cha hàng đêm.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã học được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng, vu khống và bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với cha về chuyện này.

Cha đã ngay lập tức đồng ý với những điều mà tôi nói và hiểu rằng các học viên là những người tốt. Ông thậm chí còn bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“.

Sau đó, một phụ nữ vừa bị tai nạn ô tô cũng được chuyển vào phòng ICU. Chân của người phụ nữ đó đã bị gẫy và bà cần phải được điều trị nhưng không có giường trong phòng ICU. Đây là một trường hợp khẩn cấp và bất kỳ sự trì hoãn nào cũng có thể gây ra sự khác biệt lên độ dài của chân, khiến cô có thể bị thọt hoặc thậm chí bị què quặt.

Bác sỹ hy vọng cha tôi có thể nhường giường của mình cho người phụ nữ. Cha của tôi đã nhận thức được tình huống khẩn cấp và ngày lập tức rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt ICU.

Sự hồi phục bất ngờ

Ông trông tốt hơn và hoàn toàn khác biệt vào sáng hôm sau và thậm chí còn cố gắng ra khỏi giường. Đầu tiên tôi đã không đồng ý nhưng sau đó tôi đã dịu bớt. Khi ông đứng dậy, chúng tôi đã rất hồi hộp. Ông tự tin hơn và muốn đi lại. Ông chỉ có thể bước ngang và không thể tiến về phía trước. Tôi nói với cha rằng điều này đã là kỳ tích rồi và ông nhất định sẽ hồi phục. Tôi hiểu rõ rằng sự hồi phục của ông là vì ông đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và đã dùng thiện tâm mà giúp đỡ người, những việc này đã thay đổi cuộc đời của ông. Từ trải nghiệm của ông, tôi nhận ra rằng nếu ai ai cũng hiểu được chân tướng Đại Pháp thì đều sẽ được ban phúc lành. Cha và tôi đã rất mừng bởi trải nghiệm siêu thường này.

Trước khi anh trai tôi đến thăm vào ngày hôm sau, cha muốn cạo râu, ông đã tự mình cạo râu một cách vô cùng khéo léo.

Anh trai và chú tôi đã rất bất ngờ khi thấy cha hồi phục một cách kinh ngạc chỉ sau hai ngày. Khi họ hàng và người thân vây xung quanh, cha tôi khăng khăng muốn đứng dậy và đi lại. Tôi giúp cha ra khỏi giường và cha đã có thể tự đi lại! Anh trai tôi và tôi không còn nghĩ rằng cuộc phẫu thuật là cần thiết.

Cha tôi tiếp tục hồi phục và được xuất viện sau 10 ngày. Chồng của em gái tôi đã giúp cha hoàn thành các thủ tục xuất viện và nói: “Viện phí của cha không đến 900 Nhân dân tệ, chúng ta đã nhận lại hầu hết số tiền đặt cọc!”

Hơn một thập kỷ đã qua, nhưng sự việc ấy vẫn luôn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/15/327524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157080.html

Đăng ngày 30-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share