Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-7-2016] Ngày 16 tháng 7 năm 2016, học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh và diễu hành ở trung tâm San Francisco, California kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý.

Mở đầu sự kiện, các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trước Tòa Thị chính của San Francisco. Các bài công pháp tường hòa của họ thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và du khách, họ đã dừng chân chụp hình. Nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể phía trước Tòa Thị chính San Francisco trước lễ diễu hành

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-03--ss.jpg

Các chữ tiếng Trung cỡ lớn có nội dung: “Giải thể Trung Cộng, chấm dứt bức hại”

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-04--ss.jpg

Người dân học Pháp Luân Công ngay tại chỗ

Lễ diễu hành bắt đầu ở Tòa Thị chính vào buổi chiều, xuyên qua trung tâm và đến khu phố Tàu, kết thúc ở Quảng trường Portsmouth trong khu phố Tàu. Tiếp theo lễ mít-tinh được tổ chức trên quảng trường.

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu lễ diễu hành bắt đầu tại Tòa Thị chính

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-06--ss.jpg

Đoàn diễu hành đi qua trung tâm San Francisco. Khán giả chụp ảnh

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-08--ss.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Biểu ngữ phía trước kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt mổ cướp tạng sống

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-10--ss.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Một nhóm học viên phía sau tấm biểu ngữ lớn rước một mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-12--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp trong khi diễu hành qua trung tâm San Francisco

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-15--ss.jpg

Diễu hành vào khu phố Tàu

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-16--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong khi diễu hành qua khu phố Tàu

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-19--ss.jpg

Các học viên cầm di ảnh của các đồng tu của họ, những người bị ĐCSTQ tra tấn đến chết

770b46a8dd56360860f042f67dd09337.jpg

Tái hiện cảnh ĐCSTQ mổ cướp tạng sống

Đoàn diễu hành gồm bốn nhóm với bốn chủ đề khác nhau. Nhóm đầu tiên mang biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo và nhóm biểu diễn các bài công pháp.

Nhóm thứ hai mang biểu ngữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, với các học viên cầm di ảnh của các đồng tu, những người bị ĐCSTQ tra tấn đến chết, những bức ảnh cho thấy sự tàn bạo của cuộc bức hại và tái hiện cảnh tra tấn của ĐCSTQ.

Nhóm thứ ba mang biểu ngữ “Toàn cầu khởi kiện Giang Trạch Dân”, gồm các học viên cầm các áp phích thông tin về các tội ác của Giang Trạch Dân.

Nhóm cuối cùng rước cuốn sách Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình) và khuyến khích thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Các học viên trong nhóm này cũng cầm các biểu ngữ và áp phích lớn khuyên người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-21--ss.jpg

Lễ mít-tinh

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-22--ss.jpg

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-23--ss.jpg

Tái hiện cảnh mổ cướp tạng và tra tấn của ĐCSTQ trong lễ mít-tinh

Học viên Bốc Đông Vỹ: Mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ vi phạm ranh giới nhân quyền cơ bản

8e9e5462b77a950ccc0be980c32dde22.jpg

Học viên Bốc Đông Vỹ

Học viên Bốc Đông Vỹ người Bắc Kinh bị giam giữ và tra tấn hai lần trong trại lao động cưỡng bức bởi tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ lần hai, ông bị lấy máu ba tháng một lần, họ nói với ông rằng là để “kiểm tra sức khỏe”. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là, những người không phải học viên không hề bị lấy máu. Sau đó, ông được biết rằng lý do lấy máu là để chuẩn bị cho việc mổ cướp tạng sống. Ông chỉ biết điều này sau khi đến Mỹ vào cuối năm 2008 và đọc về báo cáo điều tra của luật sư nhân quyền David Matas và David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ông cũng nghe nhiều cuộc điện thoại ghi âm trong cuộc điều tra.

Ông nói: “Tôi nhớ khi ở trong trại lao động, cứ ba tháng một lần họ lại lấy máu. Lý do hợp lý duy nhất cho việc này là nhằm duy trì một cơ sở dữ liệu về nguồn tạng sống.”

Học viên Cao Duệ: Đưa Giang Trạch Dân ra công lý

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-26--ss.jpg

Học viên Cao Duệ cầm di ảnh của học viên Ân Thục Vân, một người quen của ông

Học viên Cao Duệ cầm di ảnh của một học viên, một người quen của ông. Cô là Ân Thục Vân, một học viên ở cùng điểm học Pháp với ông Cao ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông nói: “Tôi cầm di ảnh của cô ấy trong lễ diễu hành và hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm của ĐCSTQ. ĐCSTQ còn mổ cướp tạng sống. Tội ác vô nhân đạo như vậy phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Ông tiếp tục: “Thục Vân là một phụ nữ vô cùng thiện lương. Các học viên Pháp Luân Công đều cố gắng trở thành người tốt. Nhưng ĐCSTQ lại sử dụng bộ máy nhà nước để bức hại họ. Thủ phạm chính, Giang Trạch Dân, phải bị đưa ra trước công lý.”

