Bài viết của Trương Cần, phóng viên Minh Huệ ở Aukland, New Zealand

[MINH HUỆ 30-6-2016] Các học viên tại Aukland, New Zealand, tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc trên Quảng trường Aotea vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, Ngày Quốc tế chống Tra tấn, trong đó có tái hiện một cảnh tra tấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

2016-6-29-minghui-falun-gong-newzealand-01--ss.jpg

Tái hiện cảnh “Treo lên” và “Nhốt trong lồng”

2016-6-29-minghui-falun-gong-newzealand-02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2016-6-29-minghui-falun-gong-newzealand-03--ss.jpg

Người qua đường nói chuyện với học viên Pháp Luân Công

“Biểu diễn chống tra tấn” được thực hiện với hai phần riêng biệt. Một phần tái hiện hai phương thức tra tấn: “Treo lên” và “Nhốt trong lồng”. Một cảnh tái hiện khác tái hiện cảnh trong phòng mổ, ở đó các học viên Pháp Luân Công còn sống bị mổ cướp nội tạng bán cho bệnh viện cấy ghép tạng.

Phía sau cảnh cảnh tái hiện là các băng-rôn với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp tạng cưỡng bức”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” và “Cấy ghép tạng ở Trung Quốc lấy tạng từ đâu?”

Hơn 20 học viên biểu diễn các bài công pháp trong trời đông mưa phùn.

Ông Tào, một du khách Trung Quốc, nói với một học viên rằng Aukland là điểm dừng chân cuối cùng của ông trước khi ông về nước. Ông nói: “Người Trung Quốc cần phải cảm ơn học viên Pháp Luân Công.“

Ông lý giải rằng nếu không có các học viên Pháp Luân Công nỗ lực phơi bày những tội ác tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì e rằng còn có nhiều người hơn nữa sẽ bị bức hại.

“‘Thiện’ là một phần của nguyên lý của Pháp Luân Công. Tôi tin ‘Thiện nhất định sẽ chiến thắng. Giờ đây ngày càng nhiều người Trung Quốc minh bạch chân tướng,” ông nói.

Anh Diêm và Hồ, hai du học sinh, quan sát kỹ lưỡng màn tái hiện tra tấn. Anh Hồ nói rằng trước đây khi ở Hồng Kông anh đã thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên ngay sau khi biết đến chân tướng cuộc bức hại.

Anh Diêm nói rằng khi còn học anh đã xem đĩa VCD về Pháp Luân Công. Đoạn video chỉ ra rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là được dàn dựng.

“Phóng viên của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thản nhiên phỏng vấn những người bị bỏng nặng mà không mang khẩu trang hay áo vô trùng. Nó chắc chắn là một vở kịch,” anh nói.

Anh rất phẫn nộ với cuộc bức hại này sau khi một người thân thích của anh bị bắt giữ và bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công: “Giờ đây toàn thế giới đều biết về tội ác mổ cướp tạng sống. Giang Trạch Dân vậy là xong rồi!”

Anh Arjrn là một lập trình viên máy tính. Anh nói rằng một đồng nghiệp của anh từng làm việc cho đài CCTV và bảo anh rằng đài truyền hình đã chế tác ra rất nhiều tin tức giả để phục vụ cho mục đích cai trị của Đảng Cộng sản.

Sau khi ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ngay lập tức chấm dứt môt cướp tạng cưỡng bức, anh Arjrn nói: “Nếu họ có thể tra tấn học viên Pháp Luân Công, thì chắc chắn họ cũng có thể tra tấn những người Trung Quốc khác nữa. Nếu có thêm nhiều người Trung Quốc biết đến chân tướng và nói ‘Không’ với đảng, thì cái đảng đó sẽ sụp đổ.”

Vợ chồng ông Terence và bà Vonney sinh sống ở trung tâm Aukland, đã từng biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công từ nhiều năm trước. Họ cũng từng có thời gian luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. “Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu luyện công trở lại, đó là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời,” bà Vonney nói với chồng.

Cô Inguid, một phóng viên, bản thân cũng là một người theo tĩn ngưỡng Phật giáo Tây tạng. Cô lý giải rất rõ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

“Tôi cần thời gian để ‘tiêu hóa’ sự thật khủng khiếp này [mổ cướp tạng],” côi nói. “Tôi đang tự hỏi rằng liệu ngoài việc ký tên thỉnh nguyện và phát tờ rơi thì tôi có thể làm gì khác để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Hơn 300 chữ ký đã được thu thập trong sự kiện kéo dài 3 giờ đồng hồ này, và hơn 60 người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/30/330726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/2/157656.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share