Bài viết của một đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2009]

Bà Xuân Vũ hiện nay được 55 tuổi. Trước khi tập Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 2006, bà bị bệnh chảy máu mũi vì cao huyết áp, thính giác và thị giác kém. Bà đã trải qua nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng vì cao huyết áp. Sau khi tập Pháp Luân Công, các bệnh tật của bà đã khỏi hẳn. Thính giác và thị giác của bà được phục hồi, và bà trở nên khỏe mạnh hơn. Lãnh đạo và đồng nghiệp của bà đều rất ấn tượng bởi các thay đổi tích cực của bà.

Chỉ trong vòng hơn ba năm, bà Xuân đã giảng rõ sự thật và giúp 20 bạn bè và người thân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan. Một vài người trong số họ cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Cô Hạ Vân, 47 tuổi, bị mắc bệnh tim rất nặng trước khi tập Pháp Luân Công vào tháng 8/2007. Cô luôn phải mang theo thuốc bên mình và phải uống nhiều loại thuốc khác nhau mỗi ngày.

Chỉ một tuần sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bệnh tim của cô đã được chữa lành. Nước da của cô cũng thay đổi và trở nên khỏe mạnh hơn. Trông cô giống như một người khác. Cô đã sử dụng các điều kiện của mình để giúp một học viên khác mở một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tượng tại nhà. Cô đã đọc tất cả các sách và bài viết của Sư Phụ, và điều này đã giúp cô làm ba việc được tốt. Gia đình cô cũng tin vào Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan.

Hạ Lôi, con trai của cô Hạ Vân, được 11 tuổi. Hạ Lôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 8/2007. Trước khi tập Pháp Luân Công, Hạ Lôi bị mắc hội chứng Tourette và phải vào một bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh hai lần. Gia đình đã phải chi hơn 10,000 tệ, nhưng tình trạng của em vẫn không được cải thiện. Vào ngày 10/8/2007, Hạ Lôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ba ngày sau khi bắt đầu tập, em đã khỏi bệnh Tourette. Từ đó, em học Pháp mỗi ngày và luyện công với mẹ. Một lần khi Hạ Lôi đang ngồi thiền được 30 phút, chân của em rất đau khiến em phải chảy rất nhiều mồ hôi. Em đã cắn răng để chịu đau, và đã hoàn thành được bài tập.

Hạ Lôi hiện giờ vẫn thường vào trang web Minh Huệ để đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các đệ tử nhỏ tuổi. Em luôn cố gắng hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Các giáo viên ở trường nói rằng Hạ Lôi đã trở thành một học sinh ngoan và điểm số của em cũng tốt hơn.

Cô Hạ Phong, 36 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 8/2007, và sức khỏe của cô đã được cải thiện. Sau hai năm tu luyện, cô đã bỏ được nhiều chấp trước và tâm tính của cô đã tăng tiến rất nhanh. Gia đình cô và người thân đều nhận thấy sự thay đổi tích cực của cô. Sau khi hiểu được sự thật về Pháp Luân Công từ cô Hạ, hơn 20 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan, và 10 người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Cô đang làm chủ một cửa tiệm, và nó đã trở thành một nơi thuận tiện để cô sử dụng các tờ giấy bạc có in các thông điệp giảng chân tượng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/28/108663.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/18/202896.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share