Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 26-6-2016] Ngày 24 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Frankfurt, Đức và các quốc gia lân cận đã tổ chức một lễ diễu hành cùng các hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại [mà pháp môn hiện vẫn còn đang phải đối mặt] ở Trung Quốc.

cee85d10d11b460f50d8bb418965acf5.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

70cf386a0aad4df6e0d82d9715e2248a.jpg

Các học viên mang di ảnh của các đồng tu bị thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

a50693b4b626baa4c48971bb973448d7.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công

5b91947d1dffd84b83b78b00a91ece6f.jpg

Khách bộ hành chụp ảnh đoàn diễu hành

81eefb3c4c3ced9e294273422888623f.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên và chấm dứt cuộc bức hại

98c1c39b4b36d41641fd6515b66f0c9a.jpg

Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một du khách đến từ Thượng Hải đã nói với một học viên: “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại đã chấm dứt, bởi không còn thấy các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đề cập gì đến Pháp Luân Công nữa.” [Trong những năm đầu của cuộc bức hại, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục phát các bản tin và báo cáo công kích Pháp Luân Công.] Các học viên đã nói cho ông biết: “Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Hàng ngày vẫn còn có những học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, đánh đập, thậm chí bị tra tấn đến chết. Mạng Minh Huệ Net mỗi ngày vẫn đưa tin.”

Vị khách này cho biết ông sẽ vào Minh Huệ Net để tìm hiểu thêm.

Người học viên nói cho ông biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng một vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn trong suốt khoảng thời gian đón Tết Nguyên đán năm 2001. Vị khách này đã chợt hiểu ra vấn đề sau khi học viên này chỉ ra những điểm đáng ngờ trong thước video được phát sóng thời điểm đó. Ông nói rằng ông biết đã từng có rất nhiều sự thật bị chôn giấu, và nhiều người bị bức hại ở Trung Quốc [dưới chế độ ĐCSTQ]. Trước khi rời đi, ông nói với các học viên: “Tôi đã minh bạch rồi. Cảm ơn các bạn!”

Một vị khách bộ hành: “Tôi ủng hộ lễ diễu hành này”

Birge, một cụ bà 79 tuổi, ngồi bên ngoài một quán cà phê dõi theo lễ diễu hành.

Bà nói: “Tôi không biết nhiều về cuộc bức hại này ở Trung Quốc. Nhưng tôi để ý thấy có một từ ‘Nhẫn’ ở trong các tấm biểu ngữ. Từ này rất tốt, bởi thế giới này sẽ tốt hơn rất nhiều nếu mọi người đều có thể nhẫn chịu và dung thứ cho nhau. Họ (các học viên Pháp Luân Công) thật là ấn tượng. Tôi rất thích âm nhạc của họ và tôi ủng hộ họ.”

207f16e805fe138a3815425d9dcf29eb.jpg

Ông Jan (bên trái), vợ là bà Grace cùng cô con gái Monika cùng xem lễ diễu hành của Pháp Luân Công

Ông Jan cùng vợ là bà Grace và con gái là Monika sống ở Frankfurt. Vợ chồng ông cùng lớn lên ở Ba Lan. Ông nói: “Tôi nghĩ cuộc rằng diễu hành này rất là tốt. Một tội ác như vậy (mổ cướp nội tạng sống) tồn tại trên thế giới này quả thực là điều kinh hoàng! Mọi người nên biết đến nó. Tôi đến từ một đất nước từng chịu sự cai trị của chế độ cộng sản và tôi biết nó không phải là một hệ thống tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/29/157613.html

Đăng ngày 5-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share