Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-7-2016] Vào tối ngày 17 tháng 7 năm 2016, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Lớn thành phố Đài Bắc. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp bạo lực Pháp Luân Công ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm ở Quảng trường Lớn thành phố Đài Bắc vào tối ngày 17 tháng 7

Giúp đỡ người vô tội

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-02--ss.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết, cuộc đàn áp Pháp Luân Công là “một sự xâm phạm nhân quyền lớn nhất thế kỷ 21”.

Bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan cho biết: “17 năm về trước, khi cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những người tu luyện pháp môn này đã bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn, bỏ tù, cưỡng bức lao động khổ sai và phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác.”

Bà Trương không chỉ nêu ra quy mô mà còn vạch trần mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại, chẳng hạn như việc sát hại các học viên để thu hoạch nội tạng của họ. Cùng với sự nỗ lực không ngừng từ các học viên, nhiều quốc gia trên thế giới đã chú ý tới tội ác kinh hoàng này. Tháng trước, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc.

Kể từ tháng 5 năm ngoái, ở Trung Quốc đã có hơn 200.000 đơn khởi tố hình sự Giang Trạch Dân. Hơn một triệu chữ ký thỉnh nguyện, trong đó có hơn 660.000 chữ ký từ Đài Loan được thu thập để hỗ trợ truy tố Giang Trạch Dân.

Bà Trương phát biểu tại buổi lễ “Tất cả chúng ta đều biết rằng, công lý sẽ được thực thi, vì vậy hãy tham gia cùng chúng tôi để ủng hộ những nạn nhân vô tội và yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này.”

Chấm dứt tội ác chống lại loài người

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-03--ss.jpg

Ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Đài Bắc ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công

Vài Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tham gia phát biểu tại sự kiện. Ông Trương Mậu Nam đến từ thành phố Đài Bắc đã đề cập tới vấn nạn mổ cướp thu hoạch nội tạng cưỡng bức như một “tội ác chống lại loài người.” Ông đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, đồng thời khuyến khích nhiều người hơn nữa tới tham dự sự kiện và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các nỗ lực nhằm đưa Giang ra công lý.

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-04--ss.jpg

Ông Tăng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Trúc

Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Trúc, ông Tăng Tư Trình cho biết, tự do và nhân quyền là những giá trị mang tính chất phổ quát, và rằng “trong lịch sử, bất kỳ chính phủ nào đi ngược lại những giá trị này đều dẫn tới diệt vong.” Ông cũng hy vọng rằng, ngày mà cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được chào đón khắp nơi trên thế giới sẽ không còn xa.

Cần nỗ lực hơn nữa

Nhiều quan chức Chính phủ, giáo sư và các luật sư đã rất vui mừng khi biết rằng Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết 343. Luật sư Nhân quyền Khâu Hoảng Tuyền cho biết: “Đây chỉ là bước khởi đầu, cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa từ các quốc gia trên thế giới để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Đằng Bưu Biểu, một giáo sư ngành Luật thuộc trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, và là một cựu thành viên Lập pháp nhà nước đã gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công này như một chiến dịch diệt chủng. Ông khẳng định: “Vì điều này xâm phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nên nó liên quan tới tất cả chúng ta,”

Ông Hứa Trung, một luật sư nhân quyền nổi tiếng cho biết, thật khó để những người ngoài cuộc thấu hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này, cũng cần lưu ý rằng, xã hội Phương Tây đã không dành sự quan tâm đúng mức cho vấn đề này do những quốc gia này vì lợi ích kinh tế của mình mà không muốn đối đầu với chế độ chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Một người ủng hộ dân chủ, ông Tằng Kiến Nguyên nói, Pháp Luân Công tượng trưng cho chuẩn mực đạo đức và tâm tính cao: “Chúng tôi rất vui mừng khi các học viên Pháp Luân Công đã vững bước vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đó là một phép màu và là điều này thực sự rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta.”

“Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Bà Lạc, 65 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000. Bà nhớ lại: “Thời điểm ấy, tôi bị thương ở chân nên không thể đi lại được. Chỉ năm ngày sau khi bắt đầu thực hành các bài công pháp, tôi có thể từ từ đi lại xung quanh. Hai ngày sau khi đang luyện tĩnh công, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng mạnh phát ra từ đỉnh đầu cho tới bàn chân của tôi. Chân của tôi đã không cần phẫu thuật nữa và sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục,”

Ngoài ra, bà đã trở thành một người cởi mở và luôn giữ thái độ tích cực với cuộc sống. Bà nói “Khi nghĩ về các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, tôi chỉ muốn khóc, bởi vì họ đã phải chịu đựng quá nhiều thống khổ cho đức tin của mình. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa trên toàn thế giới hiểu được Pháp Luân Công thực sự tốt thế nào,”

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-05--ss.jpg

Anh Seth Hirsch, 23 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được bốn năm

Anh Seth Hirsch đến từ bang Ohio, Mỹ đã biết đến Pháp Luân Công từ bốn năm về trước khi mới 19 tuổi. Anh giải thích “Ai đó đã tặng cho tôi cái đánh dấu trang sách trên đó có in địa chỉ trang web hướng dẫn Pháp Luân Công. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi,”

Anh Seth cho biết, môn tu luyện này đã mang đến cho anh sức khỏe về thể chất lẫn thăng hoa về tinh thần. Các mối quan hệ giữa anh với gia đình được cải thiện và anh trở nên biết quan tâm tới những người khác hơn. Trong khi tham dự lễ diễu hành và thắp nến tưởng niệm ở thành phố Đài Bắc, anh thường vẫy tay chào các du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục. “Tôi hy vọng rằng họ có thể hiểu được thực sự Pháp Luân Công là gì, thay vì bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vượt lên trên tất cả, thế giới chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Lưu thường nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở các địa điểm tham quan du lịch, ví dụ như tòa nhà 101 tầng ở Đài Bắc, cho biết ông thực sự rất ấn tượng bởi khí chất an hòa của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi cũng đã gặp vài người trong các nhóm ủng hộ Đảng Cộng sản đến để đàn áp Pháp Luân Công. Thật dễ dàng khi phân biệt được ai là người tốt, ai là người xấu.”

Khi nói tới cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc Đại Lục, ông Lưu cho biết, rồi thời gian sẽ trả lời: “Sự thật luôn luôn là sự thật. Pháp Luân Công sẽ thành công, đây là điều chắc chắn.”

2016-7-17-minghui-falun-gong-taibei720-06--ss.jpg

Một cậu bé đang giữ một ngọn nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết vì không chịu từ bỏ đức tin của mình ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/17/157862.html

Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share