Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện 58 tuổi, và là người nội trợ. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997.

Đau đớn khủng khiếp

Chồng tôi, vốn không là học viên, bị bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2005. Ung thư lan sang não, và khối u trong đầu ông đã chèn vào các dây thần kinh, dẫn đến chứng liệt một bên thân.

Ông đã đi khám nhiều bác sỹ và cuối cùng được bệnh viện ung bướu nổi tiếng cho biết rằng bởi vì khối u nằm trên động mạch chủ, nên không thể được cắt bỏ qua phẫu thuật. Ông cũng không thể làm hóa trị bởi vì nếu như khối u xẹp lại, tĩnh mạch sẽ vỡ, và sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ông ho nhiều, đau đầu dữ dội và phải dùng thuốc ngủ để giảm đau. Đôi khi đau đớn không chịu nổi, ông đã muốn tự tử bằng cách đập đầu vào tường. Khi ông không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa, ông đã cầu xin trong nước mắt: “Hãy cho tôi thuốc độc để tôi có thể chết. Tôi không muốn chịu đựng thêm chút nào nữa!”

Một buổi tối, ông nôn ra máu sau khi ho dữ dội. Bác sỹ đã cầm máu và bảo chúng tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau đó chúng tôi đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình vào điều trị y tế và phải vay nợ 10.000 Nhân dân tệ. Chồng tôi được đưa về nhà chờ chết, vì không có cách nào chữa khỏi bệnh của ông.

Tình trạng của ông xấu đi từng ngày. Tôi biết có một lý do khiến ông phải khổ sở như vậy.

Thọ ích từ Đại Pháp dù đã đốt sách Đại Pháp

Trong quá khứ tôi đã bảo ông theo tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt bởi vì ông đã chứng kiến tôi trở nên khỏe mạnh thế nào sau khi bước vào tu luyện. Tôi trở thành người tốt bụng, cũng như khoan dung, và tôi luôn luôn vui vẻ.

Tuy nhiên, gia đình ông đã trở thành đối tượng mục tiêu thời Cách mạng Văn hóa, và cá nhân ông đã thực chứng sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước các chiến dịch chính trị. Sau khi Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp vào tháng 7 năm 1999, ông đã đốt các sách Đại Pháp của tôi và bức ảnh của Sư phụ khi tôi bị kết án tù giam bất hợp pháp tại trại lao động cưỡng bức.

Ông đã phạm tội lớn đối với Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi biết rằng đây không phải bản chất thật của ông. Nỗi sợ hãi chế độ cộng sản đã làm ông mất hết lý trí của mình.

“Các bác sỹ không thể chữa trị bệnh của ông đâu.” tôi nói. “Hãy nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và đặt niềm tin của ông vào Đại Pháp.” Ông ấy đồng ý, và chúng tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu.

Vào ngày thứ ba, ông ấy nói cơn đau trong đầu của ông đã hết. Ngày hôm sau, ông có thể ngồi dậy, và vào ngày thứ năm, ông có thể ra khỏi giường. Sau nửa đêm vào ngày thứ năm, đột nhiên ông ấy nôn ra khỏi miệng cục máu to có màu đen. Các con tôi rất sợ hãi đến mức chúng khóc thét lên. Nhưng, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi biết đây là một dấu hiệu cho thấy Sư phụ đang thanh lý thân thể chồng tôi. Tôi bảo các con tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chồng tôi dừng nôn ra máu khoảng hai tiếng sau đó. Các con tôi đã gọi xe cứu thương để đưa ông ấy đến bệnh viện.

Ngày hôm sau khi các y tá cố gắng tiêm thuốc cho ông ấy, mặc dù các mũi kim chọc vào các phần khác nhau trên thân thể ông, nhưng thuốc cứ rỉ ra. Các y tá rất bối rối bởi chuyện này. Đột nhiên, chồng tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể].” (Chuyển Pháp Luân)

Ông ấy hiểu được điều gì đang xảy ra và nói: “Bây giờ tôi ổn rồi, và không cần phải chữa trị nữa.” Ông ấy khăng khăng đòi trở về nhà.

Các bác sỹ sửng sốt trước việc khỏi bệnh

Trước khi ông về nhà, các bác sỹ làm một vài xét nghiệm. Họ thấy kinh ngạc trước các kết quả báo cáo và ảnh chụp X quang. Khối u trong đầu ông đã biến mất, và phổi của ông bình thường trở lại! Thật không thể tưởng tượng được. Sư phụ đã chữa khỏi bệnh của ông ấy.

Trở về nhà, chồng tôi kiên trì học Pháp và luyện công. Chẳng bao lâu ông ấy trở nên khỏe mạnh hơn và da dẻ của ông hồng hào khỏe mạnh. Tóc ông vốn bị rụng vì hóa trị đã mọc trở lại. Ông vẫn khỏe mạnh ở tuổi 76.

Vào mùa đông, ông bán hàng còn vào mùa hè ông canh tác trên thửa đất khoảng tám héc ta. Ông tươi cười và nói với mọi người rằng ông được Sư phụ Lý cứu mạng, rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đừng tin vào những gì ĐCSTQ tuyên truyền trên tivi.

Nhiều người đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp qua sự trải nghiệm của chồng tôi. Mọi người trong gia đình tôi đều vui vẻ và bình an nhờ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/327725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157064.html

Đăng ngày 3-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share