Phương Chính: Chính quyền ĐCSTQ tiến hành thu hoạch tạng sống

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-27--ss.jpg

Phương Chính nói rằng ông đã biết đến vấn nạn thu hoạch tạng sống

Phương Chính từng bị xe tăng cán trên Quảng trường Thiên An Môn, khiến hai chân ông bị nghiền nát vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi ĐCSTQ điều động quân đội đến ngăn chặn cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên. Điều này dẫn đến cái chết của hàng trăm sinh viên và người dân vô tội.

Ông nói: “ĐCSTQ phát động cuộc bức hại tàn bạo vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hôm nay chúng tôi đến đây để bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công. Giờ đây chúng tôi đều biết rằng ĐCSTQ đang tiến hành thu hoạch tạng sống. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 hối thúc chính quyền ĐCSTQ chấm dứt thu hoạch tạng sống. Điều này rất trọng yếu.”

Ông nói tiếp: “Nhiều người biết rõ sự tà ác của ĐCSTQ ở Trung Quốc, từ khi lên nắm quyền lực, cái đảng đó đã phạm nhiều tội ác. Nhưng nhiều người không hề hay biết gì về những tội ác đó. Ví dụ như còn có những người hỏi tôi rằng ‘Chân của tôi có thực sự là do xe tăng quân đội của ĐCSTQ nghiền nát không?’”

“Khi lần đầu nghe nói đến vấn nạn thu hoạch tạng sống, tôi cũng cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì nó đã vi phạm đạo đức cơ bản của con người. Bất kỳ một người nào có lương tri đều không thể tưởng tượng được rằng cái đảng ấy lại phạm phải tội ác đáng sợ đến vậy, vượt khỏi ranh giới đạo đức của con người. Nhưng thực tế, ĐCSTQ chính là một chế độ độc tài tàn bạo, và nó đã gây ra quá nhiều tội ác.”

Phóng viên kỳ cựu: Hãy tiếp tục phản đối cuộc bức hại cho đến khi ĐCSTQ giải thể

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-28--ss.jpg

Phóng viên kỳ cựu Trình Khải

Ông Trình Khải, cựu phóng viên của nhiều tờ báo lớn ở Trung Quốc, và là phóng viên của Đài Phát thanh Châu Á Tự do (RFA), nói: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ khi cuộc bức hại khai màn. Tôi đã không bỏ sót bất kỳ một sự kiện lớn nào của Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Nhiều báo cáo của tôi về Pháp Luân Công trong những năm qua là những trải nghiệm đáng nhớ nhất, và vô cùng trân quý và tự hào trong sự nghiệp phóng viên của tôi.

“Kháng nghị phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công đã góp phần quan trọng trong việc chống lại độc tài toàn trị của đảng. Tội ác lớn nhất của ĐCSTQ là thu hoạch tạng sống. Chúng ta phải tiếp tục kháng nghị cho đến ngày ĐCSTQ diệt vong, và cho đến ngày các học viên Pháp Luân Công được tự do và hợp pháp luyện công ở Trung Quốc.”

Du khách Trung Quốc: Tôi không thể nào tưởng tượng được ở đây lại có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy

2016-7-16-minghui-sanfrancisco-parade-rally-29--ss.jpg

Anh Phó từ Trung Quốc đến Mỹ vào năm ngoái

Bà Trần, một du khách Trung Quốc, cùng chồng đến San Francisco du lịch. Họ đã nhìn thấy rất nhiều học viên phía trước Tòa Thị chính. Bà Trần xúc động nói: “Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng ở đây lại có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công đến vậy.”

Anh Phó từ Trung Quốc đến Mỹ vào năm ngoái. Anh không tin cuộc bức hại Pháp Luân Công lại diễn ra ở Trung Quốc, bởi anh nghe theo những tuyên truyền dối trá của đảng. Sau khi đến Mỹ và đọc được những thông tin vốn bị phong tỏa ở Trung Quốc, anh đã thay đổi. Anh nói: “Giờ đây, tôi tin rằng cuộc bức hại này thật sự tồn tại ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã mổ cướp tạng sống. Đối diện với cuộc bức hại tàn bạo này, các học viên vẫn kiên định đức tin của họ. Tôi tin rằng Sư phụ Lý là một người vô cùng xuất sắc và vĩ đại.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/17/331482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/19/157879.html

Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share