Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 21-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Auckland, New Zealand đã liên tục tổ chức các sự kiện cuối tuần từ đầu tháng Sáu nhằm nâng cao nhận thức về [cuộc bức hại] tàn bạo mà pháp môn hiện vẫn đang phải chịu đựng tại Trung Quốc dưới chế độ cộng sản.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại Trường đua Avondale, nằm ở phía Tây Auckland, tại đây có một phiên chợ lớn vào các buổi sáng Chủ nhật.

b6ddf6e5451b6fac410cc93dd31db86b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại trường đua Avondale

f1f513ec3b2892011e70114aa3491d56.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

Nhiều khách bộ hành đã dừng lại đặt các câu hỏi và ký tên thỉnh nguyện khi họ thấy các biểu ngữ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cô Ethlina, một cư dân Maori địa phương nói với một học viên rằng cô đã được nghe nói về thị trường cấy ghép nội tạng đen ở Trung Quốc. “Thật tàn nhẫn và vô đạo đức!” cô thốt lên. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi các học viên rằng cô có thể làm gì để giúp đỡ. Cô hứa sẽ truyền rộng những tin tức này cho bạn bè và những người xung quanh mình.

Một vài thanh niên trẻ người Ấn Độ đã hỏi: “Tất cả nội tạng họ mổ cướp đều là từ các học viên Pháp Luân Công sao?” Người học viên đã trả lời rằng chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) chủ yếu là nhắm tới các học viên Pháp Luân Công, tuy nhiên nạn nhân của tội ác này cũng bao gồm cả các tù nhân lương tâm khác. Những thanh niên trẻ này chăm chú lắng nghe và sau đó đã ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông Trung Quốc đi ngang qua và nói: “ĐCSTQ quả thực là quá tàn ác. Tôi hiểu những gì các bạn đang làm. Mọi người nên thoái Đảng!” Ông nói rằng ông đã tam thoái và sẽ thúc giục những người dân Trung Quốc khác cùng thoái Đảng và các tổ chức liên đới với nó.

2c87e7bbb0f4e7497f5d546f091d9c4d.jpg

Một bé gái (bên trái) tập theo các học viên bài tĩnh công tọa thiền

Màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với tiết mục của đội trống lưng đã thu hút rất nhiều người. Một bé gái bảy tuổi người Trung Đông đã tập theo nhóm các học viên luyện bài tĩnh công tọa thiền. Mặc dù bé gái này đang đứng trước quầy thông tin của các học viên, nhưng cô bé vẫn làm các thế tay [bắt chước] theo các học viên và nhắm mắt lại để tĩnh thiền.

Trong vòng bốn giờ đồng hồ, các học viên đã thu thập được 349 chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức, và đã có đến hơn 60 người Trung Quốc quyết định thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/29/157612.html

Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share