Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-5-2016] Tôi là một nông dân 51 tuổi. Ngày 18 tháng 5 năm 1996 là ngày mà lần đầu tiên tôi được những người hàng xóm nói cho nghe về Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện giúp mọi người bỏ hút thuốc và uống rượu, trở nên mạnh khỏe và sống hòa thuận như thế nào.

Chồng của tôi đã đến một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, người phụ đạo viên đã đến nhà chúng tôi ba ngày liên tục để nói cho ông ấy nghe về Đại Pháp vì gia đình chúng tôi có rất nhiều vấn đề.

Anh ấy nói: “Ông nhất định phải tu luyện đến cùng. Đây là con đường duy nhất có thể giúp được cho một gia đình có nhiều vấn đề [như gia đình ông].”

Thiện tâm của vị phụ đạo viên này đã khiến tôi xúc động và tôi đã quyết định thử môn tu luyện này.

Khai mở thiên mục

Tối hôm đó khi đi ngủ tôi nhắm mắt lại và nhìn thấy một cái cây nhỏ được trồng bên ngoài ngôi nhà của mình. Gần như ngay lập tức, nó vươn thẳng lên đỉnh trời. Tôi không hiểu được điều này có nghĩa là gì, vì thế chồng tôi đã giải thích điều này cho tôi.

Anh nói: “Em nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em giống như cái cây non kia, có tiềm năng to lớn.”

Vì thế ngày hôm sau tôi đã đến điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nhắm mắt lại và thực hiện động tác ôm bánh xe bão luân trước đầu, một con mắt lớn đã xuất hiện trước mặt tôi. Đồng thời, nó cũng xuất hiện và nằm lơ lửng trên bầu trời. Nó chớp chớp và có hình dáng giống hệt mắt của tôi. Một lần nữa tôi lại phải nhờ chồng giải thích cho mình.

Anh nói: “Đây là việc tốt. Em là người có căn cơ tốt, thiên mục của em đã khai mở rồi.”

Đó là trước khi tôi thật sự bắt đầu học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó về sau, bất kể là tôi đang làm việc, đọc sách hay thậm chí rửa mặt, mọi thứ quanh tôi đều lấp lánh.

Ngày thứ bảy của tháng Giêng âm lịch năm 2002, chồng tôi bảo tôi đến thăm người phụ đạo viên của điểm luyện công. Khi tôi quay lại, tôi đã bị sốc: Pháp thân của Sư phụ đã ở đó. Pháp thân vô cùng lớn, cao vô tận, có bề mặt giống như kim loại và tỏa sáng vô cùng ngoạn mục. Hình ảnh này kéo dài trong vài phút. Tôi không sao có thể diễn tả được cảm xúc của mình, vì tôi đã bị sốc và kinh ngạc.

Những chuyện phi thường

Sau đó, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu, tôi đã bị cầm tù vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tôi bị treo từ 4 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Tôi bị cùm và bị đưa đến nhà vệ sinh vào ban đêm. Các tù nhân đã đổ nước lạnh lên người tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh và không thể nào chịu đựng nổi.

Đột nhiên, hai mặt trời lóe sáng trước mắt tôi. Hai mặt trời đỏ tiến vào phòng lúc nửa đêm và hơi nóng của chúng đã sưởi ấm thân tôi. Nó ấm đến mức khiến tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Mặt và thân tôi thấm đẫm mồ hôi và tôi cảm thấy dễ chịu. Những tù nhân đã kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đổ mồ hôi. Tôi biết rằng đó là vì Sư phụ đang chăm sóc cho mình.

Ngày hôm sau, người đứng đầu bộ phận đã gọi tôi đến văn phòng của bà ấy. Bà ấy nói: “Bà đã nói cho tôi nghe về tất cả những điều phi thường xảy ra với các học viên, nhưng tôi không tin. Giờ thì tôi tin rồi.”

Một lần khác khi tôi bị treo, một người đứng đầu bộ phận khác đã tát tôi. Người trưởng bộ phận khác đã ngăn bà ấy lại và hỏi tại sao bà ấy lại tát tôi. Khi tôi nhìn người trưởng bộ phận đã tát tôi, thì bà ấy đã cúi đầu xuống và bắt đầu khóc.

Làm bạn với các học viên là điều tuyệt vời nhất

Khi tôi được trả tự do, bà ấy lại khóc một lần nữa. Bà ấy nói: “Tôi biết bà sẽ tiếp tục tu luyện. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài kia và tôi thường nhìn thấy các tờ bướm thông tin Đại Pháp ở cửa của tòa nhà nơi tôi đang sinh sống. Mặc dù họ không bị bắt, nhưng bà vẫn cần phải cẩn thận. Hãy lý trí và đừng để bị bắt trong khi làm việc đó.”

Bà ấy nói tiếp: “Tôi biết tất cả các bạn đều là người tốt. Tôi thật sự không thể tra tấn các bạn được nữa. Thật tuyệt khi được làm bạn với mọi người.”

Bà ấy cũng hỏi tôi về những yêu cầu đối với một người tu luyện Đại Pháp và cách để luyện các bài công pháp.

Kiên định

Có một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu, đó là chuyện đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, tôi thoáng nhìn thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân kích cỡ bỏ túi mà tôi đã để lại trên bậu cửa sổ. Dòng chữ “Viết bởi Lý Hồng Chí” trên gáy cuốn sách đột nhiên chuyển thành “Pháp của vũ trụ.” Cho dù tôi có kiểm tra những chữ này thế nào đi nữa nó cũng không đổi.

Tôi bảo chồng mình nhìn cuốn sách. Tôi nói: “Nhìn này, tên của Sư phụ đã chuyển thành ‘Pháp của vũ trụ’.” Anh ấy không thể trông thấy những chữ này. Tuy vậy chúng vẫn không lập tức biến mất, mà giữ nguyên như vậy trong vài ngày trước khi chúng trở lại nguyên trạng, “Viết bởi Lý Hồng Chí.”

Có nhiều điều phi thường đã xảy ra trong quá trình tu luyện của tôi. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ quên sự kiện trên, trong khi những thứ khác dần mờ nhạt trong tâm trí tôi.

Trải qua mọi khảo nghiệm trong suốt quá trình tu luyện, tôi không hề lay động dù chỉ một chút. Đó là vì tôi tu luyện Đại Pháp căn bản của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/19/327740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157113.html

Đăng ngày 4-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share